n_y_k_forever
30-01-2007, 05:04 AM
Một ngày nữa lại trôi qua với bao lo toan và bề bộn trong cuộc sống. Cuộc sống ngày càng hiện đại , đời sống của con người được cải thiện đáng kể. Chính những lo toan và những máy móc hiện đại đã làm con người ta quên mất những cái nhỏ nhặt nhưng nếu thiếu nó thì cuộc sống không hẳn là cuộc sống. Chẳng hạn chỉ là ngày Tết mỗi gia đình cần có 1 nồi bánh chưng ngoài sân nhà cùng những tiếng tí tách bập bùng phát ra từ ngọn lửa đỏ ấm nồng hay cái tục viết câu đối đỏ. Bây giờ thời gian là vàng bạc , con người không còn muốn làm những việc đó nữa , thay vào đó là những cái bánh chưng được mua sẵn tại các tiệm , còn câu đối thì lại càng xa vời bởi thiếu gì những tranh của Picaso, Leonadevasi.......vừa đẹp nhà mà còn được cho là hiện đại nữa. Cuộc sống lại trôi qua , xuân đến , nhưng con người ta lại không bao giờ có thể cảm nhận thật sự cái cảm giác thế nào là cảm nhận của một mùa xuân mới