Xem đầy đủ chức năng : Liên thơ hai chữ cuối
Nỗi buồn khó vơi
29-01-2007, 05:13 AM
Chào các bạn hôm nay mình xin mở một topic liên thơ ..............
Mong các bạn tham gia với mình nha .............
Thể lệ rất dễ dàng ............mình sẽ làm một ví dụ cho các bạn xem qua ...........
Đây là liên thơ 2 chử đầu và 2 chử cuối .
bạn này cứ tiếp theo 2 câu đầu của bạn kia và bạn kia sẽ tiếp theo 2 câu cuối của bạn ..........
Ta có thể làm bất cứ thể loại thơ nào cũng được không bắt buộc .............
Mình làm thử trước nha ........
LIÊN THƠ góc nhỏ của mèo
Mời các bạn ghé ....làm liều bài thơ
Thơ này là thơ tự do
Ai làm sao cũng đừng lo ....MÈO CƯỜI
MÈO CƯỜI đừng sợ mèo cừơi
Vào đây ta thả năm mười bài thơ
Thả hồn về chốn mộng mơ
Mình là thi sĩ ....còn chờ NỮA CHI ?
pinky_st
29-01-2007, 05:30 AM
Nữa chi - không dễ dàng gì
Nên đành đánh bạo mà đi nối vần
Dù rằng vẫn cứ phân vân
Nhưng thôi liều lĩnh tần ngần mất hay
Nỗi buồn khó vơi
29-01-2007, 05:42 AM
Mất hay - cũng thật khó thay
Thơ người rất đúng rất hay kia mà
Tôi thì rất thích thi ca
Phận tôi mang kiếp xướng ca vô loài
pinky_st
29-01-2007, 09:27 AM
Vô loài - lạc bước đi ngang
Tài hèn sức mọn lang thang gọi là...
Góp tay chút đỉnh thi ca
Cùng đời chung chút mặn mà thanh âm
kthanh_tt77621176
29-01-2007, 02:05 PM
Thanh Âm có chút mặn mà
Mọi người tích góp mặn mà thêm thân
Nhấm chút rượu thấy lâng lâng
Làm một bài nhỏ cho tình Thêm Thân
dancuabom100%
29-01-2007, 10:46 PM
THÊM THÂN se nhớ mặn nồng
mọi người vun đắp vườn thơ
tâm hồn tao nhã đậm đà
tình thơ lai láng mặn mà NHỚ NHUNG
pinky_st
01-02-2007, 10:09 AM
Nhớ nhung - nhung nhớ bao nhiêu
Mà khi mặt gặp muôn điều lặng tinh
Vạn ngôn khó một chữ tình
Đên trăn trở đến bình minh vẫn buồn
Vịt Ngố
01-02-2007, 10:32 AM
Vẫn buồn lâu vậy ai ơi
Cho tôi hỏi nhỏ mấy lời được chăng
Chữ yêu mang nặng trong lòng
Cho nên người khổ người mong Tôi về
:fi: :fi:
pinky_st
01-02-2007, 10:44 AM
Tôi về người đã ra đi
Loanh quanh ngõ vắng rầm rì cỏ hoa
Tiếng gọi người vọng ngàn xa
Vọng về nơi ấy , mặn mà có nghe
Vịt Ngố
01-02-2007, 11:32 AM
Có nghekhông người nơi đó
Mòn mỏi mong chờ Ngố ở nơi đây
Bao giờ mới được nắm tay
Bao giờ mới hết hao gầy Nhớ thương
:fi: :fi: :fi:
THIÊN TỬ
01-02-2007, 01:29 PM
NHỚ THƯƠNG người vợ ở nhà
ngày lo chăm việc chẳng hề THAN VAN
**qiutian**
01-02-2007, 08:17 PM
Than van một kiếp lạc loài
Người thì đi mãi người hoài đợi mong
Bao giờ cho hết cơn giông
