PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi anh! người mà ko bao giờ hiểu em!



onemylove
25-01-2007, 09:06 AM
Anh ah`! thế là anh với em ko gặp nhau hơn hai tuần rồi đùng không anh,giờ em ngồi đây không biết mình buồn vì lí do gì nữa,cũng chẳng biết,buồn vì không gặp được anh hay buồn vì anh ko nhắn cho em mà có lẽ là cả hai.Đối với em anh là tất ca,thế nhưng còn anh thì sao hả T,yêu anh em chấp nhận tất cả gia đình,bạn bè khuyên em điều ko nghe em bỏ qua tất cả để đến với anh thế mà anh quá vô tâm chẳng lúc nào hiểu em.Cách đây hai tuần em còn được nghe anh nói con bây giờ có muốn nghe cũng không được vì em đã tự hứa với chình mình là sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa,cầm điện thoại lên ma nghe anh hỏi goi có chuyện gì không,biết vậy em sẽ không bao giờ gọi cho anh đâu nhưng vì em nhớ anh nên em mới gọi còn bậy giờ dù em có nhớ cũng ko gọi cho anh đâu T àh.Anh ra đây em thật sự rất hạnh phúc và em nghỉ em và anh dã hiểu nhau thế nhưng em đã lầm chính vì điều đó mà bây giờ em mới buồn và khổ thế này,lúc nào anh cũng nói yêu em và nhớ em rat nhiều thế nhưng anh có làm được điều đó hay không,em đã bỏ qua tất cả không bao giờ giận anh điều gì cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi,anh còn nhớ tồi sinh nhật anh về ko lúc đó anh đã say và anh đã làm gì anh còn nhớ không,chắc anh sẽ không nhớ đâu còn em thi sẽ nhớ mãi,dẫu biết em có nhớ cũng không bao giờ được trở lại ngày hôm đó,nhưng anh ơi anh có biết em nhớ anh nhiều đến bao nhiêu không tại sao anh lại như thế thà anh không còn yêu em thì anh hãy cho em một câu trả lới một câu thôi rồi em sẽ ra đi se không bao giờ nhắn tin cho anh,không gọi điện làm phiền anh nữa,mặt dù điều đó đối với em sẽ rất khó nhưng em sẽ cố chỉ cần anh nói cho em một lời là đừng làm phiền anh nữa thì em sẽ ra đi,em biết qua lần gặp mặt lần này em cung ko phải là mẫu người mà anh chọn đã biết như thế mà em vẫn yêu anh vẫn tin anh rất nhiều,thế nhưng chắc anh cũng ko quan tâm đến điều đó đâu đúng không anh,dù có cũng chỉ la lúc trước còn bây giờ thì chẳng quan trong đối với anh nữa rồi, em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa thế nhưng bây giờ đây nó vẫn rơi cố ngăn lại nhưng sao no vẫn rơi anh nói cho em biết em phải làm gì bây giờ,thực sự là anh có hiểu em không hả anh sao lại đối xử với em như thế đã nhiều lúc em đã muốn bỏ cuộc thế nhưng em dã không thể khi nói chia tay với anh vì em quá yêu anh,nhưng anh đâu có biết đâu hả anh,anh là người ít nói em cung hiểu và thông cảm cho anh điều đó vì cái tính anh là vậy,bạn bè em ai cung bảo anh ít nói khó tiếp xúc nhưng đối với em chẳng sao cả em chỉ biết yêu anh mà thôi em không quan tâm đến những điều xung quanh,và cứ như thế em vẫn yêu và chờ đợi anh,anh vào đó em nhớ anh gọi điện mà anh hỏi có chuyện gì mà gọi điện cho anh thì lúc đó em không biết nói gì ma cúp máy ,va từ đó em không gọi cho anh nữa va ngay từ hôm đó em mới nhận ra rằng tình yêu anh dành cho em không như mấy lâu nay em nghĩ ,thực ra thì anh chưa bao giờ yêu em lúc nao anh cung nói yêu em để cho em vui thôi chứ anh không bao giờ yêu em ,em biết em là người không ra gì không có nghề nghiệp ji thì đâu có đáng để cho anh yêu ,nếu thế thì còn nói yêu em làm gì hả anh,yêu em ma không gọi điện cũng không gởi tin nhắn thì anh yêu em kiểu gì đây,em gọi điện vào thì anh lại hỏi có chuyện gì thà như vậy chúng ta chia tay có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều em không bao giờ muốn điều này xảy ra thế nhưng chính anh đã làm cho em phải nói ra câu đó anh có hiểu không ,bây giờ đây em không biết anh như thế nào muốn gọi điện cho anh nhưng sao khó quá,không biết từ nay em se ra sao khi không có anh nữa nhưng em se cố gắng để vượt wa tất cả anh ah dẫu biết rằng sẽ rất kho ngưởi ta thường nói yêu một người rất khó nhưng quên đi người mình yêu sẽ càng khó hơn nữa,anh còn nhớ bài hát mà nah và em hay hát không đó là bài chim trắng mồ côi của Cẩm Ly và Đan Trường vì em và anh điều thích hai người đó mà lúc nào anh cũng bảo em hát bài đó với anh cả" ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời chim sáo không về cánh cò mồ côi em nhớ anh nhiều sao phụ tình em" bây giờ ngồi đây nhắc lại chuyện cũ cũng chẵng làm được gì vì chỉ có mình em với nổi nhớ mà thôi còn anh thì chắc bây giờ cũng đâu có nhớ đâu "kỉ niệm ngày xưa hai đứa nói yêu nhau thật lòng lâu lắm đôi tim bé thơ ngây khẽ nguyện cầu mình bên nhau mãi em khóc ướt vai anh sẽ thật buồn khi ta mất nhau" gấp tặng anh 1 nghìn ngôi sao người ta nói nếu xếp được một nghìn con hạc sẽ được một điều ước nhưng em không biết gấp hạc mà chi gấp sao nhưng chưa kip ước thì dã tan rồi.:cry: :rain:

