y@n
28-01-2007, 03:40 PM
http://www.youtube.com/v/k8kaNzw8VXI
Nội ơi,
Tôi sinh ra và lớn lên nơi quê tôi, nơi mà không có những dòng sông để những buổi trưa hè có thể tụm năm tụm bảy như dòng sông quê hương của nhà thơ nào đó mà thuở nhỏ tôi có học qua, hay những cánh đồng cò bay thẳng cánh, nhưng đó là nơi mà tôi được sống những tháng ngày ấu thơ bình yên và vui đùa bên nội tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc nội tôi vẫn còn trẻ và lúc tôi đang nhỏ, nội tôi thường hay ăn trầu, tuy lúc đó trong tâm trí tôi nội tôi với tôi lúc đó không già những dường như mỗi lần nội muốn ăn trầu nội thương nhờ tôi đêm trầu và dã trầu cho nội. Lúc đó không khi nào tôi không đi với nội tôi, nội tôi làm gì tôi làm nấy, nói làm nấy thì không phải nhưng tôi chỉ được cái là phá thôi, nhưng nội không bao giờ la mắng tôi điều gì, chỉ nói là " Cha tổ mi cái chi mi cũng nghịch được cả!" Lớn lên tôi thường đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, tôi là con trai thường hay chơi trống tìm, bịt mắt bắt dê, chia phe đánh trận, cho nên mỗi lần Nội tôi mất gậy là nội thường hỏi :" Thằng .....( gọi tên ba tôi vì nội luôn nhầm tôi với ba tôi bây giờ cũng vậy) lấy cái gậy của bà đâu rồi) Nhớ mỗi lần Nội tôi muốn may cái gì nội tội cũng nhờ tôi sâu chỉ cho Nội . Khi tôi đi học xa, mỗi lần ba tôi chở tôi về thăm nhà, đầu tiên tôi chạy lên phòng Nội, chào nội con đi học mới về , tôi biết Nội tôi mừng lắm, lâu lắm rồi thằng cháu nó mới đi học về. Mỗi kỳ nghĩ về thăm nhà như vậy tôi muốn ở nhà với Nội nhiều hơn, khi bắt đầu đi học lại tôi lại lên phòng Nội chào Nội đi học, Nội tôi đã già nên không minh mẫn cho lắm, Nội hỏi con mới về mà con đã đi lại rồi sao? Sao không ở lại vài ngày rồi hẵng đi?' Mặc dù tôi cũng muốn ở lại nhà với nội với ba mẹ tôi biết mỗi lần về như vậy tôi càng nhớ nhà hơn, nhưng tôi phải đi. Nội tôi lúc nào cũng vậy, Nội lúc nào cũng đọc kinh hết, thấy tôi lên chào Nội đi học, nội đứng dậy lại nơi đầu giường của Nội mỡ cái hộp của Nội ra đó dường như là gia tài của Nội, Nội dúi vào tay tôi, Nội nói con đi học Nội cho con chút ít cầm lấy kẻo lên trên đó thiếu chi thì cứ mua, nhưng tôi nào đâu dám lấy hết của Nội tôi chỉ lấy một ít cho Nội vui lòng. Nội tôi đi theo tôi ra xe nhìn theo ba tôi chở tôi đi, tôi biết Nội nhớ tôi lắm. Ba tôi thường nói nếu ông Nội còn sống ông còn thương con nữa, nhưng tôi biết tất cả ông đều gởi gắm qua cho bà Nội tôi.
Giờ đây tôi ở xa Nội lắm. Tôi nhớ nội nhiều, tết cũng sắp đến rồi, làm tôi nhớ lại tết đến tôi được về nhà, bây giờ tết tôi cũng không về được để mà thăm nội, để ngồi xem nội tôi gói bánh chưng, để rồi Nội lúc nào cũng hỏi tết này thằng ....( lại gọi tên ba tôi) có về thăm Nội không, giờ mặt mũi nó ra sao?!!!