Người về nối lại mặn nồng ngày xưa
dancuabom100%
01-02-2007, 11:13 PM
NHỚ THƯƠNG thương nhớ vô cùng
bao ngày mong mỏi được về với em
chung tay ta nắm bàn tay
trên môi ngọt lịm thiết tha mặn nồng
NHỚ THƯƠNG thương nhớ vô cùng
bao ngày mong mỏi được về với em
chung tay ta nắm bàn tay
trên môi ngọt lịm thiết tha mặn nồng--------------------------------------------------------------------------------
Có nghekhông người nơi đó
Mòn mỏi mong chờ Ngố ở nơi đây
Bao giờ mới được nắm tay
Bao giờ mới hết hao gầy Nhớ thương
pinky_st
02-02-2007, 11:20 AM
Than van một kiếp lạc loài
Người thì đi mãi người hoài đợi mong
Bao giờ cho hết cơn giông
Người về nối lại mặn nồng ngày xưa
Ngày xưa 2 đứa đón đưa
Bây giờ lạc lạnh chiều mưa một mình
Ai dâng sóng ngập chữ tình
Lênh đênh sỗ phận gập ghềnh đôi bên
THIÊN TỬ
02-02-2007, 11:33 AM
ĐÔI BÊN sẽ đau cùng nhau
không ai vui, không ai muốn
khi phải nói lời CHIA TAY
Vịt Ngố
02-02-2007, 01:04 PM
Chia taynhau mùa đông lạnh giá
Hai người cúi đầu vội vã bước nhanh
Run run một dáng mong manh
Lạnh vì áo mỏng hay là Anh xa
Vịt Ngố
02-02-2007, 01:20 PM
NHỚ THƯƠNG thương nhớ vô cùng
bao ngày mong mỏi được về với em
chung tay ta nắm bàn tay
trên môi ngọt lịm thiết tha mặn nồng--------------------------------------------------------------------------------
Mặn nồng lời hứa người ơi
Đừng để Ngố đợi rồi thôi không về
Yêu nhau giữ mãi câu thề
Mấy sông cũng lội cũng về Với tôi
Hi hi.... có dám phá cửa vườn thơ nữa không hả dacuabom100??:fi:muốn phá thì vào vườn thơ nhá đừng làm loạn ở đây.
THIÊN TỬ
02-02-2007, 01:23 PM
Chia taynhau mùa đông lạnh giá
Hai người cúi đầu vội vã bước nhanh
Run run một dáng mong manh
Lạnh vì áo mỏng hay là Anh xa
ANH XA em để em còn được hạnh phúc bên người ấy
chứ mãi theo anh hoài em sẽ không được GÌ ĐÂU
Vịt Ngố
02-02-2007, 01:29 PM
Gì đâu lời nói đầu môi
Làm tôi mong đợi làm tôi âu sầu
Sao không nói thẳng một câu
Không còn yêu nữa bớt sầu Trong tôi
Anh còn gieo vần kiểu đó chết hết bà con đó nha:fi:
THIÊN TỬ
02-02-2007, 01:36 PM
sao lại chít bà con nhà thơ cao tay lắm mà em cứ nói thế làm anh hết dám gieo vầng:haha:
TRONG TÔI bây giờ chỉ còn là kỷ niệm
vì những gì quá khứ đã lỡ trôi qua đi
còn gì thì xin em hãy gắng quên
đi đừng yêu đừng trời tôi CHI NỮA:haha:
Gió_ấm
02-02-2007, 08:16 PM
ĐÔI BÊN sẽ đau cùng nhau
không ai vui, không ai muốn
khi phải nói lời CHIA TAY
Đôi Bên lệ đẫm nhạt nhòa