y@n
25-01-2007, 01:12 PM
Gởi em người cô gái tôi thượng
Bạn ơi, đọc bài của bạn xong mình cũng có đôi chút hơi hơi giống mình, chỉ khác một chút là bạn là con gái còn mình là con trai, nhưng không sao, có thể những lời y@n nói sau đây sẽ giúp bạn được phần nào ( hy vọng là như vậy, bởi vì như y@n nói tụi mình hơi giống nhau có nghĩa là tình cảnh của y@n và người đó cũng không khá hơn bạn là mấy )
Trong bài bạn có nói là lúc bạn gọi điện thoại người đó cầm máy và nói có chuyện gì không? và bạn lại nghĩ là ngừoi đó không muốn nói chuyện với mình và từ đó bạn không gọi điện hay e dè khi gọi cho người ta? Và Y@n người bạn của y@n cũng gọi cho Y@n một lần và lần đó cầm máy y@n nó N..hả có chuyện gì không vậy? và để rồi nhận được một câu trả lời là N... đang làm phiền V... hả? khi đó phải nói thiệt là trong lòng y@n có một chút gì đó là đau nhói , khi mình không suy nghĩ trước khi mình nói câu đó để rồi người ta hiểu lầm trong khi khi người ta gọi thiệt là mừng khi thấy chuông đang reng mà tên của người đó xuất hiện trên máy, thế mà lại nói câu đó. Nhưng có phải con gái ai cũng mềm yếu và dễ chấp những câu nói như vậy sao? Và theo y@n nghĩ người đó cũng đã quyết định giống như bạn là rất ít gọi cho y@n và có thể nói là rất e dè khi gọi cho y@n chỉ đợi khi nào có dịp lễ mới gọi thôi. Tại sao vậy? y@n nhớ người đó mỗi ngày mà mỗi năm thì chỉ có Noel, tết là lễ thôi! Sao vậy? và y@n chỉ muốn nói với bạn một điều là đừng chấp ngừoi ta nữa gọi điện hỏi thăm người ta đi. nếu như những lời y@n viết lên đây mà đến được người bạn của y@n thì không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bạn đã cho y@n thêm một hy vọng rằng : Có thể người bạn gái của y@n cũng nhớ y@n giống như bạn đang nhớ người bạn trai của bạn vậy. Tự tin lên bạn , thông cảm cho tụi con trai đặc biệt là tụi con trai ít nói nhưng đầy tình cảm.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
25-01-2007, 04:50 PM
......... gọi điện thoại cho anh........ em-nhớ-anh....... vậy mà anh hỏi em rằng :"gọi anh có chuyện gì ko?"....... một câu tưởng chừng như chẳng là gì , nhưng đã khẳng định rằng... EM KO LÀ GÌ TRONG LÒNG ANH...

