PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuông đồng hồ làm em nhớ anh....



babehphp
27-01-2007, 12:00 PM
Anh yêu oi!!!:timvo:
Em tự nhiên bật khóc...em đang dối anh , đang tự dối cả lòng mình nữa. Rõ ràng trong lúc này đây em rất nhớ và yêu anh vậy mà khi anh call for me thì em lại coi như không biết anh là ai. Em buồn , tiếng chuông đồng hồ chỉ 2h sáng làm em thấy sợ vì em biết lúc này không dối lòng được , không thể che giấu cảm xúc được. Ngốc ơi...em nhớ anh , yêu anh

anhtu08
27-01-2007, 12:49 PM
gửi cho người ta đường link bài này đi bạn, người ta sẽ hiểu thôi !

ngu_sao_noi
27-01-2007, 06:01 PM
Dối mình dối người chi cho mệt , đời có là mấy.

joyangel
27-01-2007, 07:31 PM
dối lòng làm sao được khi những cảm xúc kô ngừng đến với mình.....joy cũng vậy có những đêm nhớ anh ấy má đến 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt.....tiếng đồng hồ tick tick chuyển từng phút trôi qua..làm lòng joy xao xuyến....và chỉ biết nghĩ đến những kỉ niệm giữa 2 đứa.....cam giác thật khó chịu.....joy có thể hiễu được cảm giác của bạn

! Chấm Than !
27-01-2007, 07:44 PM
con gái là thế đó ! luôn luôn yêu và mãi mãi nhớ...nhưng luôn khoác lên mình cái áo " lạnh !"

babehphp
27-01-2007, 11:57 PM
@jou...đúng là con gái ,hiểu được babe thankx nhiu lám nhưng wa khứ vẫn là wa khứ không thể đi tiếp được.
@ love :áo lạnh được khoác lên bởi vì sợ lạnh , ấm một chút rồi lại lạnh con trai...vô tâm lăm..
thankxxxx

zeo_jrjn
28-01-2007, 02:28 AM
^^ ! đúng là nên send dòng link này cho người ta đi bạn....chúc bạn vui vẻ

sinhnhathong
28-01-2007, 03:29 AM
Bạn hãy nói với người ấy đi chứ ,đừng che dấu lòng mình nữa nha :winking:

babehphp
28-01-2007, 06:12 AM
nhưng mình không mở lời được. Mình đã rút lui rồi....giờ chỉ biết buồn và buồn...

heocondangyeu
28-01-2007, 07:14 AM
đừng bao giờ tự dối lọng nếu thích người ta thì cứ nói, nếu nhớ thì cứ nói là em nhớ anh nhìu, còn ko nói với người đó dc thì bạn cứ viết thư tay đi (trời ơi, cái đó lãng mạng lắm đó), còn ko thì hãy gửi link này đi

boy_8xpro
31-01-2007, 09:14 AM
cứ nói lè bẹn iu người ta đi,bít đâu người ta cũng rất iu bạn thì seo,người con trai đó sẽ rất hạnh phúc dù anh í có iu bạn hay ko,ko iu thì bb,iu thì tốt

mongemquayvebenanh
31-01-2007, 10:30 AM
ban dung bùn, chuyen dòi là vay do , ai cung mươn vay

emkothenoi_viemqua_yeuanh
31-01-2007, 05:25 PM
hĩ, điều hối hận nhất trong cuộc đời pe' là...... dối lòng. Giờ thề hok ngu lần nữa.... hizhiz

congchuagiadinh
31-01-2007, 09:29 PM
đừng dối lòng mình nha cô bé

babehphp
01-02-2007, 06:13 AM
thanks ươc j moi chuyen co the quay lai nhu ngay xua

lilo_hihi
05-02-2007, 07:50 AM
uhm! làm sao thế,tại sao phải dối lòng? tại sao phải tự tìm đến đau khổ thế nay?????
gửi link nỳ cho người ây đi bạn ^^!!!

se7engirl_dj
05-02-2007, 09:45 PM
còn nhớ , còn yêu thì hãy cho người ấy 1 cơ hội đi bạn , riêng mình thì có lẽ ko thể nữa rùi.Mình quá mệt mỏi dường như anh ấy hok hề yêu mình , mình đã rất cố gắng cho tình yêu này nhưng tình yêu là chuyện của 2 người , chỉ có 1 người cố gắng thui thi hok bao giờ tốt đẹp được.Có lẽ mình cũng như babehphp vậy rút lui , chỉ nên yêu anh ấy âm thầm và lặng lẽ thui.

rosylove
05-02-2007, 10:17 PM
hãy chạy đến và nói với người đó đi bạn.... đừng để sau này phải hối tiếc

LaNg_tu_Ti
05-02-2007, 11:19 PM
thôi cho người ta một cơ hội đi chứ biết đâu rủi người ta iu bạn mà không dám nói thì sao hãy ngỏ cho người một chúc tư duy đi bạn...

se7engirl_dj
05-02-2007, 11:21 PM
cơ hội hàng ngàn mình để ngay trước mắt đó , có bao giờ anh ấy nắm bắt nó ko? , sự phản bội của anh ấy mình vẫn tha thứ , vẫn mở rộng vòng tay chào đón anh ấy nhưng có thật sự anh ấy yêu mình ko? , cơ hội mình đặt ra nhưng dường như anh ấy ko hề muốn nắm bắt

babehphp
06-02-2007, 08:49 AM
cuộc sống vốn như là như thế mà. HP khó nắm bắt lắm nếu nó wa đơn giản thì lam j co ai tôn trọng nó làm gì coa ai cố gắng kiếm tìm nó

se7engirl_dj
06-02-2007, 09:21 AM
ừh mãi mãi cũng chẳng nắm bắt được , tình yêu luôn là thế