Nói câu hờ hững sao mà lệ rơi
Người đi ta ở người ơi
Trong tim chết lặng nói lời Chia Tay
:cungly:
Gió_ấm
02-02-2007, 08:22 PM
Gì đâu lời nói đầu môi
Làm tôi mong đợi làm tôi âu sầu
Sao không nói thẳng một câu
Không còn yêu nữa bớt sầu Trong tôi
Anh còn gieo vần kiểu đó chết hết bà con đó nha:fi:
Gì Đâu chỉ một chút sầu
Người xa ta nhớ đôi câu tỏ bẩy
Bao giờ người lại nơi đây
Để tôi được thấy nắng đầy Trong Tôi
Chi âm chi kỷ bất chi ly :secret:
sao lại chít bà con nhà thơ cao tay lắm mà em cứ nói thế làm anh hết dám gieo vầng:haha:
TRONG TÔI bây giờ chỉ còn là kỷ niệm
vì những gì quá khứ đã lỡ trôi qua đi
còn gì thì xin em hãy gắng quên
đi đừng yêu đừng trời tôi CHI NỮA:haha:
ông này viết văn xuôi à đọc ngang quá:ohno:
**qiutian**
03-02-2007, 03:01 AM
Ngày xưa 2 đứa đón đưa
Bây giờ lạc lạnh chiều mưa một mình
Ai dâng sóng ngập chữ tình
Lênh đênh sỗ phận gập ghềnh đôi bên
Đôi bên- sao nghe xa lạ quá
Chỉ còn đây chút hoài niệm rớt rơi
Nơi vườn hoang chẳng dấu vết mặt trời
Người quay bước rêu phong nhoè lối cũ
vuaanmay
03-02-2007, 08:32 AM
Đôi bên- sao nghe xa lạ quá
Chỉ còn đây chút hoài niệm rớt rơi
Nơi vườn hoang chẳng dấu vết mặt trời
Người quay bước rêu phong nhoè lối cũ
Lối cũ khi xưa mình chung bước
Hẹn thề mai sau dệt mộng thu
Sao giờ người vội quay lưng bước
Để cho tôi lệ đắng chảy trong lòng
Vịt Ngố
03-02-2007, 09:24 AM
Trong lòng nghe sao buốt giá
Có phẳng chăng tim hóa đá mất rồi
Lặng im tôi hỏi chính tôi
Bao giờ mới trở lại tôi Thủa nào
vuaanmay
03-02-2007, 09:28 AM
Trong lòng nghe sao buốt giá
Có phẳng chăng tim hóa đá mất rồi
Lặng im tôi hỏi chính tôi
Bao giờ mới trở lại tôi Thủa nào
Thủa nào gặp gỡ lên quen
Giờ thì em đã lãng quên mất rồi
Cô đơn vẫn mãi mình tôi
Ngước mắt nhìn trời lại thấy Xót xa.
Vịt Ngố
03-02-2007, 10:23 AM
Xót xa một mối tình đầu
Bóng hồng thơ thẩn, người về thiên thu
Mênh mênh một cõi âm u
Trong tim như thể ngàn thu Mãi tàn
crazy_prince1987
03-02-2007, 04:50 PM
ec ec , cho mình thử với
Mãi tàn một chút hồng nhan
Mà ai đã đợi , đã sang trang rồi
Lòng tôi chợt thấy bồi hồi
Còn vương còn vấn mình tôi khóc thầm
*pInk horizon*
03-02-2007, 11:44 PM
Khóc thầm giữa đêm đông giá lạnh
Người đi rồi còn ta với ta thôi
Nức nở mãi tận tim sâu thẳm
Xa thật rồi ,mãi mãi xa nhau
Mây Phiêu Lãng
04-02-2007, 12:28 AM
Xa nhau... xa nhau... xa nhau...
Nỗi đau tưởng chừng tê dại
Chia tay, không lần gặp lại
Niềm nhớ rớt vào lãng quên...