onemylove
25-01-2007, 07:26 PM
:rain: :rain:
Gởi em người cô gái tôi thượng
Bạn ơi, đọc bài của bạn xong mình cũng có đôi chút hơi hơi giống mình, chỉ khác một chút là bạn là con gái còn mình là con trai, nhưng không sao, có thể những lời y@n nói sau đây sẽ giúp bạn được phần nào ( hy vọng là như vậy, bởi vì như y@n nói tụi mình hơi giống nhau có nghĩa là tình cảnh của y@n và người đó cũng không khá hơn bạn là mấy )
Trong bài bạn có nói là lúc bạn gọi điện thoại người đó cầm máy và nói có chuyện gì không? và bạn lại nghĩ là ngừoi đó không muốn nói chuyện với mình và từ đó bạn không gọi điện hay e dè khi gọi cho người ta? Và Y@n người bạn của y@n cũng gọi cho Y@n một lần và lần đó cầm máy y@n nó N..hả có chuyện gì không vậy? và để rồi nhận được một câu trả lời là N... đang làm phiền V... hả? khi đó phải nói thiệt là trong lòng y@n có một chút gì đó là đau nhói , khi mình không suy nghĩ trước khi mình nói câu đó để rồi người ta hiểu lầm trong khi khi người ta gọi thiệt là mừng khi thấy chuông đang reng mà tên của người đó xuất hiện trên máy, thế mà lại nói câu đó. Nhưng có phải con gái ai cũng mềm yếu và dễ chấp những câu nói như vậy sao? Và theo y@n nghĩ người đó cũng đã quyết định giống như bạn là rất ít gọi cho y@n và có thể nói là rất e dè khi gọi cho y@n chỉ đợi khi nào có dịp lễ mới gọi thôi. Tại sao vậy? y@n nhớ người đó mỗi ngày mà mỗi năm thì chỉ có Noel, tết là lễ thôi! Sao vậy? và y@n chỉ muốn nói với bạn một điều là đừng chấp ngừoi ta nữa gọi điện hỏi thăm người ta đi. nếu như những lời y@n viết lên đây mà đến được người bạn của y@n thì không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bạn đã cho y@n thêm một hy vọng rằng : Có thể người bạn gái của y@n cũng nhớ y@n giống như bạn đang nhớ người bạn trai của bạn vậy. Tự tin lên bạn , thông cảm cho tụi con trai đặc biệt là tụi con trai ít nói nhưng đầy tình cảm.

