nhímcon
26-01-2007, 03:57 AM
không biết khi nhũng dòng này gủi đến 4roum H2T anh có nhận được không nhỉ?nhưng em mong anh sẽ đọc được nó vì nó là tâm tư mà em gửi đến anh mà,đừng cười em nha anh !
em nhớ hồi đó có một lần anh bảo em lãng mạng quá nên em sợ mình viết cái này anh sẽ cho là lãng nhách,ưà!em đồng ý đúng là em có chút lãng mạng,em hay viết văn,truyện ngắn rất nhiều nhưng anh có biết không,nhân vật mà em viết lại là người em thương yêu nhất.từ trước đến nay em hiểu anh không nhiều nhưng em biết rất rõ một điều anh là người của thực tế,mọi việc hiện diện giữa cuộc sống đầy tất bật của anh,anh lo lắng nhiều và giới hạn thời gian của anh không nhiều nên em nghĩ đã lâu anh không còn nhớ rằng lúc trước anh cũng đã từng rất rất lãng mạn đó anh à.anh nhớ không món quà đầu tiên anh tặng em mà chẳng nhân dịp nào cả,đó là 99 đồng xu 500 và một câu " số 0 tròn trĩnh có lẽ sẽ đẹp hơn "....em vui lắm,vì chưa bao giờ em nghĩ là anh có thể nghĩ ra được món quà như vậy,em thầm cảm ơn anh lắm...và lúc đó em cũng hiểu một điều rằng....số 0 nếu đứng một mình nó sẽ rất vô nghĩa phải không anh?....
đến hôm nay,số 0 đã không còn đứng một mình nữa rồi và em cũng biết rằng em đã có anh...
hãy để cho cuộc sống mình thêm một chút mơ mộng nha anh !....
em nhớ hồi đó có một lần anh bảo em lãng mạng quá nên em sợ mình viết cái này anh sẽ cho là lãng nhách,ưà!em đồng ý đúng là em có chút lãng mạng,em hay viết văn,truyện ngắn rất nhiều nhưng anh có biết không,nhân vật mà em viết lại là người em thương yêu nhất.từ trước đến nay em hiểu anh không nhiều nhưng em biết rất rõ một điều anh là người của thực tế,mọi việc hiện diện giữa cuộc sống đầy tất bật của anh,anh lo lắng nhiều và giới hạn thời gian của anh không nhiều nên em nghĩ đã lâu anh không còn nhớ rằng lúc trước anh cũng đã từng rất rất lãng mạn đó anh à.anh nhớ không món quà đầu tiên anh tặng em mà chẳng nhân dịp nào cả,đó là 99 đồng xu 500 và một câu " số 0 tròn trĩnh có lẽ sẽ đẹp hơn "....em vui lắm,vì chưa bao giờ em nghĩ là anh có thể nghĩ ra được món quà như vậy,em thầm cảm ơn anh lắm...và lúc đó em cũng hiểu một điều rằng....số 0 nếu đứng một mình nó sẽ rất vô nghĩa phải không anh?....
đến hôm nay,số 0 đã không còn đứng một mình nữa rồi và em cũng biết rằng em đã có anh...
hãy để cho cuộc sống mình thêm một chút mơ mộng nha anh !....