tieubachlongtctn
04-02-2007, 02:09 AM
Có nghekhông người nơi đó
Mòn mỏi mong chờ Ngố ở nơi đây
Bao giờ mới được nắm tay
Bao giờ mới hết hao gầy Nhớ thương
:fi: :fi: :fi:
--------------------------------------------------------------------------------
NHỚ THƯƠNG hai chữ vấn vương
mà sao lòng mãi nghe thương tình này
bạn bè tay nắm trong tay
để giờ cô quạnh nơi đây MỘT MÌNH
Vịt Ngố
04-02-2007, 04:38 AM
Một mìnhgiữa phố đông người
Thằng bé đánh giày mắt buồn ngơ ngác
Áo mỏng gió lạnh xào xạc
Sắp tết rồi sao em vẫn Lang thang
pinky_st
04-02-2007, 12:37 PM
Lang thang giữa phố mùa đông
Đợi chờ ánh nắng cho hồng cơn mơ
Người nơi đâu.cứ đợi chờ
Loanh quanh với những khù khờ chưa tan
_v0tinh_
04-02-2007, 04:33 PM
CHƯA TAN giấc mộng ong vàng
hoa kia đua nở, xắc xuân rộn ràng
hỡi người tri kỷ trăm năm
cùng tay ta nắm tết này DU XUÂN
**qiutian**
05-02-2007, 04:16 AM
Du xuân giữa chốn quê người
Hoa kia vẫn thắm nụ cười bỏ quên
Bao giờ đến bến bình yên
Mình - ta gặp lại ưu phiền xóa tan
canmotniemtin
05-02-2007, 04:34 AM
XÓA TAN hết những mộng mơ
Bao năm vun đắp, bây giờ vỡ tan...
Anh đi, để lại muôn vàn
Nỗi đau, nước mắt...muôn vàn KHỔ ĐAU...
pinky_st
05-02-2007, 05:33 AM
Khổ đau cho những dại khờ
Chân thành cho những giấc mơ tuyệt vời
Nỡ đâu quên mất người ơi
Vì sao gian dối buông lời đắng cay
THIÊN TỬ
05-02-2007, 07:55 AM
ĐẰNG CAY bấy lâu nay
một mình em chấp nhận
anh thật tình xin lỗi nhá em yêu
anh đây quá vô tâm,không để ý
bây giờ anh xin làm người ĐỀN TỘI:haha:
Vịt Ngố
05-02-2007, 01:46 PM
Đền tội hay là gây thêm tội
Thiên tử si tình hối lỗi phải chăng
Trong lòng nặng trĩu lăng nhăng
Hắn mà xám hối mặt trăng Chẳng còn
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
THIÊN TỬ
05-02-2007, 01:57 PM
:haha: CHẲNG CÒN chi để anh biện bạch
vì có nói thì em cũng chẳng hiểu đâu
anh đây dẫu có là người như em nói
thì dù gì anh chỉ là người phàm THÔI EM:haha:
Vịt Ngố
05-02-2007, 02:11 PM
Thôi em em hãy về đi
Nghe chi anh nói nghe gì anh than
Anh đây tình cảm tràn lan
Em mà nghe nữa tan hoang Cuộc tình
:so_funny: :so_funny:
THIÊN TỬ
05-02-2007, 02:18 PM
CUỘC TÌNH của em tan hoang tại vì ai?
tại vì lãng tử hay chỉ tại vì em?
em hãy nói đi đừng làm chảnh như thế nữa
đừng làm người ta khó hiểu nữa EM ƠI:haha:
saolaplanh
05-02-2007, 08:08 PM
Em ơi! dù mình không còn chung bước
Vẫn còn ước mộng ngày xưa
Yêu lắm những chiều vàng chưa vắng
Đã tường nguyện ước tận ngày xanh
conanthamtu
06-02-2007, 02:03 AM
NHỚ THƯƠNG] Thương nhớ làm chi
buồn khi tan vỡ ai ngờ được đâu
Nỗi buồn ai có biết không
khắc ghi một bóng mãi in trong lòng
conanthamtu
06-02-2007, 02:11 AM
Xa nhau... xa nhau... xa nhau...
Nỗi đau tưởng chừng tê dại
Chia tay, không lần gặp lại
Niềm nhớ rớt vào lãng quên...