Mình cám ơn bạn đã khuyên mình như vậy,nhưng bạn ơi chăng lẽ người yêu gọi điện mà lúc nào cũng hỏi câu đó hay sao, một câu hỏi mà có lẽ mình cũng không bao giờ nghĩ đến,chuyện tình của mình và anh ấy không giống như bạn nghĩ sai lầm rất nhiều và mình cũng tha thứ ,mình lúc nào cũng nghĩ anh ấy yêu mình nhưng có lẽ anh ấy không như vậy yêu mình mà như thế sao cang ngày càng xa lánh gọi điện cung ko bắt máy ma có cầm máy cung hỏi có chuyen gì ,minh bảo rãnh không ra mạng nói chuyện với mình một lúc anh ấy lại bảo anh không rãnh bận học bài hoặc có việc phải đi,như vậy làm sao mình có thể chấp nhận và tiếp tục gọi điện cho anh nữa đây,dù có nhớ anh mình cũng se không gọi mình ko muốn anh ấy nghĩ mình làm phiền anh,yêu anh ma mình chấp nhận sự ngăn cản của gia đình thế mà anh ấy chẳng hiểu jif cho mình ca nhiều lúc ngồi khóc một mình muốn gọi điện để tâm sự cùng anh thế nhưng lại sợ câu hỏi đó thì liệu minhco chịu dựng được không,thà mình buồn rồi cũng qua chứ mình không thể chịu dưng được câu hỏi đó ,và bạn cũng thế nếu cô ấy gọi điện cho bạn thì bạn đừng bao giờ hỏi câu đó đau lắm bạn àh.Nghe câu đó như có cái gì đâm vào lòng mình vậy,cũng chính vì tù đó mà cũng không dám gọi điện nữa vì sợ lắm.Nên mình khuyên bạn đừng có hỏi câu đó khi cô ấy gọi điện bạn nhé còn với mình thì bây giờ quá tuyệt vọng vào người đó rồi.Bạn biết không tối wa viết bài này xong đã muộn lắm rồi nhưng mình vẫn cố thử lấy lại chính mình để gọi điện cho anh thế mà bạn biết anh đã cư xử với mình thế nào không mình qua thất vong khi anh chẳng hoi thăm sức khoẻ cũng chẳng nói một lời chỉ biết nói một câu thôi nha,khi đó mình đã biết câu trả lời của anh rồi,là một người con trai nếu như còn yêu thì bạn có thể như thế không?chỉ có những người không còn yêu mới làm như vậy vì thế nếu bạn còn yêu cô ấy thì đừng bao giờ hỏi và cư xử như thế bạn nhé!"Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng một mình em đi bơ vơ lẽ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi,nhưng hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây,về lại cuộc tình ngày nào anh đã trao dù đau đớn nhưng lúc phải khóc khóc vi trái tim vô tình thì lòng em luôn mong anh mãi vui dù anh đang ở đâu em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa dẫu trong nước mắt có những nỗi đau không là giấc mơ."

mongemquayvebenanh
25-01-2007, 10:26 PM
hỏi tham suc khoẻ ban ấy , hãy làm diều ban nên làm

tinhyeu_chicomot
26-01-2007, 01:11 AM
chua dọc ma tui cũng hiẽu tâm trang của ban rùi ! chac dang buồn lam nhỉ..... thui dùng bun nũa.....ngày mai tròi lai sang !

y@n
26-01-2007, 01:13 AM
chua dọc ma tui cũng hiẽu tâm trang của ban rùi ! chac dang buồn lam nhỉ..... thui dùng bun nũa.....ngày mai tròi lai sang !

Choáng thiệt, ngày mai mà trời không sáng bỏ người yêu liền

onemylove
26-01-2007, 07:17 PM
chua dọc ma tui cũng hiẽu tâm trang của ban rùi ! chac dang buồn lam nhỉ..... thui dùng bun nũa.....ngày mai tròi lai sang !

Cám ơn bạn đã an ủi mình,nhưng minh chỉ sợ không được như vậy đâu bạn ah ,ngày mai trời sáng thì mình chỉ sợ mất anh ấy mãi mãi,

PHONGSUONG
01-02-2007, 08:47 AM
mình rat hieu va mươn chia se cung ban ban rat dung dan khi tu bo anh chang vo tinh do va ko co dieu gi hoi han khi chia tay anh ta
ban dung buôn vi tương lai ban se gap dươc mot ngươi ban se ung y
chuc ban hanh phuc nha