PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ một lần....



boylangman_142
30-01-2007, 02:57 AM
Dù chỉ một lần anh nói yêu em
Đã đủ rồi cho lòng em ấm lại
Cho trái tim em thêm một lần đập mạnh
Cuộc đời này em chỉ có mình anh

Dù chỉ một lần anh nói yêu em
Đã thưa thãi trong em hạnh phúc
Tâm hồn em thêm một lần rạo rực
Để suốt đời em chỉ có mình anh

Dù chỉ một lần nhận được từ anh
Lời hẹn ước bao nhiêu lần mong đợi
Đã đủ rồi cho lòng em vương vấn
Cuộc đời này em chỉ sống vì anh

Dù chỉ một lần em có muốn hơn đâu
Sao chẳng thấy đợi hoài sao chẳng thấy
Để thất vọng tràn về em mãi mãi
Một nỗi niềm bình dị cũng bằng không
:timvo:

...như cuối cùng
30-01-2007, 11:15 AM
Chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt nhau
Trong giấc chiêm bao , chỉ một lần duy nhất
Chỉ một lần câu chuyện tình yêu là có thật
Phơ phất ngọn buồn khẽ chạm lại bay đi

Một lần thôi nhỉ , nên người chẳng nhớ chi
Để mùa này mây cứ đợi điều gì nương náu
Để ô gạch nâu trên lối về làm vết dấu
Chỉ là một lần rồi hết khúc thương yêu...

dungnhinanh_em
31-01-2007, 03:08 AM
chỉ một lần tôi nhớ tới em thôi
trái tim tôi giờ đã lạnh giá rồi
tôi không yêu hay chạy trốn tình yêu
bởi vì yêu tôi chẳng còn là tôi