anhtu08
26-01-2007, 11:31 AM
Em ơi !
anh chỉ gọi em như vậy vì anh chẳng biết phải nói gì nữa. 12 giờ rồi, hiiii. giờ này chắc em ngủ say lắm rồi phải không em? còn anh thì chưa vì đó là thói quen của anh và cũng vì anh nhớ em lắm.
một mình trong căn phòng không có em , chỉ 1 mình cùng với cái máy tính , nghe nhạc đó là diều duy nhất anh có thể làm. em ơi, em có biết mới chỉ 12 giờ dồng hồ chưa gặp em, anh nhớ em nhiều biét bao, vì anh biết ngày mai, rồi ngày kia anh sẽ chẳng gặp đc em. anh chỉ muốn chạy ngay về quê trong lúc này, về để ôm em thật chặt, chỉ vậy thôi với anh là đủ, Bài hát anh nghe đi nghe lại mà anh cũng chẳng hiểu ca từ của nó, giai điệu khiến anh nhớ em. nhớ ánh mắt em, nhớ khuôn mặt , nhớ lắm... nhớ giọng em nói " Anh ơi em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm " thì thầm bên tai.
luc này em đang ngủ , chắc rằng nhìn em ngủ ngộ lắm phải không em, anh vẫn cười khi nghĩ dến em, anh chẳng hiểu hết vì sao mình lại cười, lại thấy vui vui. anh chỉ thấy em luôn là người làm anh vui, anh cươi, anh nhớ và anh luôn yêu, anh thấy mình thật là hạnh phuc khi có em là người yêu anh.
những khi anh buồn anh nhó đến em, nhớ giọng em nói với anh, nhớ những hành động đôi khi rất ngộ nghĩnh và đáng yêu của em... điều đó làm anh thấy vui lên em ạ. Anh biết có nhiều khi anh làm em buồn nhiều lắm, những khi em bật khóc trước mặt anh dù biết em đâu có hay khóc vậy, dù biết còn nhiều những khi em khóc 1 mình cũng chỉ vì anh.... nghĩ đến điều đó anh thấy đau trong ngực lắm em ạ. yêu anh mà em hy sinh nhiều vậy đôi khi anh thấy mình có lỗi với em, nhiều lắm em a. dẫu biét em làm vậy cũng chỉ muốn anh tốt , mong anh khỏi phải đau và khó sử.
Em muốn anh luôn vui, như vậy anh sẽ không buồn nữa em nhé. anh sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ cố gắng hơn để em yêu của anh sẽ luôn vui và cười. em cười làm anh thấy vui, em cười anh thấy em thật xinh, và em sẽ luôn là người xinh nhất trong mắt anh.
1 năm sắp trôi qua rồi vậy là tết lại đến. Lâu rồi, lâu lắm rồi anh chưa biết 1 cái têt trọn vẹn, 1 cái têt mà anh thấy mình không buồn nhiều hơn vui. ừ, 1 cái tết sắp đến và anh hy vong.... hy vọng 1 tết anh sẽ không còn buồn nữa , 1 cái têt mà anh sẽ không còn chỉ biét đánh BI-a. vì bên anh có em, em là niềm vui của anh.
Và anh biết trọn 1 đời anh sẽ mãi yêu mình em. hãy luôn ở bên anh em nhé ! hãy ngủ đi, ngủ đi và hãy mơ thấy anh em nhé !
I LOVE YOU....
anh chỉ gọi em như vậy vì anh chẳng biết phải nói gì nữa. 12 giờ rồi, hiiii. giờ này chắc em ngủ say lắm rồi phải không em? còn anh thì chưa vì đó là thói quen của anh và cũng vì anh nhớ em lắm.
một mình trong căn phòng không có em , chỉ 1 mình cùng với cái máy tính , nghe nhạc đó là diều duy nhất anh có thể làm. em ơi, em có biết mới chỉ 12 giờ dồng hồ chưa gặp em, anh nhớ em nhiều biét bao, vì anh biết ngày mai, rồi ngày kia anh sẽ chẳng gặp đc em. anh chỉ muốn chạy ngay về quê trong lúc này, về để ôm em thật chặt, chỉ vậy thôi với anh là đủ, Bài hát anh nghe đi nghe lại mà anh cũng chẳng hiểu ca từ của nó, giai điệu khiến anh nhớ em. nhớ ánh mắt em, nhớ khuôn mặt , nhớ lắm... nhớ giọng em nói " Anh ơi em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm " thì thầm bên tai.
luc này em đang ngủ , chắc rằng nhìn em ngủ ngộ lắm phải không em, anh vẫn cười khi nghĩ dến em, anh chẳng hiểu hết vì sao mình lại cười, lại thấy vui vui. anh chỉ thấy em luôn là người làm anh vui, anh cươi, anh nhớ và anh luôn yêu, anh thấy mình thật là hạnh phuc khi có em là người yêu anh.
những khi anh buồn anh nhó đến em, nhớ giọng em nói với anh, nhớ những hành động đôi khi rất ngộ nghĩnh và đáng yêu của em... điều đó làm anh thấy vui lên em ạ. Anh biết có nhiều khi anh làm em buồn nhiều lắm, những khi em bật khóc trước mặt anh dù biết em đâu có hay khóc vậy, dù biết còn nhiều những khi em khóc 1 mình cũng chỉ vì anh.... nghĩ đến điều đó anh thấy đau trong ngực lắm em ạ. yêu anh mà em hy sinh nhiều vậy đôi khi anh thấy mình có lỗi với em, nhiều lắm em a. dẫu biét em làm vậy cũng chỉ muốn anh tốt , mong anh khỏi phải đau và khó sử.
Em muốn anh luôn vui, như vậy anh sẽ không buồn nữa em nhé. anh sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ cố gắng hơn để em yêu của anh sẽ luôn vui và cười. em cười làm anh thấy vui, em cười anh thấy em thật xinh, và em sẽ luôn là người xinh nhất trong mắt anh.
1 năm sắp trôi qua rồi vậy là tết lại đến. Lâu rồi, lâu lắm rồi anh chưa biết 1 cái têt trọn vẹn, 1 cái têt mà anh thấy mình không buồn nhiều hơn vui. ừ, 1 cái tết sắp đến và anh hy vong.... hy vọng 1 tết anh sẽ không còn buồn nữa , 1 cái têt mà anh sẽ không còn chỉ biét đánh BI-a. vì bên anh có em, em là niềm vui của anh.
Và anh biết trọn 1 đời anh sẽ mãi yêu mình em. hãy luôn ở bên anh em nhé ! hãy ngủ đi, ngủ đi và hãy mơ thấy anh em nhé !
I LOVE YOU....