Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mùa đông hà nội



Miss.Ka
27-01-2007, 09:42 PM
Mùa đông hà nội
Đã là mùa đông thì chắc là không khí lạnh lắm nhỉ? tôi ở cao nguyên nên không khí quanh năm cứ mát mẻ một mùa, nên chẳng bao giờ cảm nhận được cái giá rét của mùa đông cả! Và thôi thèm cái giá lạnh í của Hà Nội, trời lạnh đến thấu xương, cái lạnh tê tái thật như lại ấm áp lòng người. Tôi không biết là mình đã yêu Hà Nội từ khi nào cả, chỉ nhớ là mới đậy thôi-một khoảng thời gian không lâu , không lâu để tôi có thể quên nhanh như vậy. Có lẽ chỉ vì một lý do mà chỉ có mình tôi biết, đó là người ấy. Một người có tuổi đời hơn tôi, một người làm tôi có cái nhìn rất khác về Hà thành.

Hà Nội thuở trước trong tôi thật bình thường, chẳng có gì hơn ai cả, chẳng có gì hơn nơi khác cả. Nhưng lúc tôi gặp người đó (cũng tình cờ thôi, tôi lên hht xem hình và nhìn thấy một người giống anh tôi ). Vì tôi xa anh tôi hơn ba năm rồi nên khi gặp người này là tôi muốn nói chuyện ngay. Lúc đầu nói chuyện với anh í tôi nghe anh í nói là ở HN.Vậy là tôi không thích rồi,thường thường khi nghe ai nói ở HN là tôi lãng đi, nhưng lần này lại khác, tôi cảm thấy con người ở đó cũng bình thường, cũng thân thiện như bao người khác, như chúng tôi vậy.( Nguyên nhân tạo ra ác cảm của tôi đối với những người miền B là tại hồi cấp hai tôi có mấy người bạn người B, chúng nó chơi xấu, lúc nào cũng gây gỗ với người khác, mỗi lần bọn nó cãi nhau với bọn tôi là toàn lôi tổ tiên ra không à, nào là:"bố tiên sư nhà chúng mày..." ui!!!!!!!!....... tôi ghét lắm, nên tôi chẳng bao giờ nói chuyện với ai là người miền B cả, không ngoại trừ ai,đến bây giờ khi tôi học cấp ba mà tôi vẫn không bỏ những nghi kị đó)

Nhưng bây giờ đã khác, tôi đã có cách nhìn khác mới mẻ hơn, không hiểu vì sao cả nhưng có lẽ đây là cách nghĩ tốt. Tôi ước thời gian trôi nhanh đi, khoảng hai năm nữa thôi, tôi sẽ đến HN, sẽ thưởng thức cái giá lạnh của mùa đông, sẽ gặp người ấy- gặp trong khoảnh khắc cũng không sao, mặc dù tôi thầm biết người đó không có một chút ý nghĩ gì về tôi.....về tôi cả!!!!!!!!!!!!........