Xem đầy đủ chức năng : Quyết định của nó
dieu_xinh_kieu
26-01-2007, 01:20 AM
Nó đi lang thang trên đường.Người ta hạnh phúc với người mình yêu tối thứ 7,còn nó,cách đây đúng 1 ngày nó còn là người đang yêu và được yêu.Giả dối đúng là giả dối ,mới chỉ hôm qua thôi anh còn nói yêu thương nó suốt đời.Thế mà hôm nay vẫn đôi tai này nó lại được nghe những lời nói đó từ đôi môi đó nhưng ko dành cho nó mà dành cho người con gái khác.Bạn nó.Nó ko trách anh ko trách bạn nó,chỉ trách mình sinh ra mang 1 ngôi sao xấu.Con đường này nó đã hạnh phúc bao nhiêu khi được đi bên anh,mái hiên công ty anh nơi nó quen anh trong 1 buổi chiều nó chốn chạy cơn mưa tầm tã.Trời mưa ,lại mưa,nó quen anh trong 1 cơn mưa để rồi lại mất anh cũng trong 1 cơn mưa.Nó trú vào 1 mái hiên,đùng......Nó ngồi thụp xuống òa khóc,nước mắt hòa nước mưa.Nó sợ sấm sét, nó muốn được anh ôm như mọi lần.Bên tai nó vang lên bài hát " bước bên ai trên phố tôi nào tin mắt mình,nhưng giờ tôi phải tin nhưng giờ tôi phải tin vì người kia chính là bạn thân tôi.................." Nó lại bước ra đi tiếp nò ko thấy lạnh.Ngày mai nó sẽ cho anh biết là nó đã nghe thấy,đã nhìn thấy,nó sẽ nói là nó muốn chia tay.Mưa ko làm nó lạnh,ướt hết cả rồi........
Hàn Cát Nhi
26-01-2007, 04:15 AM
Mưa trên cuộc tình...
Khóc trong mưa , nghe buốt giá và lạnh lẽo quá !!!
dieu_xinh_kieu
26-01-2007, 09:57 PM
nó ko biết mình có nên tin vào tình yêu nữa ko !!!! Nó sợ yêu............
b0ng^_^b0ng
08-02-2007, 07:16 PM
nó ở đây là ai hả bông???? nó : bông ,anh:nguyên à????:timvo:
sinhnhathong
09-02-2007, 07:35 AM
mình nghĩ hông nen sợ tình yêu đâu bạn ơi.Người đó hông thật sự yêu bạn thì bạn đưng nên nhớ người đó nữa.Theo thời gian rồi bạn cũng sẽ quen người đó thôi và bạn sẽ gặp 1 người khác yêu bạn thật lòng chứ hông phải như người đó.Anh ta thật quá đáng ,ghét con trai nhé thế khủng khiếp luôn.Tại sao cứ thích làm cho con gái phải đau khổ mới vừa lòng hay sao ấy. :nong:
dieu_xinh_kieu
23-02-2007, 07:35 PM
mình nghĩ hông nen sợ tình yêu đâu bạn ơi.Người đó hông thật sự yêu bạn thì bạn đưng nên nhớ người đó nữa.Theo thời gian rồi bạn cũng sẽ quen người đó thôi và bạn sẽ gặp 1 người khác yêu bạn thật lòng chứ hông phải như người đó.Anh ta thật quá đáng ,ghét con trai nhé thế khủng khiếp luôn.Tại sao cứ thích làm cho con gái phải đau khổ mới vừa lòng hay sao ấy. :nong:
có những lúc bông cũng nghĩ như bạn nhưng khó quá khó quên quá :timvo:
_ Girl Buồn _
24-02-2007, 12:02 AM
Mới hôm qua mình còn nói yêu người ấy........Bên người ấy ấm nồng........Vậy àm buổi sáng ấy........Mình nói lời chia tay.........Ko phải vì mình ko còn yêu người ấy...........mà mình ko tìm ra phương hướng đúng nào trong chuyện tình yêu với người ấy........và mình chờ đợi..........còn bạn??.........
dieu_xinh_kieu
24-02-2007, 09:33 PM
Mới hôm qua mình còn nói yêu người ấy........Bên người ấy ấm nồng........Vậy àm buổi sáng ấy........Mình nói lời chia tay.........Ko phải vì mình ko còn yêu người ấy...........mà mình ko tìm ra phương hướng đúng nào trong chuyện tình yêu với người ấy........và mình chờ đợi..........còn bạn??.........
chẳng biết nói gì với bạn bây giờ !!!! hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo :timvo:
ngocdunghihi
24-02-2007, 09:37 PM
các bạn đùng nghĩ xấu về con trai nhé chỉ có 1 số như vạy thôi mình là con trai nhưng mình cũng rất ghét những thằng như vậy và cũng hay là mình chưa yêu ai bao giờ dù dã 18 tuổi hi rất mong tìm đc 1 người để đc yêu
lovelyman_yb
25-02-2007, 01:13 AM
vắng trăng em đã có sao
vắng anh em đã có bao nhiêu người
không việc gì phải khổ cả bạn ơi ! rồi sẽ có người yêu bạn thật lòng mà !
vip_b0y_cp
18-06-2007, 11:13 AM
hmmm... thời gian sẽ chứng minh tất cả nhưng không có sự quyết định của con người thì thời gian lấy gì để chúng minh " nó " thương wa "
giangtuantuong
18-06-2007, 11:23 AM
Phải biết anh dối gian em từ rất lâu.....tạm biệt em nhé chào em
dieu_xinh_kieu
20-02-2008, 08:43 PM
Phải biết anh dối gian em từ rất lâu.....tạm biệt em nhé chào em
oạch oạch??? gì thế?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.