PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày mới !



Seafoam
27-01-2007, 02:54 AM
Hôm nay ngủ dậy ,ăn cơm...change cloth then đi làm.....!hôm nay giống như hôm qua........hết nhật kí......
Hi Nhóc Maruko...buồn cười thật !
Nhưng nó đúng như thế đối với mình
Hôm qua giống hôm nay , ngày mai chắc cung chẳng hơn gì....ah2 khoan....ngày mai Chủ nhật....ahhhh được ngủ nướng......hic...đi shop...chủ nhật này lại giống các chủ nhật khác...hoh hơn gì...!
Con người thì già đi...thời gian thì không gì đi chút nào.....hic....mình già đi...mà cuộc sống của mình vân đơn điệu....
hopping a betterday.....come on...

toto
27-01-2007, 07:14 AM
chán thật
tui cũng vây
ngày dài lê thê
chán,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

! Chấm Than !
27-01-2007, 07:55 PM
ngày qua ngày ! chẳng có gì thay đổi ! ước gì có 1 sự thay đổi...nhưng đối khi lại sợ ! sợ mà kô biét đang sợ cái gì ! ôi ! cuộc dồi đáng chan;

Seafoam
28-01-2007, 03:13 AM
Hic.....Sáng ngủ dậy qơ tay thế nào làm cái laptop...rơi từ trên bàn xuống!....xong...hic...Opla nói ko sai mà từ đầu năm tới giờ làm người đập phá...bất đắc di hic.....làm sao đây....mang đi xửa hay là mua cái mới :D...mình thích mua cái mới..:D Nhưng cái cu thì mang đi đâu?:D đang có 2 cái rồi...hic cái kia hỏng nên chạy chậm thế thì...ko ổn...sửa thì quá tiền mua cái mới !Opla ơi.....mua được phone mới chưa...phone còn mua mới ko cần nghi...còn Laptop thì là cả một vấn đề...huhhu...
Bỏ qua :D
Sáng nay chủ nhật....lạnh quá....chạy qua chạy lại đi chơi...go shopping later on...have to save money for somthing else...:D