để xem thế nào
.....Lãng quên một mối tinh xưa
.......Ngưu lang Chức Nữ không bằng đôi ta
............Giấc mộng một phút chia li
................Để anh nay đã mất em thật rồi
:sr:
conanthamtu
06-02-2007, 03:41 AM
CUỘC TÌNH của em tan hoang tại vì ai?
tại vì lãng tử hay chỉ tại vì em?
em hãy nói đi đừng làm chảnh như thế nữa
đừng làm người ta khó hiểu nữa EM ƠI:haha:
tưởng pro à ạc
Em ơi có biết trái tim sầu
ngàn năm vẫn đợi vẫn mong em về
Em về em có nhớ tình xưa
ngày mà anh vẫn cởi truồng tắm mưa!
oh lala lam thử coi
THIÊN TỬ
06-02-2007, 07:03 AM
tưởng pro à ạc
Em ơi có biết trái tim sầu
ngàn năm vẫn đợi vẫn mong em về
Em về em có nhớ tình xưa
ngày mà anh vẫn cởi truồng tắm mưa!
oh lala lam thử coi
sặc không biết là đã đụng chạm gì với huynh nhưng thôi không nói nữa đối thí đối ai sợ ai:haha:
TẰM MƯA sao mà nó phê thế
ngày còn nhỏ anh ở trần
chạy lung tung tắm mưa khắp xóm
dẫn em chạy trong cơn mưa mùa hạ
bây giờ chỉ còn là chuyện quá khứ EM ƠI!:haha:
vuaanmay
06-02-2007, 02:20 PM
Em ơi giận dỗi làm chi
Bởi vì anh biết em còn iu anh.
Chạnh lòng sẽ lỡ tình đời ,
Thì thôi em nhé đừng dời xa anh.
laitiensinhvn
06-02-2007, 09:22 PM
Về đây đương dở cơn mưa
Gió buồn lạnh thổi , ai đưa khóc thầm?
Đôi giầy bụi bám lâm thâm
Mưa nhoè con ngõ âm thầm [ b]tìm ai[/b]?
dungnhinanh_em
06-02-2007, 09:30 PM
tìm ai ở giữa kiếp người
ông trời chia cắt mỗi người một nơi
em giờ theo cánh chim trời
tôi ngồi bên mộ một đời nhớ em
pinky_st
06-02-2007, 09:55 PM
Phần trên sao đối loạn hết lên thế :rain: - mọi người theo mạch dùm cho đỡ mất hứng
Nhớ em một thoáng để quên
Nhủ lòng quá khứ đến miền xa xăm
Lỗi quen vẫn ánh trăng rằm
Vẫn chờ người sẽ viếng thăm một lần
laitiensinhvn
06-02-2007, 10:12 PM
Một lần người có nhớ không?
Một lần tôi ngóng ,tôi trông một người
Một lần thoáng tiếng cười tươi
Một lần... trở lại...người ơi... một lần !
LụcBình
06-02-2007, 10:25 PM
Một lần giá lạnh đêm côi
Năm canh thức trắng giả đời biệt ly
Hỏi người người nhớ điều chi?
Mà sao lặng lẽ tâm tình vùi chôn?
vuaanmay
06-02-2007, 10:32 PM
Một lần giá lạnh đêm côi
Năm canh thức trắng giả đời biệt ly
Hỏi người người nhớ điều chi?
Mà sao lặng lẽ tâm tình vùi chôn?
Vùi chôn kí ức đau buồn
Quên đi dĩ vãng những ngày buồn đau.
Vấn vương xin hẹn kiếp sau ,
Nếu còn gặp gỡ cùng nhau vun tình.
éc_min
06-02-2007, 10:33 PM
Vun tình lại dưới gốc đời
Tạ từ dĩ vãng đôi lời yêu thương
Người đi biết có sầu vương
Ta thời ở lại đời trường thênh thang
vuaanmay
07-02-2007, 01:33 AM
Thênh thang mở rộng tâm hồn ,,
Sống cho vui vẻ nụ cười rạng môi.
Đời người qua mấy canh vui ,
Thui thì đành thế chôn vùi tháng năm.
