anny N
26-01-2007, 01:26 PM
.....Cảm xúc của con người....!
Những bức hình do chính tớ lang thang cả ngày để chụp được vẻ đẹp của thiên nhiên này ! :) Mến tặng mọi người ,đối với ai yêu mùa Thu....! :rang:
http://viethungs.musickl.googlepages.com/traitimmuathu.wma
Những chiếc lá vàng khô yếu ớt rụng xuống lề đường báo hiệu mùa Thu đến ! Có lẽ mùa Thu được con người ta yêu mến nhất , không những vì nó mang đầy chất lãng mạn , mà nó mang đến cho người ta những cảm xúc khó tả nhất....Những nỗi buồn vu vơ.....những nỗi nhớ mông lung không bờ bến.....Những ký ức nhạt nhòa từ bây lâu nay chợt ùa về......!
Hm...không rõ ngày đầu quen anh vào mấy năm trước là khi nào , hình như vào khoảng giữa Thu gì đó...
Em ra đi và quay lại HHT thân yêu này sau một thời gian dài. Gặp lại anh..ngỡ đã quên nhau rồi , ai ngờ....Hôm đó cũng vào tháng 8 thì phải....
Và cái ngày gặp người ấy thật sự đó...cũng là vào mùa Thu ...!
Ô , thì ra...Chuyện chúng ta , chính xác hơn là em ,cũng có khá nhiều kỉ niệm về mùa Thu đấy chứ , anh nhỉ? :)
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_03.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_09.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_04.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_10.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_01.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/PB170351J.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_N_11.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_07.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_02.jpg
Kết tấm hình này quá cơ , cái dáng cành cây ưỡn ra như thế này sao mà giống ở Hồ Gươm thế !
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_05.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_12.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_08.jpg
Ngẫm một lúc , rồi tự hỏi...Sẽ lại có một ngày Thu chúng ta gặp nhau chứ?:cr: Lúc đó anh đừng có mà coi người ta là "xe lu" hay vì ngượng mà đến nỗi không nói chuyện nổi với người ta một câu nhé !:cr:
Lúc đó chắc anh tay bồng tay bế cùng cả bầy con nheo nhóc lẽo đẽo chạy theo sau mất :so_funny: Còn em phải biến thành "Lin-da" để nhỡ đâu bà vợ anh có nổi cơn ghen lên thì lọ a xít của bả đối với em cũng ko ăn nhằm gì:so_funny:
__________________________________________
http://www.langtieu.com/staff/haonhan/Post/12gband_WhisperingEarth.asx
Thế còn....những bông tuyết trắng của mùa Đông mang đến thì sao?
Không vì đa số người cứ cho rằng mùa Thu đẹp & lãng mạn mà không có ai yêu mùa Đông đâu nhé ! Ai mà chê mùa Đông của tớ là quẳng dzô thùng nước gạo (lại bạo lực ròi ) :rang:
Mùa Đông mang tính trầm lặng. Nhiều khi tự hỏi cũng chẳng biết tại sao Anny lại yêu cái vẻ hiu quạnh , buồn bã của mùa Đông đến thế?Có gì đẹp đâu nhỉ ngoài cái lạnh thấu xương ấy?Có gì đẹp đâu với những cành cây khô queo không hề có sức mạnh đó ?Và... Có gì để mà cứ phải suýt xoa khen những bông tuyết rơi ấy? ( Uh thì lúc rơi nó đẹp thật , nhưng....khi mà nó tan ra thành nước thì...Ôi thôi xong ,dơ vật vã :D )
Bật mí phần nào nhé !
Bởi...cái lạnh đó làm cho nỗi nhớ của con người - những ai đang yêu -mà không được ở gần người ấy cứ day dứt không nguôi....Và tớ đôi lúc cũng như thế , tớ yêu cái cảm giác lúc ấy....!
Bởi ..cái lạnh ấy làm cho những trái tim ở nơi đất khách quê người thòm thèm những chiếc bánh chưng , những cây Mai-Đào , cái không khí của Tết Ta mà bao nhiêu lâu không được về thăm gia đình...!
Bởi....Tớ yêu những làn gió lạnh ,những bông tuyết trắng cứ tạp vào mặt mỗi sáng bước trên đường đi học đầy tuyết trắng xóa !
Bởi...mỗi lần lang thang dưới trời tuyết như thế , lòng chợt cảm thấy cứ thiếu một vòng tay...của một ai đó có thể sưởi ấm làm tan đi sự cô quạnh trong mình....!
Bởi...Tớ thấy nó cũng lãng mạn không khác gì mùa Thu !:tim:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_01.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_07.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_03.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_05.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_11.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_08.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_04.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_02.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_06.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_10.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_13.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_12.jpg
Bởi....đơn giản thấy mình có điểm nào đó cực giống mùa Đông.....!
Có ranh giới nào không giữa Thu và Đông? Em không biết , bởi thật ra thì em đều yêu cả hai mùa này cả ! Thu mang những kỉ niệm về với em....Còn Đông cho em cái giá rét để em mới nhận ra...em nhớ anh chừng nào...!
