PDA

Xem đầy đủ chức năng : HỎi MỌi NgƯỜi !!!!!!



anhduc31287
30-01-2007, 05:05 AM
Theo MỌi NgƯỜi ThÌ GiÁ TrỊ Con NgƯỜi NẰm Ở ĐÂu

hotaru_216
30-01-2007, 06:01 AM
Giá Trị Con Người theo Hotaru thì nằm ờ bản thân mỗi người, về cách sống, về học thức, cách đối xử với người khác...................

anhduc31287
30-01-2007, 06:05 AM
VỀ HỌc ThỨc Uh........theo MÌnh ThÌ 1 NgƯỜi CÓ BẰng GiÁo SƯ ChƯa ChẮc ĐÃ ĐƯỢc Coi LÀ NgƯỜi CÓ HỌc ĐÂu BẠn

hotaru_216
30-01-2007, 06:13 AM
Cái học thức của mình nói là học thức thật sự, đó là những hiểu biết của họ về các khía cạnh của công việc và xã hôi.
Bằng cấp mà bạn nói nó chỉ đánh giá một phần thôi, bây giờ người ta đã dùng tiến mua bằng nên hok biết đâu là thật, đâu là giả
Những điều mà mỗi người biểu lộ qua lời ăn tiếng nói mới có thể đánh giá là người đó có học hay hok có học............

nhoccon_kieuki_lovely
30-01-2007, 06:43 AM
Theo MỌi NgƯỜi ThÌ GiÁ TrỊ Con NgƯỜi NẰm Ở ĐÂu

Chào ­em bé 11t,nhớ tui không...hehhe?

anhduc31287
31-01-2007, 12:29 AM
eh em mới có lớp 12 mà gọi anh là nhóc àh

PlanetVN
31-01-2007, 01:14 AM
Nếu bạn muốn hỏi về Giá Trị Của 1 Con Người thì theo mình nghĩ thì giá trị của một con người chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi...

Tớ đi ngoài đường, thấy bao nhiêu là người: già có, trẻ có, trai có, gái có,... giàu cũng có, chức vị cũng có,... nhưng không quen không biết :D thì giá trị của họ đối với bản thân tớ là bằng 0 mà thôi...

Nhưng, một khi đã là bạn tớ, là cha tớ, là mẹ tớ, là em tớ,... thì dĩ nhiên dù đó không phải là một con người hoàn mỹ, không phải là người có địa vị, không phải là người được nhiều người quí mến thì dĩ nhiên họ vẫn luôn mang một giá trị nhất định, không nhỏ đối với tớ. :)

Đó là đối với cá nhân, còn nói chung thì giá trị của một con người theo tớ nghĩ ảnh hưởng lớn nhất đó là về nhân cách. Một con người có nhân cách tốt đẹp chắc chắn luôn có giá trị lớn lao trong bất cứ xã hội nào, dẫu cho người đó không phải ai cũng quen... ^.^

Ở sa mạc khô cằn, một ly nước sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều một đống kim cương. :lol:

anhduc31287
31-01-2007, 01:23 AM
Ở sa mạc khô cằn, một ly nước sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều một đống kim cương. :lol:

câu cuôí nghe hay đó bạn

ngu_sao_noi
31-01-2007, 02:28 AM
Nằm ở cái ví. Nói chơi tí , theo tớ giá trị con người thể hiện trên những người sống quanh người đó , cụ thể là cách họ đối sử với người đó.

batuocsocola
31-01-2007, 05:32 AM
nếu nằm ở đâu thì theo bt nó sẽ nằm ở cái đầu của mỗi con người
đó là cách suy nghĩ của họ, họ suy nghĩ tốt thì giá trị họ tốt và cao quý, còn họ suy nghĩ xấu thì tất nhiên là họ không có giá trị đối với tất cả mọi người

nhoccon_kieuki_lovely
04-02-2007, 03:06 AM
eh em mới có lớp 12 mà gọi anh là nhóc àh

Không dám làm em đâu á,tui đoán ông mới học lớp 4 hay lớp 5 gì thui,gọi đây bằng chị đi,không thiệt hại gì đâu mà sợ,ngoan lại còn có kẹo ăn đó.^_^

hoangnhatgiang
04-02-2007, 08:47 PM
giá trị một con người là sự chân thành

Ke_phong_tran
05-02-2007, 12:20 AM
Mỗi người có một cách nghi khác nhau. Nhưng theo mình, gá trị của một con người được tính bằng giá trị của hạnh phúc mà mình đem đến cho người khác và cho chính mình.

...Tsukasa...
05-02-2007, 09:21 PM
nằm ở tâm hồn......:D

Vo Hinh Lang Tu
05-02-2007, 09:31 PM
giá trị của con người???
Không ai có thể đưa ra một định nghĩa hoàn hảo về điều này...
Học thức không phán ánh đúng mức giá trị của con người...Những người có học những người có địa vị trong xa hội những không hắn giá trị của họ cao...Đâu đó vẫn còn những ông giám đốc những Con người có địa vị cao trong xa hội đấy nhưng có những hành động thơ bỉ hành động bôi nhọ chính bản thân họ...Đâu đó vẫn còn những ca sĩ những người mẫu bán rẻ thanh danh của mình để chạy theo tiếng gọi của đồng tiến đấy các bạn à... Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những con người đang cô gắng thay đổi xã hộ này một cách tốt đẹp hơn. Vẫn còn những người đem sức lực của mình để cho xa hội mỗi ngày xanh sạch đẹp. ,vẫn còn những con người đang cố gắng góp sức xây lại quê hương của họ ngày một phát triển....!

Theo mình nghĩ Giá trị của con người nó nằm trong cách đối nhân sự thể giữa người với người...Nó nắm trong tâm hồn, nằm trong suy nghĩ của con người chứ không nằm ở đâu khác cả...

semaiyeuanh59
04-09-2007, 05:42 AM
Theo MỌi NgƯỜi ThÌ GiÁ TrỊ Con NgƯỜi NẰm Ở ĐÂu

câu hỏi hay đấy nhỉ... mình nghĩ giá trị của con người nằm chính bên trong con người của họ

thienthantuyet008
04-09-2007, 09:18 AM
NẮm Ở LƯƠng TÂm.....nẮm Ở CÁch ĐỐi XỬ VỚi TỪng NgƯỜi....nẮm Ở TrÁi Tim....nẮm Ở Ý ThỨc.....con NgƯỜi Ko ThỄ CÓ GiÁ TrỊ ,nhƯ TÌnh YÊu..tÌnh BẠn....cÓ NhỮng ThỨ Ko ThỂ ĐẶc GiÁ Cho NÓ..vÌ ĐƠn GiẢn NÓ LÀ VÔ GiÁ...bẠn Ah`.....mỔi Con NgƯỜi LÀ 1 SẰc MÀu KhÁc Nhau....lÀm Cho ThẾ GiỚi NÀy NhiỀu Ý NghĨa HƠn.....

tran_kimanh
20-09-2007, 06:40 AM
gia trị con ng` là do người khác nhan tháy, chính bản than ho ko bao giờ nhận ra được, em tìm thấy giá trị của anh từ lâu lâu rồi :so_funny: