Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cần có 1 lời khuyên! thxxxxxxxx



banveso__xaididong
27-01-2007, 10:58 AM
Đây có lẽ là lá thư cuối cùng chồng gửi cho vợ :(. Chồng biết đây là lá thư chồng sẽ nói chia tay với vơ. Đầu tiên cho chồng xin lỗi vì những ghen tuông con nít of chồng & cũng vì những cái ghen tuông nhỏ nhoi đó đã làm vợ buồn.Chồng & vợ sống cách xa nhau 600 km.
Mỗi ngày chỉ biết online & gọi điện thoại cho nhau, rồi lai giận hờn,có lẽ người ta nói chúng mình đẹp đôi. Vợ thì xinh Chồng thì manly ai cũng nói vậy thì phải.Nhưng mà vợ & chồng ở xa nhau 1 tháng chay 600 km để gặp vợ hoặc vợ chạy vài trăm km để thăm chồng vài ngày.
Cũng chính vì cái mà 2 ta tự hãnh diện là xứng đôi mà ở xa nhau lại nghi ngờ là vì chồng manly or vợ mình xinh quá ai cũng muốn kua.Chồng không muốn cứ nghi ngờ rồi trách móc làm vợ buồn:khocnhe:.Có lẽ chồng muốn mình chia tay, cầu mong vợ được hạnh phúc.vẫn mong những dòng chữ này of chồng kô làm tim của vợ đau nhói như tim chồng đã từng đau nhói khi viết ra những dòng chữ này:timvo: . Chồng xin lỗi vì chồng đã thay vợ nói câu chia tay. 1 câu nói mà có thể khiến cả 2 trái tim of vợ & chồng đều rạn nứt.
Hãy đến bên chồng mỗi khi vợ buồn, đến bên chồng mỗi khi không có ai tâm sư. Chồng sẽ luôn luôn lắng nghe.
P/S: các bạn thì nghĩ sao? Chia tay hay wen tiếp để rồi cãi nhau 3 ngày roi yêu nhau 4 ngày?:cobe:

híc híc đây là link hình vợ chồng mình http://vltk.vuichoi.info/070122-2220-4efdd2f9.jpg các bạn có thể xem và bình loạn :cobe:

anhtu08
27-01-2007, 12:34 PM
thật buồn khi nghe chuyện của bạn. chắc hản bạn đã rất đau khi viết ra những dòng chữ này.
bạn biết không. mình cũng thấy 2 bạn thật đẹp đôi. nếu mình đc biết vợ bạn chắc minh cũng không khỏi có ý "tán tỉnh" ( kô có ý xấu đâu:smile: ) nhưng bạn thấy đó bạn ghen cũng chỉ tại 1 lý do dơn giàn vô cùng :bạn yêu cô ấy , chỉ vì 2 bạn ở quá xa nha: 600 km, sợ rằng 1 ngày nào đó vợ bạn sẽ không còn yêu bạn nữa. điều đó làm cho vợ bạn thấy buồn những lúc bạn trách móc lắm đó. nhưng mình tin cô áy sẽ tin tưởng bạn hơn vì điều đó chỉ chứng tỏ bạn yêu cô ấy. bạn đã nói ra câu "xin lỗi em" tức bạn hiểu rõ những nghi ngở của bạn chỉ là vô cớ. vậy sao bạn không đẻ rành câu đó để nói với cô ấy rằng "xin lỗi em vì anh hiểu lầm em ". mình thực sự thấy ngưỡng mộ 2 bạn, xa nhau những 600km vậy mà vẫn có thể gặp nhau hàng tháng.
tiện đây mình xin kể lại 1 chuyện cũ của mình khi mà 2 chúng mình "yêu nhau ??". ở cách nhau chỉ 4 km trong thành phố vậy mà cả 2 tháng cũng chẳng gặp, gọi điện nói chuyện cũng chỉ cúp máy hoặc nói như hỏi đáp vậy, chũng mình đâu có giận nhau gì đâu, chẳng 1 lời giận hờn, nếu có nhớ muốn đến thăm thì người ta bảo" thôi anh đừng lên phòng em, em ngại lăm, anh về đi ..." ( nghĩ lại buồn lắm :nooo: ) bạn thấy đó có phải tình yêu ??? nhưng 2 người lại đc coi là người yêu ???
2 bạn chỉ vì chuyện ghen tuông mà xa nhau, khi mà cả 2 người còn yêu nhau nhiều lắm. nếu không yêu bạn việc gì người ta phải buồn ?, việc gì người ta phải ghen, người ta ghen cũng là vì lo lắng sẽ mất nhau, việc gì phải lặn lội 600 km để thăm bạn ?... và chắc chắn còn nhiều lắm mà bạn biết rất rõ ... Người ta yêu bạn, nếu có người khác, theo bạn người ta có làm những điều thiêng liêng vậy không ?
mình không có ý trách móc bạn đâu mình chỉ mong bạn , 2 bạn hiểu nhau hơn. cãi nhau cũng sẽ giúp 2 bạn hiểu về nhau hơn... yêu nhau sao phải để ý đến khoảng cách, sao bạn phải lo nghĩ người đó xinh, nhiều người tán mà bạn lỡ bỏ đi 1 tình yêu của mình.
phải chăng bạn yêu người ta cũng vì người ta xinh ? nếu thực sự yêu nhau điều đó là không quan trọng đau bạn ạ. khi yêu nhau thực sự người ta sẽ không bị "quật đổ" như vậy đâu. và khi yêu nhau thực sự khoảng cách chẳng còn là vẫn đề quá
lớn.
lại nói đến chuyện của mình, giờ đây mình có 1 người yêu, 1 người mình yêu, đánh giá 1 cách khách quan người mình yêu chưa phải là xinh nhất so với nhiều cô gái mình gặp ngoài đường chẳng hạn. người mình yêu cũng có nhiều người theo đuổi. thậm trí trước cả khi mình yêu cô ấy. trong mắt mình người mình yêu thực sự là người xinh gái nhất, và mình chẳng bao giờ phải đắn đo xuy nghĩ về những kẻ theo đuổi kia cả.
chuyện của mình là vậy. còn bạn thì sao? bạn hãy nghĩ , hãy nghĩ cho cô ấy , hãy đặt mình vào trường hợp của cô ấy mà nghĩ xem. hãy hiểu cho người ta bạn nhé. 2 bạn cái nhau mà vẫn yêu nhau vậy chứng tỏ tình cảm đó không phải nhỏ đâu bạn ạ. đâu thẻ nói quên là quên đc, và hơn hết là bạn hãy hỏi chính bạn. bạn có thực sự muốn vậy ???
mình chưa từng gặp 2 bạn cũng chẳng biét bạn là ai,nhưng thấy chuyện của bạn thật gần với chuyện của mình, mình tin nếu 2 bạn thực sự yeue nhau thì chuyện này sẽ chỉ làm 2 bạn hiểu và yêu nhau hơn thôi. cùng giả thích cho nhau hiểu và an tâm khi xa nhau bạn ạ. rồi sẽ đến lúc 2 bạn sẽ 7 ngày x 24 giờ yêu nhau đó .
hãy nói " Anh xin lỗi" với người ta và hãy đến với nhau bạn nhé :huglove: . !

