keo_mut
26-01-2007, 09:10 AM
Đã lâu rùi em hok gap anh, hok biết giờ anh thế nào rùi. Sắp tết rùi hok biết năm nay sẽ như nào đây, ước gì em có thể quay lại như ngày đầu em gặp anh. Em sẽ hok làm cho anh phải buồn vì em nữa đâu , em sẽ hok như trước nữa. Nhưng thật tiếc vì khi em nhận ra điều này thì cũng là lúc anh đã đi rất xa em rồi , :(( Em rất buồn , em hok biết phải làm gì khi hok có anh , anh yêu! hok biết rồi em sẽ như nào đây , khi hok có anh em cảm thấy như em hok còn gì nữa :( Em buồn lắm anh có biết hok :-/. Gần 2 tháng rồi em hok gặp anh , trong thời gian vừa qua em hok biết phải làm sao , nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua , em đã sống 1 cuộc sống mà hok có anh. Khi em hok còn yêu anh nữa và đã có người yêu mới , anh ấy rất tốt với em ,khi em hok còn nhớ đến anh nữa thì anh lại suất hiện và nói anh yêu em , trong lòng em giờ hok biết phải làm sao nữa , em hok thể bỏ người yêu mới để yêu anh, nhưng em cũng hok thể bỏ anh , vì trong lòng em lúc nào cũng có hình bóng của anh , anh có biết hok:-/. Giờ này em ngồi đây viết những lời này, mong anh đọc được và hiểu cho em. Thôi em cũng hok biết nói gì nữa , em mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc va sẽ tìm được người nào đó yêu anh thật lòng.^_* Mãi Yêu Anh*_^
hok biết phải làm sao đây huhu
hok biết phải làm sao đây huhu