Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ********* nÊn wE^n 0r nÊn nH0*'????****



lilo_hihi
26-01-2007, 05:07 AM
Đã bao lần tự nhủ " mình phải wen,wen di T" nhưng tại sao khó wa'''
phải chăng con tim mình giờ đây ko còn nghe theo mình nữa?Tại sao mình cứ phải cố gắng níu kéo,dù bít rằng sẽ chẳng đến đâu,dù bít rằng T sẽ ko way lai...
Nhưng tại sao chứ,chính bạn bè của 2 đứa cũng đã nói" 2 đứa mày lạ thật,chia tay rùi mà vẫn cứ gặp nhau,vẫn cứ nói chuyện,thế thì bao jio` mới wen đc? "
uh nhỉ! bít bao jio` mình mới wen đc T,nhưng thực sự mình ko muốn wen T 1 chút nào,jio` T nói vẫn còn thick P<người yo cũ của T> nhưng chính T cũng nói sẽ ko bao jio` way lại với P... mình thực sự ko hiểu,ko hiểu T đang làm j` nưa.
Nhiều đêm mình chỉ bít khóc 1 mình,mình ko hiểu mình đã lạm j` sai??????
Khi bít mình quyết định sẽ gặp T 1 lần nữa,ai cũng biểu minhg hâm,tại sao cứ phải níu kéo làm j`? mình cũng chẳng bít nưa,có nên gặp hay ko? nhưng mình vẫn cứ tin rằng gặp nhau mình và T sẽ way lai....ko biết thế có phải sai lầm??????

hoangtudaikho03
26-01-2007, 05:14 AM
chẳng hiểu chuyện của các bạn là thế nào, nhưng có vẻ khó giait quyết đây. Phải chăng 2 người đừng nên gặp nhau nữa

lilo_hihi
26-01-2007, 05:32 AM
25/8,ngày đầu tien T nói yo minh..,sự thật là hối đó mình vẫn chưa hề yo T,mình chỉ có 1 chút tình cảm với T mà thui!T vẫn ở bên mình... đến 1 ngày,mình nhận ra rằng mình ko thể thiếu T,chúng mình đã là 1 đôi,T vẫn luôn ở bên minh...
Trước đây T đã từng yo P,nhưng đã chia tay trước khi đén với mình,đó là mối tình đầu của T! T đã nói với mình,T ko còn yo P,bi jio` T chỉ yo 1 mình mình mà thôi,T cũng đã nói với P chỉ yo 1 mình minh.....mình đã tin...
Từ đó mình đã tin tưởng T tuyệt đối,mình đã yo T thật long...tuy chỉ mới gặp nhau vài lần,nhưng chúng mình vẫn biết rằng đang hạnh phúc,rằng cả 2 đều đang yo...
bạn bè T cũng đã từng nói với mình,T nói yo mình thật lòng,T đã từng nói,chưa yo ai thật lòng như thê...
cho đến 1 ngày,T nói mình hãy we^n T đi,T ko còn yo mình nưa,mình thật sự bất ngờ,mình đã wa' tin T.để rôi.......mình đã cố níu kéo,vì mình tin T vẫn còn yo minh....tối hum ấy,T nói xin lỗi,T vẫn còn rất yo mình,hãy bỏ wa,coi như T chưa nói j`...Ình chấp nhân...nhưng có lẽ từ đó,tình yo ko còn như trước,dù bảo phải cố tin T 1 lần nữa,nhưng mình luôn luôn bị ám ảnh bởi lời chia tay cua T,mình luôn lo sợ có 1 ngày T lại ra đi..có lẽ vì thế mà cả 2 cãi nhau liên miên,mệt moi...cả 2 jio` đây ít gặp nhau hơn
dến 1 ngày...T lại nói chia tay mình,có lẽ mấy ngày gần đây mình với T đã ko gạp nhau nhiều,nên mình ko hề khóc,mình ko bít con tim mình sao nưa..nhưng mình vẫn ocnf yo T,lần này T đã quyết,T tránh mặt mình,ko nghe đt,ko liên lac..mình đã nghĩ hết thật rôi...
Tuần trước,bảo từ nay sẽ ko tránh mạt mình nựa,cả 2 đều cố tỏ ra vui ve..mình lại 1 lần nữa hi vong...thật sự mình nghĩ T vẫn còn thick minh...mình đã quyết định gặp T 1 lần nữa,T cũng đã đồng ý,2 đứa lên kế hoạch như 1 buổi hen hò,nhưng jio` mình lại nghĩ,ko bít có nên gặp hay ko???????

lilo_hihi
30-01-2007, 08:35 AM
chiều nay mình vừa đi gặp người ấy xong..
thật sự là 1 quyết định sai lầm,càng gặp mình càng thêm yêu,sao ko thể wen dc?...
nay đã là dấu chấm hết,mình ngu thật,thà ko gặp,còn có hi vọng,nay gặp thì hết thật rồi,hết tất cả rùi,,,,

babylove_hue
30-01-2007, 07:14 PM
Gặp nhau làm chi để rồi khổ đau , mình nghĩ rằng trong trái tim của T bây giờ chỉ có hình bóng của bạn gái cũ mà thôi , hình như bạn chỉ là sự thay thế cho người đó thì phải. Bạn hãy quên T đi !

lilo_hihi
31-01-2007, 08:50 AM
cảm ơn nhé,bít thế mà sao vẫn ko thể wen đc...????????

