Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu như anh hỉu được lòng em.......



girl_no_cute
26-01-2007, 05:29 AM
Anh hok về.......em bít anh hok vê....thế nhưng lòng em vẫn mong 1 phép nhiệm màu nào đó có thể xảu ra sẽ mang anh về bên em.........Những giọt nước mắt nhớ mong đợi chờ hàng đêm cứ thế am thầm rơi lòng em cay đắng nhạt nhòa trong bao niềm đau anh hỡi ! em đã goi......gọi tên anh biết bao lần trong nước mắt và trong tận cũng nỗi nhớ. Ngày wa ngày em ở nhà chờ mong 1 cú điện của anh nhưng.............càng chờ càng thấy hoài công em. Nhìu lúc nghĩ ghét anh chỉ mún wen anh ,hận anh ,gạt bỏ bóng hình anh ra khỏi miền thương nhớ của trái tim nhưng............đau đớn thay khi cố wen là lúc lòng gợi nhớ. Em đã tự nói với mình " anh là ng hok tốt anh lừa em anh hok yêu em anh đã wen em rùi " lòng đã nói, lòng bít là như thế mà tại sao anh ơi !..........em hok thể wen anh. Thật lòng em hok bít fai làm sao em nhớ anh.........em còn bít làm gì hơn ngoài khóc đây anh ơi ! Tại sao những phép nhiệm màu lại chỉ có ở trong truyện cổ tick chứ hok bao giờ có trong cuộc sống thường nhật và lại càng hok bao giờ có trong cuộc sống của em hả anh? Anh nói rùi anh wen, anh hứa để anh bội hứa , anh nói về mà........sao anh ra đi mãi mãi hả anh?Anh hok yêu , anh hok cần em thì tại sao anh hok cho em 1 lời thật lòng dù cho em con tim em đau nhói nhưng như thế em sẽ dễ wen hơn là cứ yêu trong vô vọng anh hỡi ! Trái tium em đang gọi tên anh , lòng em đang khóc........Tại sao lun là em? em hok bít và em hok mún bít nữa đâu. Em hok thể wen anh hay hok mún wen anh đây? Em đã yêu yêu hết con tim mình đã nhớ anh , đã mong anh bít bao mà giờ đây sao mình em khóc thầm. Còn đâu lời anh hứa............!

quangbeo
26-01-2007, 05:33 AM
xúc động............ nhất là câu cuối... còn đâu lời anh hứa........

girl_no_cute
26-01-2007, 05:36 AM
Mọi ngừi nói em ngu , mọi ngừi nói em khờ em cũng thấy em khờ nhưng anh ơi con khờ này hok thể wen anh !

làm sao để wen hỡi anh ơi !

lilo_hihi
26-01-2007, 05:38 AM
lời hứa chỉ là lời nói,mà lời nói thì gió bay....
tớ muốn khuyên ấy hãy we^n đi
nhưng tớ cũng trong hoàn cảnh của ấy,
tớ bít ko thể wen đc 1 người nhanh như thế,nên tớ ko nói,chính tớ cũng chẳng bít mình nên làm j`,phải làm j` nưa...hay cứ kệ nó,đến đâu thì đến??????????

quangbeo
26-01-2007, 05:39 AM
@ girl : thời gian sẽ xóa nhòa tất cả...

girl_no_cute
26-01-2007, 09:17 PM
em cũng mong...............cũng mong thời gian wa sẽ xóa được những vết thương của lòng em. Nhưng đã 4 tháng..........4 tháng rùi ngày anh rời xa em. Vậy ma................ tình yêu em dành cho anh vẫn hok hề thay đởi em vẫn yêu , yêu anh rất nhìu. Em hok bít cứ thế này em sẽ ra sao nhưng giờ đây trái tim em đau lắm anh ơi !

béhaycười
27-01-2007, 12:09 AM
tình yêu đến với những kẻ vẫn hi vọng cho dù đã thất vọng, vẫn tin cho dù bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn.....

se7engirl_dj
27-01-2007, 06:46 AM
Trúc hiểu T mà , giờ Trúc cũng ko biết khuyên T thế nào nữa , vì giờ đây T đang rất là bùn và đau khổ. Trúc có thể nói với T rằng hãy tin ở chính mình đi , hãy làm những gì T cho là mình sẽ vui nha. Dù sau này có gặp đau khổ hay là gì cũng chẳng sao cả vì mình đã làm hết khả năng của mình rùi đúng ko?

quangbeo
27-01-2007, 08:11 PM
MớI có 4 tháng thoai ah`......... ít ­woa'...... tui 2 năm rùi mới quên dc nè........

babehphp
28-01-2007, 12:59 AM
hu hu tui 1 năm rùi không quên cũng không nhớ.....theo babe nghĩ nên để nó tự nhiên thì hơn. Cại j đến sẽ đến cái gi đi sẽ đi. babe hiểu được cảm xúc ma u nói. babe cũng từng như thế , rất hạnh phúc , rất vui và lại khóc rơi vào vô vọng. Nhưng đừng bao giờ chôn cái đau khổ ở trong lòng quá nhiều , đừng nên quên bởi càng quên thì càng nhớ. Hãy cứ sống với bạn bè , đó là người giúp đỡ mình nhất trong lúc này. Hạnh phúc đến với ai đang hi vọng mặc dù đã tuyệt vọng. thời gian và cuộc sống sẽ làm cho bạn cảm thấy đó là quá khứ đẹp....mặc dù bạn giờ đây đang buồn bã. khi buồn hay muốn nói gì babe là một thính giả kiên nhẫn. Thế nhé cố lên

girl_no_cute
28-01-2007, 04:21 AM
Có những điều chính trái tim em hok sao lý giải nổi tại sao em lại yêu anh đến thể hả anh? Tình yêu saolamf lòng em wa đớn đau