Chúc 2 bạn sẽ mãi hạnh phúc ! ( ở trên có gì không phải thì bỏ qua cho mình nhé :winking: )

nancy015
27-01-2007, 12:46 PM
ông này khờ thiệt, bx xinh vậy mà chia tay, suy nghĩ kỉ đê

banveso__xaididong
27-01-2007, 06:00 PM
cảm ơn bạn anhtu08& nancy015 đã cho mình lời khuyên.... thx
Có ai có lời khuyên cho mình nữa không vậy?
Mình chân thành cảm ơn tất cả lời khuyên của các bạn cho mình

ngu_sao_noi
27-01-2007, 06:05 PM
Ngu quá , iu phai có lòng tin. Đã ko tin nhau thì đừng iu , đàn ông gì mà hẹp hòi vậy.Ta đây đã xa người iu tới 2 năm và xa 20.000 km nữa kìa. Chú tệ quá , suy nghĩ cho kĩ , kẻo mất người iu rồi hối hận ko kịp.

joyangel
27-01-2007, 07:00 PM
trời ơi...........chia tay hay kô kô phải đặt trên chuyện là họ có kua nhau đối phương kô.....joy và bạn trai cũng sống xa nhau ma..cung 1 thang ap vài lần...mệt gần chêt..nhưng vì yêu anh ấy nên joy đành chịu....và joy cũng có những sự ghen tương đối với người yêu của mình...ngay cả lúc ở gần và hơn nữa ở xa lại càng hơn như vậy.....nhưng chỉ cần biết lắng nghe đối phương...chịu nghe họ nói và tự tìm hiểu lẻ phải thì chuyện đâu đến nổi chia tay

! Chấm Than !
27-01-2007, 07:47 PM
lại tình ol~ sao ! đã biết là ảo nhưng sao đau đớn lại thật đến thế !

emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-01-2007, 10:07 PM
Cũng tùy thoi nè , níu nghĩ có thể chịu dc , thì ừ , tại mình iu zo mình thiệt nè đúng hok.... còn níu hok mỗi mỗi ngã !

mongemquayvebenanh
27-01-2007, 10:45 PM
theo mình, ban chia tay là dung , vì sao . vì tui dã giong ban , tui voi ban gai tui o xa lam, nhu tui ko so xa , quen 1 nam , lun lun chat ,goi dien thương xuyen. mà toàn tui goi. quen dươc 1 năm no noi co ly do bận hoc. chang lẽ tui quan tam den vay mà bi chia tay. trong khi no noi rat yeu tui

babehphp
28-01-2007, 12:48 AM
theo tui thì cũng chẳng sao cả đâu , xem mức độ 2 người còn yêu nhau đến đâu đã. Chỉ sợ một trong 2 người cảm thấy bắt đẩu chán rùi thì hẵng chia tay còn vẫn yêu thì chia tay làm j???đã yêu thì lí do xa cách cũng không phải là to tát j cho lắm. nói chung là yêu thì ai mà chẳng ghen tuông hờn dỗi , cái chính là sống nên tin tưởng vào nhau mà thôi. Nhìn ảnh chưa đến mức độ người này hay người nọ lăng nhăng đâu , đùng cóa lo. quay về đê. Chẳng thấy có lí do chính đáng j

lilo_hihi
28-01-2007, 01:14 AM
tại sao những lời này lại giống lời củat người ấy nói với tui vây???
chuyện của chúng tui cũng như thế
cũng là tình onl,người ấy ở hn,còn tui ở th,ca nhau hơn 100km,ở xa nhau thế nên 1 thang may ra mới đc gặp nhau 1 lần,còn chủ yếu nói chuyện onl...
cũng vì thế mà cả 2 luôn sợ mất nhau...nhưng cũng chính vì ghen tuông như thế mà mất nhau thât...
hãy cố gắng nếu còn có thể nhé !!!giận nhau để yo nhau nhìu hơn mà ^^!!!

banveso__xaididong
28-01-2007, 09:31 AM
thx mấy bạn vì đã có lời khuyên cho Danh

híc híc nhớ vợ quá cảm ơn các bạn mình & người ta cuối năm này đăng kí kết hôn rồi hehe