Vịt Ngố
07-02-2007, 01:45 AM
Tháng năm mải miết qua mau
Trong ai còn lại nỗi đau cuộc đời
Trách chi cũng bởi số trời
Mình không duyên nợ suốt đời Xa nhau
tieubachlongtctn
07-02-2007, 04:05 AM
XA NHAUđâu tại duyên tình
xa nhau chỉ tại chúng mình xa nhau
xa nhau cách mấy nhịp cầu
mà sao nhung nhớ nhớ nhau THẬT NHIỀU
**qiutian**
07-02-2007, 04:44 AM
Thật nhiều những vấn vương khờ dại
Mà đôi lần em thảng thốt gọi tên
Khúc ca xưa em mải miết đi tìm
Dù vẫn biết anh chẳng còn nhớ đến
canmotniemtin
07-02-2007, 06:41 AM
NHỚ ĐẾN nhau nữa để làm chi
Khi một ngày kia sẽ ra đi
Bỏ lại sau lưng người đứng đó
Đứng khóc tình yêu quá DẠI KHỜ
Vịt Ngố
07-02-2007, 08:30 AM
Dại khờ cái buổi đầu tiên
Nhìn em anh ngỡ nàng tiên trên trời
Yêu em không dám mở lời
Để bây giờ phải một trời Nhớ thương
:sosad: :sosad: :sosad:
THIÊN TỬ
07-02-2007, 08:34 AM
NHỚ THƯƠNG người biết người còn có nhớ?
nhớ nhớ thương thương giờ cũng bình thường
vì hai người nếu đã chia hai lối
thì có nhớ có thương chỉ một mình ôm gối THÔI EM!:haha:
vuaanmay
07-02-2007, 09:46 AM
Dại khờ cái buổi đầu tiên
Nhìn em anh ngỡ nàng tiên trên trời
Yêu em không dám mở lời
Để bây giờ phải một trời Nhớ thương
:sosad: :sosad: :sosad:
Nhớ thương sao mãi vấn vương ,
Yêu sao khó nói ,thôi chia đôi đường.
Nhớ thương chỉ thêm đau buồn.
Đành chia hai lối mỗi người một nơi.
tieubachlongtctn
08-02-2007, 07:30 AM
MỘT NƠI nơi nào trong sâu thẳm tim anh
em đứng đợi để cho thành dĩ vãng
con đường xưa ngập tràn trong ánh nắng
mình anh ngồi cho lặng bước THỜI GIAN
vuaanmay
08-02-2007, 09:39 AM
Thời gian lặng lẽ thoi đưa
Đợi em vẫn nhớ từng trưa nắng hè.
Con đường những tiếng xe qua
Người đi tấp lập mà em xa rồi
THIÊN TỬ
08-02-2007, 10:34 AM
XA RỒI ngày xưa yêu dấu
mối tình đầu bây giờ còn đâu
chỉ còn nỗi đau trong lòng nhau
mà hai ta không thể CHÔN GIẤU:haha:
vuaanmay
08-02-2007, 11:16 AM
Chôn giấu trong tim một bóng hình ,
Mối tình dang dở chỉ lặng thinh.
Mình về ta nhớ từng ánh mắt ,
Cô lạnh cõi lòng phải lạnh câm.
arsenelupin
08-02-2007, 05:58 PM
Nhớ thương thì mặc nhớ thương
Yêu đương thì chớ vấn vương trong lòng
Người đi có nhớ tôi không
Người đi tôi nhớ tình hồng ngày xưa
vuaanmay
09-02-2007, 07:40 AM
Ngày xưa ai nói lời yêu.,
Giờ đây ai lại 1 điều ra đi
Ngày mai ai biết thế nào ,
Sao em lại lỡ bỏ rơi cuộc tình.
...như cuối cùng
09-02-2007, 09:01 AM
Cuộc tình giờ đã chia đôi
Người về chốn ây riêng tôi nơi này
Nhìn kỷ niệm mắt hoen cay
Xa xăm bóng dàng tháng ngày phôi pha
**qiutian**
09-02-2007, 07:54 PM
Phôi pha ngày tháng bên nhau
Tình yêu giờ đã nhuốm màu chia ly
Đường tình rẽ hai lối đi
Một người ở lại hoen mi lệ nhòa
LaNg_tu_Ti
09-02-2007, 08:46 PM
LỆ NHÒA ướt đẫm bờ mi
yêu nhau nguyện sẽ đến khi bạt đầu
ngờ đâu mắt lệ lại sầu
người đi trăm hướng biết đâu BAY GIỜ ???