Nội ơi,
Tôi sinh ra và lớn lên nơi quê tôi, nơi mà không có những dòng sông để những buổi trưa hè có thể tụm năm tụm bảy như dòng sông quê hương của nhà thơ nào đó mà thuở nhỏ tôi có học qua, hay những cánh đồng cò bay thẳng cánh, nhưng đó là nơi mà tôi được sống những tháng ngày ấu thơ bình yên và vui đùa bên nội tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc nội tôi vẫn còn trẻ và lúc tôi đang nhỏ, nội tôi thường hay ăn trầu, tuy lúc đó trong tâm trí tôi nội tôi với tôi lúc đó không già những dường như mỗi lần nội muốn ăn trầu nội thương nhờ tôi đêm trầu và dã trầu cho nội. Lúc đó không khi nào tôi không đi với nội tôi, nội tôi làm gì tôi làm nấy, nói làm nấy thì không phải nhưng tôi chỉ được cái là phá thôi, nhưng nội không bao giờ la mắng tôi điều gì, chỉ nói là " Cha tổ mi cái chi mi cũng nghịch được cả!" Lớn lên tôi thường đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, tôi là con trai thường hay chơi trống tìm, bịt mắt bắt dê, chia phe đánh trận, cho nên mỗi lần Nội tôi mất gậy là nội thường hỏi :" Thằng .....( gọi tên ba tôi vì nội luôn nhầm tôi với ba tôi bây giờ cũng vậy) lấy cái gậy của bà đâu rồi) Nhớ mỗi lần Nội tôi muốn may cái gì nội tội cũng nhờ tôi sâu chỉ cho Nội . Khi tôi đi học xa, mỗi lần ba tôi chở tôi về thăm nhà, đầu tiên tôi chạy lên phòng Nội, chào nội con đi học mới về , tôi biết Nội tôi mừng lắm, lâu lắm rồi thằng cháu nó mới đi học về. Mỗi kỳ nghĩ về thăm nhà như vậy tôi muốn ở nhà với Nội nhiều hơn, khi bắt đầu đi học lại tôi lại lên phòng Nội chào Nội đi học, Nội tôi đã già nên không minh mẫn cho lắm, Nội hỏi con mới về mà con đã đi lại rồi sao? Sao không ở lại vài ngày rồi hẵng đi?' Mặc dù tôi cũng muốn ở lại nhà với nội với ba mẹ tôi biết mỗi lần về như vậy tôi càng nhớ nhà hơn, nhưng tôi phải đi. Nội tôi lúc nào cũng vậy, Nội lúc nào cũng đọc kinh hết, thấy tôi lên chào Nội đi học, nội đứng dậy lại nơi đầu giường của Nội mỡ cái hộp của Nội ra đó dường như là gia tài của Nội, Nội dúi vào tay tôi, Nội nói con đi học Nội cho con chút ít cầm lấy kẻo lên trên đó thiếu chi thì cứ mua, nhưng tôi nào đâu dám lấy hết của Nội tôi chỉ lấy một ít cho Nội vui lòng. Nội tôi đi theo tôi ra xe nhìn theo ba tôi chở tôi đi, tôi biết Nội nhớ tôi lắm. Ba tôi thường nói nếu ông Nội còn sống ông còn thương con nữa, nhưng tôi biết tất cả ông đều gởi gắm qua cho bà Nội tôi.
Giờ đây tôi ở xa Nội lắm. Tôi nhớ nội nhiều, tết cũng sắp đến rồi, làm tôi nhớ lại tết đến tôi được về nhà, bây giờ tết tôi cũng không về được để mà thăm nội, để ngồi xem nội tôi gói bánh chưng, để rồi Nội lúc nào cũng hỏi tết này thằng ....( lại gọi tên ba tôi) có về thăm Nội không, giờ mặt mũi nó ra sao?!!!