Những bức hình do chính tớ lang thang cả ngày để chụp được vẻ đẹp của thiên nhiên này ! :) Mến tặng mọi người ,đối với ai yêu mùa Thu....! :rang:
http://viethungs.musickl.googlepages.com/traitimmuathu.wma
Những chiếc lá vàng khô yếu ớt rụng xuống lề đường báo hiệu mùa Thu đến ! Có lẽ mùa Thu được con người ta yêu mến nhất , không những vì nó mang đầy chất lãng mạn , mà nó mang đến cho người ta những cảm xúc khó tả nhất....Những nỗi buồn vu vơ.....những nỗi nhớ mông lung không bờ bến.....Những ký ức nhạt nhòa từ bây lâu nay chợt ùa về......!
Hm...không rõ ngày đầu quen anh vào mấy năm trước là khi nào , hình như vào khoảng giữa Thu gì đó...
Em ra đi và quay lại HHT thân yêu này sau một thời gian dài. Gặp lại anh..ngỡ đã quên nhau rồi , ai ngờ....Hôm đó cũng vào tháng 8 thì phải....
Và cái ngày gặp người ấy thật sự đó...cũng là vào mùa Thu ...!
Ô , thì ra...Chuyện chúng ta , chính xác hơn là em ,cũng có khá nhiều kỉ niệm về mùa Thu đấy chứ , anh nhỉ? :)
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_03.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_09.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_04.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_10.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_01.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/PB170351J.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_N_11.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_07.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_02.jpg
Kết tấm hình này quá cơ , cái dáng cành cây ưỡn ra như thế này sao mà giống ở Hồ Gươm thế !
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_05.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_12.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Autumn_AN_08.jpg
Ngẫm một lúc , rồi tự hỏi...Sẽ lại có một ngày Thu chúng ta gặp nhau chứ?:cr: Lúc đó anh đừng có mà coi người ta là "xe lu" hay vì ngượng mà đến nỗi không nói chuyện nổi với người ta một câu nhé !:cr:
Lúc đó chắc anh tay bồng tay bế cùng cả bầy con nheo nhóc lẽo đẽo chạy theo sau mất :so_funny: Còn em phải biến thành "Lin-da" để nhỡ đâu bà vợ anh có nổi cơn ghen lên thì lọ a xít của bả đối với em cũng ko ăn nhằm gì:so_funny:
__________________________________________
http://www.langtieu.com/staff/haonhan/Post/12gband_WhisperingEarth.asx
Thế còn....những bông tuyết trắng của mùa Đông mang đến thì sao?
Không vì đa số người cứ cho rằng mùa Thu đẹp & lãng mạn mà không có ai yêu mùa Đông đâu nhé ! Ai mà chê mùa Đông của tớ là quẳng dzô thùng nước gạo (lại bạo lực ròi ) :rang:
Mùa Đông mang tính trầm lặng. Nhiều khi tự hỏi cũng chẳng biết tại sao Anny lại yêu cái vẻ hiu quạnh , buồn bã của mùa Đông đến thế?Có gì đẹp đâu nhỉ ngoài cái lạnh thấu xương ấy?Có gì đẹp đâu với những cành cây khô queo không hề có sức mạnh đó ?Và... Có gì để mà cứ phải suýt xoa khen những bông tuyết rơi ấy? ( Uh thì lúc rơi nó đẹp thật , nhưng....khi mà nó tan ra thành nước thì...Ôi thôi xong ,dơ vật vã :D )
Bật mí phần nào nhé !
Bởi...cái lạnh đó làm cho nỗi nhớ của con người - những ai đang yêu -mà không được ở gần người ấy cứ day dứt không nguôi....Và tớ đôi lúc cũng như thế , tớ yêu cái cảm giác lúc ấy....!
Bởi ..cái lạnh ấy làm cho những trái tim ở nơi đất khách quê người thòm thèm những chiếc bánh chưng , những cây Mai-Đào , cái không khí của Tết Ta mà bao nhiêu lâu không được về thăm gia đình...!
Bởi....Tớ yêu những làn gió lạnh ,những bông tuyết trắng cứ tạp vào mặt mỗi sáng bước trên đường đi học đầy tuyết trắng xóa !
Bởi...mỗi lần lang thang dưới trời tuyết như thế , lòng chợt cảm thấy cứ thiếu một vòng tay...của một ai đó có thể sưởi ấm làm tan đi sự cô quạnh trong mình....!
Bởi...Tớ thấy nó cũng lãng mạn không khác gì mùa Thu !:tim:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_01.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_07.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_03.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_05.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_11.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_08.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_04.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_02.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_06.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_10.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_13.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/Winter_AN_12.jpg
Bởi....đơn giản thấy mình có điểm nào đó cực giống mùa Đông.....!
Có ranh giới nào không giữa Thu và Đông? Em không biết , bởi thật ra thì em đều yêu cả hai mùa này cả ! Thu mang những kỉ niệm về với em....Còn Đông cho em cái giá rét để em mới nhận ra...em nhớ anh chừng nào...!