xin_loi_anh_yeu_em1176
31-01-2007, 08:59 AM
hãy để mọi thứ phiền muộn vào kỷ niêm............vào quá khứ..........bắt đầu một ngày mới nha bạn chúc một ngày vui vẻ tốt lành bibi nick kyniemkhoquen13

vuthaihoai
31-01-2007, 09:02 AM
everything is MAYBE....
mọi chuyện đều có thể xảy ra..... thế bạn có nghe câu này chưa: " con người yêu một người nhưng lại cưới một khác" có thể T của bạn là dzậy á hehehe.... i hope u have a good feel ok babi
^.^

lilo_hihi
01-02-2007, 07:12 AM
cảm ơn nhé,nhưng tui ko wen T đâu,h`ihi` có thể mọi người biểu tui ngu ngốc,nhưng bít seo đc,tình yo mà6
tui vẫn sẽ chờ T way lại,dù thế nào đi nữa,T biểu T chưa yo ai cả,T ko bít có còn yo tui nữa hay ko,vậy là tui vẫn còn hi vọng mà ^^

Cục Kẹo Cô Nương
01-02-2007, 09:17 PM
hi vọng.... tình y... ko phải nói quên là quên ngay được.... cần có thời gian...
nỗi đau... cần thời gian... dần dần cũng sẽ làm cho nỗi đau mờ nhạt đi... nhưng đôi khi nó cũng chợt hiện về... nhói tim...như vừa mới hôm qua....

mongemquayvebenanh
02-02-2007, 12:12 AM
cho quá khứ quên di , vương toi tương lai

hoa_nhodn
02-02-2007, 04:40 AM
Quên đúng là 1 điều thật khó , nhưng cứ chờ đợi cũng ko phải là cách hay, cứ để chuyện ji` đến nó sẽ đến , lo nghĩ làm ji` !!!!!!!!!( cái ji` của mình thì vẫn mãi là của mình , cái ji` hok phải là của mình thì cóa giữ mấy cũng ko phải là của mình )

lilo_hihi
02-02-2007, 09:15 AM
uhm! nhưng là của mình,nếu ko bít jiu~ thì sẽ thành của người khác đây..^^

béhaycười
02-02-2007, 10:27 PM
đừng cố gắng wen khi mình ko muốn wen...mình có thể du do lam ki niem dep mà!nhung ban còn lòng tin ko?vay thì đừng bỏ cuôc...mình cũng giông ban....mình chịu đựng tất cả những ji anh dối xử với mình!mẹ của anh ấy đã nói với mình khi mính ko muốn nhớ về anh ấy nữa rằng việc ji cũng phải từ từ giải quyêt...vì vậy bạn có muốn giống mình ko?cho bản thân mình và người ấy 1 cơ hội,đừnng bỏ cuộc khi mọi thứ vẫn còn có thể.....chúc bạn luôn hạnh phúc và có đủ lòng tin để vượt wa tất cả,dù là trường hợp xấu nhât...

lilo_hihi
04-02-2007, 07:14 AM
uhm! cảm ơn nhé^
tớ cũng nghĩ thế ^^tớ ko muốn we^n,tớ bắt tớ hok đc we^n,bọn bạn tớ đứa nào cũng bảo tớ ngu,nhưng kệ,chẳng ai hỉu bằng người trong cuộc cả ^^!!!
Tớ chấp nhận hết,tớ sẽ chờ.......!!!!!

trove
04-02-2007, 08:05 AM
ngóng ngóng chờ chờ đợi đợi đến bao giờ chỉ làm mình thêm khổ .Trở về khóc cùng bạn Y_Y

lilo_hihi
04-02-2007, 08:30 PM
uhm! bít khổ nhưng tớ chấp nhận hét^^
Tại sao ko cố khi vẫn còn có thể,phải hok ^^

babylove_hue
07-02-2007, 02:20 AM
Em không biết anh trách mắng vì lỗi lầm của em , riêng em mà thôi. Anh cho thật nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu.... Mong anh hãy sống vui bên hạnh phúc mới.

béhaycười
07-02-2007, 08:28 AM
neu ban that su yeu ban se ko so kho dung ko?co tinh yeu nao mà ko dau kho co chu!co dau kho thi moi bit dươc the nao la tinh yeu!!!dung co gang lam nhung ji minh ko mươn lam! chi them met moi!hay de thoi gian tra loi ban nhá! minh tin thoi gian se lam thay doi tat ca ban ah`!ban co hieu y cua minh ko?

xinh_meo_xinh
07-02-2007, 08:44 AM
^^ có lẽ trước đây khi tôi đọc bài viết này của bạn tôi sẽ nói " đừng quên khi bạn vẫn còn quá yêu , hãy tiếp tục đuổi theo để nó là của bạn " nhưng nay khi trong tôi hoàn toàn xóa bỏ được hình bóng , nỗi ám ảnh của người ấy thì tôi khuyên bạn thật lòng " hãy nhớ nhưng chỉ nhớ như 1 kỉ niệm đẹp , dù biết là rất khó nhưng rồi tất cả sẽ qua , rồi bạn sẽ lại tìm thấy 1 người yêu bạn và sẽ mãi yêu bạn , hãy mở lòng mình " ^^

lilo_hihi
12-02-2007, 04:31 AM
uhm! cảm ơn mọi người nhé,nhưng tớ nghĩ cứ mặc kệ,điều j` đến sẽ đến sẽ tốt hơn ^^
nghĩ ngợi làm j` cho mau già,con gái mà,phải giữ jin` sắc đẹp chứ^^
cố lên ,an tế vui vẻ nha mọi người ^^