vingotdoimoi_cp
29-01-2007, 09:38 PM
Anh biết đấy,trong tình yêu ai chẳng gặp những khó khăn và những sóng gió!Vì thế sau những khó khăn,những sóng gió ấy mới làm họ nhận ra họ yêu nhau nhw thế nào!Và không chỉ có thế!Họ cần phải có niềm tin!Tin vào nhau!Thì mới có sức để đứng dậy đấu tranh những sóng gió ấy để giữ đc tình yêu của mình !
Anh biết ko?Trong thời gian anh đi học trên HN!Em rất buồn và cảm thấy có gì đó hụt hẫng!Em rất cần có anh bên cạnh!Nhwng anh đâu có hiểu cho em!Những thói quen anh nhắn tin,gọi điện trong thời gian đầu giờ nhwngx thói quen ấy dường như mất hẳn trong anh rồi thì phải!
Anh không còn yêu em nữa ! Hay anh đã có người yêu khác ?<= Nhwngx câu nghi vấn này em không zam nghĩ đến.Vì anh biết trong tình yêu tin tưởng ở nhau sẽ lâu bền! Vâng!Em vẫn luôn tin! Chẳng bao giờ zam trách gì anh cả!Vì em nghĩ ở trên đó học đã làm anh thấy mệt mỏi rồi nên.....Em biết anh rất giận em!Chỉ 1 phút bồng bột mà em đã bước nhầm con đường của mình!
Chuyện của em và người ấy em không dám chối!Vâng!Đó là sự thật!Đó chỉ là 1 phút bồng bột và 1 cơn say nắng thôi mà anh! Em.... không biết tìm ai để chia sẻ những nỗi buồn vui mà thường ngày em gặp phải!Những việc mà anh vẫn làm!
Anh à ! Em sai rồi!Anh.....đừng giận em nữa được không anh?Từ khi anh đi!Không còn ai để đến sưởi ấm con tim em lạnh câm!Em đẫ nhận ra....lỗi lầm!Đã để anh đi thật xa!Lòng em chẳng mong gì hơn chỉ mong anh về đây!Về đây với em để em có thể nói với anh 2 lời xin lỗi!Bài học kia em sẽ mang !Sẽ mang trong tim suốt đời!
Em biết!Em biết rằng anh còn rất yêu và cần em!Đúng ko anh? Em cũng vậy!Có lẽ giờ có nói gì anh cũng chẳng tin!Chẳng nghe!Đúng ko?
Em buồn vì những hành động yêu thương,quan tâm của anh giành cho em giờ không còn được như xưa !Tất cả đã chỉ là quá khứ!1 quá khứ chỉ để ta nhìn lại mà thôi!Nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện và tiếp diễn lại nữa!
Đã nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng!Em muốn hét lên rằng:"Em chán tất cả"Nhưng.....nghĩ đến anh!Có anh em sẽ có thể vượt qua được tất cả!
Anh đã từng nói với em :" Anh sẽ ko bao giờ để mất em ! Vì anh rất yêu và cần em hơn bất cứ j" Vậy..... giờ anh để từ bỏ tất cả sao ? Từ bỏ những kỉ niệm mình bên nhau! Những nụ hôn hay v...v... ??????????????????
Em biết!Đã nhiều lần em không đúng!Nhưng anh đã từng nói với em :"Anh sẽ tha thứ tất cả nếu như em biết và sửa chữa lỗi lầm của mình" mà? Không phải vì câu nói ấy mà em cứ mắc hết lỗi lầm này đến lỗi lầm kia.Em biết giờ có nói gì anh cũng không tin! Nhưng thực sự em rất cần em và yêu em!
Mình làm lại từ đầu đc không anh?Em sẽ chờ đợi anh!Dù có là 1 tháng hay 3 tháng hay dù có là 1 năm!Em vẫn chờ đợi!Chờ đợi mong rằng thời gian có thể làm xoa dịu sự tức giận ấy của anh!Và mong nhận được sự tha thứ của anh ! Cho em làm lại từ đầu và..... cho em cơ hội chữa lành vết thương ấy ! Anh nhé ! Vì em vẫn còn rất yêu và cần anh !
