PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ xưa



mắtto
25-06-2005, 01:01 PM
Nắng chạy vồn vã qua khung cửa
Đùa trên ánh bạc bút mực tím
Ve ve gọi hè lòng rộn rã
Mùa thi đang điểm thôi chờ nhé
Lưu bút đưa vội dòng chia ly
Ép cạnh cánh phượng rực tháng năm
Tháng năm học trò bao kỷ niệm
Và ba tháng hè là nỗi nhớ
Cho mãi dòng đời đưa ngã rẽ
Qua bao nhọc nhằn xa xứ sở
Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ
Thành một góc sống trong trái tim.

Seafoam
25-06-2005, 01:10 PM
Gom chút nắng vàng ,trời vào hạ
Mây trắng rộn ràng trôi trăm ngả
Phượng liễu ven hồ tóc buông xõa
Trời hạ , lòng ta xao xuyến quá !

Gom chút nắng hồng trong lòng tay
Tiếng cười đùa năm trước xa...tháng ngày
Gom nốt chút tình mùa hạ ấy
Rót vào tim nhớ , người có hay?

bluestar_fullmoon
25-06-2005, 09:06 PM
chôn giữ trong tim chút tình thơ dại
của một thời áo trắng mãi mộng mơ
dòng lưu bút hạ thơ rơi trên giấy
tạ từ rồi mà người ấy còn đây
vẫn còn đấy bàn tay nào thân thiết
nhớ hạ buồn ....ngồi viết những vần thơ
thương nhau xin hãy đợi chờ
phượng còn ép bướm mong người khi xưa ......

Chanh Chua
30-06-2005, 07:07 AM
bàn tay ụt rè
lẫn vào chéo áo
bàn tay nghịch ngợm
ngắt lén đóa hồng

bàn tay trống không
vuốt hoài trên tóc
bàn tay đan lược
chải mộng cho đời

giã biệt hè ơi !
tay ngần ngại vẫy
hẹn ,ừ, gặp lại
khẽ chạm tay ngà

ngỡ là thoáng qua
ngờ đâu mãi mãi
úp tay lên môi
ước ao xa vời........

gia

thủy tinh xanh
01-07-2005, 09:53 AM
Hè năm ấy không tiếng cười rộn rã
Giọt lệ buồn thay cho tiếng chia xa
Dòng lưu bút truyền tay sao vội vã
Chỉ vài dòng tâm sự lúc chia tay