babehphp
25-01-2007, 11:33 PM
My boo is stupid....!!!
Cuốc sống luân chuyển theo dòng thời gian, tình yêu của em dành cho anh là vô vàn nhưng giờ đây cũng đành phai tàn thôi anh oi...Từ khi em và anh quen nhau đến ngày hôm nay em viết những dòng chữ này là vừa tròn 1 năm 5 ngày rồi. Ngốc ah ! thật dễ dàng để em và anh yêu nhau cũng thật đơn giản để ta chia tay nhưng rốt cuộc để quên nhau không phải là chuyện dễ đúng không anh.
...(^_^)ngốc online <~~~có lẽ cả đời này không bao giờ em có thể quên được cái edit cũng như biệt hiệu em dành cho anh. Phải chăng vì anh ngốc nên anh đã chấp nhận lời chia tay của em?
Trước lúc chúng ta chia tay, ngốc và em- ngố cũng đã rất vui vẻ, hay cãi nhau ,em hay làm nũng...em cứ tưởng rằng không bao giờ anh hoạc em thay đổi. Chẳng biết anh có từng nhớ đến 1 câu nói trong giới trà đạo nhật bản em đã tùng nói cho anh nghe không? " Nhất kỳ nhất hội " tức là cơ hội chỉ đến một lần không nắm bắt được là sẽ mất. Em đã từng nói với anh rằng " anh không được để mất em, không được buông tay, không được để mất cơ hội yêu em..." em thật tự kiêu , sao lúc đó em không nghĩ mình mới là người nên thực hiện điều đó???
Chúng ta yêu nhau khác những người khác , ở hai phương trời khác nhau, anh từng hứa sẽ về cùng đi đạp xe với em ( chuối lắm) , hứa sẽ đi ăn kem và sữa chua ( em thích ) hứa sẽ so xem ai nhiều khuyên tai hơn....vậy mà giờ anh thất hứa. Em biết em là người buông tay nhưng lẽ ra anh nên níu kéo em lại , nhưng em biết với tính cách cậu chủ , độc đoán, cộc cằn thô bạo như anh thì anh sẽ không làm bởi lời chia tay do em đề nghị này lên tới lần thú 30 trong vòng 3 thang( hic hic). Cũng tại vì em trẻ con , thiếu suy nghĩ, không bít lo cho anh , chỉ bit nghĩ cho mình nhưng ai bảo anh không nói cho em biết anh đang đau khổ , anh cứ âm thầm chịu đựng 1 mình , mùa đông năm nay em lại mặc chiếc áo lần đầu tiên em gặp anh va chiếc áo # nữa giống áo anh. Nó làm em nhớ anh vô cùng. Chúng ta đã là dấu chấm hết nhưng em tin rằng anh không bao giờ quên em và em cũng thế. Trách rằng tại anh vô tâm , tại anh lạnh lùng , chia tay rồi anh mới biết quan tâm thì quá muộn phải không??Em xin lỗi, không nghe điện thoại , không nhắn tin,...em là người buông tay trước..sorry anh em wrong thật rôi....Em chỉ muốn nhắc tới anh một điều rằng đừng bao giờ cho rằng giấc mơ tình yêu anh và em là đẹp , là như phim Hàn. Bởi giấc mơ sẽ mãi mãi là giấc mơ và phim cũng sẽ mãi là phim dù có đẹp và lãng mạn bao nhiêu cũng vây.....Ngốc ah ! em yêu anh
Cuốc sống luân chuyển theo dòng thời gian, tình yêu của em dành cho anh là vô vàn nhưng giờ đây cũng đành phai tàn thôi anh oi...Từ khi em và anh quen nhau đến ngày hôm nay em viết những dòng chữ này là vừa tròn 1 năm 5 ngày rồi. Ngốc ah ! thật dễ dàng để em và anh yêu nhau cũng thật đơn giản để ta chia tay nhưng rốt cuộc để quên nhau không phải là chuyện dễ đúng không anh.
...(^_^)ngốc online <~~~có lẽ cả đời này không bao giờ em có thể quên được cái edit cũng như biệt hiệu em dành cho anh. Phải chăng vì anh ngốc nên anh đã chấp nhận lời chia tay của em?
Trước lúc chúng ta chia tay, ngốc và em- ngố cũng đã rất vui vẻ, hay cãi nhau ,em hay làm nũng...em cứ tưởng rằng không bao giờ anh hoạc em thay đổi. Chẳng biết anh có từng nhớ đến 1 câu nói trong giới trà đạo nhật bản em đã tùng nói cho anh nghe không? " Nhất kỳ nhất hội " tức là cơ hội chỉ đến một lần không nắm bắt được là sẽ mất. Em đã từng nói với anh rằng " anh không được để mất em, không được buông tay, không được để mất cơ hội yêu em..." em thật tự kiêu , sao lúc đó em không nghĩ mình mới là người nên thực hiện điều đó???
Chúng ta yêu nhau khác những người khác , ở hai phương trời khác nhau, anh từng hứa sẽ về cùng đi đạp xe với em ( chuối lắm) , hứa sẽ đi ăn kem và sữa chua ( em thích ) hứa sẽ so xem ai nhiều khuyên tai hơn....vậy mà giờ anh thất hứa. Em biết em là người buông tay nhưng lẽ ra anh nên níu kéo em lại , nhưng em biết với tính cách cậu chủ , độc đoán, cộc cằn thô bạo như anh thì anh sẽ không làm bởi lời chia tay do em đề nghị này lên tới lần thú 30 trong vòng 3 thang( hic hic). Cũng tại vì em trẻ con , thiếu suy nghĩ, không bít lo cho anh , chỉ bit nghĩ cho mình nhưng ai bảo anh không nói cho em biết anh đang đau khổ , anh cứ âm thầm chịu đựng 1 mình , mùa đông năm nay em lại mặc chiếc áo lần đầu tiên em gặp anh va chiếc áo # nữa giống áo anh. Nó làm em nhớ anh vô cùng. Chúng ta đã là dấu chấm hết nhưng em tin rằng anh không bao giờ quên em và em cũng thế. Trách rằng tại anh vô tâm , tại anh lạnh lùng , chia tay rồi anh mới biết quan tâm thì quá muộn phải không??Em xin lỗi, không nghe điện thoại , không nhắn tin,...em là người buông tay trước..sorry anh em wrong thật rôi....Em chỉ muốn nhắc tới anh một điều rằng đừng bao giờ cho rằng giấc mơ tình yêu anh và em là đẹp , là như phim Hàn. Bởi giấc mơ sẽ mãi mãi là giấc mơ và phim cũng sẽ mãi là phim dù có đẹp và lãng mạn bao nhiêu cũng vây.....Ngốc ah ! em yêu anh