Anh biết ko?Trong thời gian anh đi học trên HN!Em rất buồn và cảm thấy có gì đó hụt hẫng!Em rất cần có anh bên cạnh!Nhwng anh đâu có hiểu cho em!Những thói quen anh nhắn tin,gọi điện trong thời gian đầu giờ nhwngx thói quen ấy dường như mất hẳn trong anh rồi thì phải!
Anh không còn yêu em nữa ! Hay anh đã có người yêu khác ?<= Nhwngx câu nghi vấn này em không zam nghĩ đến.Vì anh biết trong tình yêu tin tưởng ở nhau sẽ lâu bền! Vâng!Em vẫn luôn tin! Chẳng bao giờ zam trách gì anh cả!Vì em nghĩ ở trên đó học đã làm anh thấy mệt mỏi rồi nên.....Em biết anh rất giận em!Chỉ 1 phút bồng bột mà em đã bước nhầm con đường của mình!
Chuyện của em và người ấy em không dám chối!Vâng!Đó là sự thật!Đó chỉ là 1 phút bồng bột và 1 cơn say nắng thôi mà anh! Em.... không biết tìm ai để chia sẻ những nỗi buồn vui mà thường ngày em gặp phải!Những việc mà anh vẫn làm!
Anh à ! Em sai rồi!Anh.....đừng giận em nữa được không anh?Từ khi anh đi!Không còn ai để đến sưởi ấm con tim em lạnh câm!Em đẫ nhận ra....lỗi lầm!Đã để anh đi thật xa!Lòng em chẳng mong gì hơn chỉ mong anh về đây!Về đây với em để em có thể nói với anh 2 lời xin lỗi!Bài học kia em sẽ mang !Sẽ mang trong tim suốt đời!
Em biết!Em biết rằng anh còn rất yêu và cần em!Đúng ko anh? Em cũng vậy!Có lẽ giờ có nói gì anh cũng chẳng tin!Chẳng nghe!Đúng ko?
Em buồn vì những hành động yêu thương,quan tâm của anh giành cho em giờ không còn được như xưa !Tất cả đã chỉ là quá khứ!1 quá khứ chỉ để ta nhìn lại mà thôi!Nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện và tiếp diễn lại nữa!
Đã nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng!Em muốn hét lên rằng:"Em chán tất cả"Nhưng.....nghĩ đến anh!Có anh em sẽ có thể vượt qua được tất cả!
Anh đã từng nói với em :" Anh sẽ ko bao giờ để mất em ! Vì anh rất yêu và cần em hơn bất cứ j" Vậy..... giờ anh để từ bỏ tất cả sao ? Từ bỏ những kỉ niệm mình bên nhau! Những nụ hôn hay v...v... ??????????????????
Em biết!Đã nhiều lần em không đúng!Nhưng anh đã từng nói với em :"Anh sẽ tha thứ tất cả nếu như em biết và sửa chữa lỗi lầm của mình" mà? Không phải vì câu nói ấy mà em cứ mắc hết lỗi lầm này đến lỗi lầm kia.Em biết giờ có nói gì anh cũng không tin! Nhưng thực sự em rất cần em và yêu em!
Mình làm lại từ đầu đc không anh?Em sẽ chờ đợi anh!Dù có là 1 tháng hay 3 tháng hay dù có là 1 năm!Em vẫn chờ đợi!Chờ đợi mong rằng thời gian có thể làm xoa dịu sự tức giận ấy của anh!Và mong nhận được sự tha thứ của anh ! Cho em làm lại từ đầu và..... cho em cơ hội chữa lành vết thương ấy ! Anh nhé ! Vì em vẫn còn rất yêu và cần anh !