**qiutian**
09-02-2007, 09:03 PM
Bây giờ hai đứa hai nơi
Ngàn năm cách biệt một đời thương đau
Ngoài trời chẳng giọt mưa ngâu
Cớ sao mắt ướt giọt sầu rớt rơi
LaNg_tu_Ti
10-02-2007, 01:01 AM
Rớt rơi một giọt lệ sầu
tình người gian dối biết đâu chữ ngờ
ước mong hạnh phúc đơn sơ
ngờ đâu tình lỡ bơ vơ một mình.
giotleamtham
10-02-2007, 01:53 AM
Một mình ngồi ngắm mưa rơi
Giọt buồn tí tách giữa trời mênh mông
Người ơi còn nhớ hay không?
Mùa mưa năm trước trong vòng tay nhau.
KMK
arsenelupin
10-02-2007, 07:08 AM
Tay nhau ly biệt đành thôi nhé
Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Tình hồng thắm thiết sao quên hết
Cứ để riêng ta vạn kiếp sầu
về đâu
10-02-2007, 08:16 AM
KIẾP SẦU muôn nẻo biết về đâu
lang thang giữa chốn cuộc đời đớn đau
để rồi ngoảnh lại phía sau
mới hay ta đã đi qua một nửa KIẾP NGƯỜI
tieubachlongtctn
10-02-2007, 08:48 AM
KIẾP NGƯỜI hay kiếp tình chung
mà sao khéo vẽ mịt mùng biển khơi
ai người vất vưởng đơn côi
thành ra tri kỷ những lời GHI SÂU
romeo si tình
10-02-2007, 08:53 AM
ghi sâu hai chữ thủy chung
một đời một kiếp nguyện cùng chi âm
mặc cho núi nở biển gầm
bên nhau ta mãi sẽ không xa rời
giotleamtham
10-02-2007, 09:51 AM
Xa rời bến mộng từ đây
Về nơi bến mới trong vai vợ hiền
Tội mình nghèo khổ không tiền
Nên đời rẽ lối tơ duyên không tròn.
KMK
tieubachlongtctn
10-02-2007, 10:06 AM
không tròn rồi cũng phải tròn
không tròn rồi sẽ héo mòn ngàn năm
không tròn như thể tri âm
không tròn xin cũng một lần yêu thương
giotleamtham
10-02-2007, 10:53 AM
Yêu thương thôi hết dám cần
Yêu thương dang dở xác thân héo mòn
Yêu thương nếu đã không tròn
Yêu thương chi nữa để còn phải đau.
KMK
tieubachlongtctn
10-02-2007, 10:35 PM
phải đau mới gọi là yêu
phải đau thì mới có nhiều niềm vui
phải đau mới thấy ngọt bùi
phải đau mới thấy bồi hồi nhớ ghi
dungnhinanh_em
11-02-2007, 07:53 AM
nhớ ghi những gì là kỉ niệm
để một đời mình nhớ mãi ko quên
nhớ ghi những gì mình nhớ thương
để suốt đời ta sống với tình thương
THIÊN TỬ
11-02-2007, 10:44 AM
TÌNH THƯƠNG anh dành cho em là chọn vẹn
nên em đừng buồn, đừng ghen với ai
anh một lòng chỉ yêu em, không dại gái
để rồi làm đau làm khổ cho CẢ HAI:haha:
éc_min
11-02-2007, 11:13 AM
Cả hai đều đã hững hờ
Thì thôi ta chẳng biết thơ tặng người
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Lối về chân bước người ơi có buồn
Pic đầy rồi nhờ Mod di dời nơi mới cho bà kon làm thơ tiếp :D:D. Thx
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.