PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn...



Vo Hinh Lang Tu
24-01-2007, 08:15 PM
http://72.232.215.230/~ddlqd/uploads/music_01c21/17fa2ccc41646ed4e9df5849104ee3ec.wma

Tình Yêu!

Khi tiếng khóc chào đời cất lên , sinh linh bé bỏng nào biết bao người đón chào sự xuất hiện của nó. Từ ánh mắt mệt mỏi mà lấp lánh niềm vui của mẹ , từ nụ cười trên nét mặt âu lo của bố , từ thái độ ân cần của cô hộ lý , lời chúc của bao người...Đó chính là tình yêu đầu tiên - tình yêu đầy ăm ắp là hành trang theo ta trên suốt những chặng đường đời.

Lớn thêm một chút , nó đến trường - lạ lẫm và bỡ ngỡ trước những người bạn chưa quen. Rồi chỉ như một cái nháy mắt , nó bước khỏi cổng trường tiểu học. Chưa định hình được màu sắc , bóng dáng của nỗi nhớ tiếc , song bỗng thấy yêu bàn tay cô dịu dàng nắn nét chữ đầu tiên , yêu con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường bé xíu , yêu cả tiếng khóc nhè của con bé lớp trưởng mỗi khi có đứa nào trong lớp chưa học bài...

Lớn khôn rồi nó nhìn lại sau lưng , thấy tình yêu giống như mênh mông đồng lúa , cánh cò đã mỏi mà vẫn thấy màu xanh trải ngắt tới chân trời.Nó yêu những buổi chiều chạy trên đê để thả diều chăn bò cùng lũ bạn nhưng đã xa rồi còn đâu...Hè vừa rồi nó lại sống lại với những kí ức của tuổi thơ khi nó về thăm ngoại...nó trải hồn nó với những cánh đồng vời những ruộng lúa với những con đê....Nó thanh thản sau những tháng ngày học tập ( chả biết có phải học tập không ) Lối ví von thật lạ nhưng chẳng thể nào chính xác hơn.

Từ khi nó đã bắt đầu biết suy nghĩ , tình yêu ấy in sâu trong cả những trang văn thơ mang đậm hồn Việt. Yêu quê hương đất nước qua trang sử hào hùng của dân tộc , cô truyền đạt lại cho nó trong những buổi học chiều trên lớp. Cũng từ đó , nó thấy mình bé nhỏ làm sao , muốn có thể cống hiến chút gì cho cuộc sống tươi đẹp này. Phải chăng lý tưởng đó cũng bắt nguồn từ tình yêu?

Bởi vì chỉ có tình yêu mới đủ sức vẫy gọi những tình yêu , chở câu ca và tiếng hát ngọt ngào đến những miền xa xôi nhất. Ở nơi đó tình yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại ; không gợn chút đắn đo , nghĩ suy hay toan tính những lợi ích tầm thường ; không có chỗ cho những ngờ vực hay giấu diếm...

Và rồi nó cũng biết yêu...những năm học đâu tiên của cấp 3 nó rung động và yêu...mối tình đầu đến với nó thật nhanh và thật bất ngờ....để rồi chia tay một cách khó hiểu do cái tôi trong con người nó quá lớn mà hầu hết những thằng thích rock đều có những hành động là lùng như thế.....Chia tay mối tình đầu nó tự nhủ sẽ không yêu ai nữa và rồi nó cứ lông bông lang thang lăng nhăng...nó trươt dh mà....nhưng rồi những năm đâu tiên trong cổng trưởng đại học nó lại gặp em....Và nó yêu chân thành và nó đủ chin chắn đủ tự tin để nuôi dưỡng tình yêu đó.....!Nhưng...một lần nữa hạnh phúc đã tuột đã trôi xa khỏi tầm tay nó một lần nữa....Nó chán nản, nó hụt hẫng ,nó tuyệt vọng...Ai đó sẽ lắng nghe nhịp đập của con tim nó?Ai đó sẽ sớt chia buồn vui cùng no...Và nó ước sẽ có ai đi cùng nó để nó cảm nhận đc ngày tinh yêu ngày cả thế giới đắm chìm trong hạnh phúc...Mơ chỉ là mơ nhưng nào ko ai mơ....

***
Và nếu thế...Có thể gọi là tình yêu

Hàn Cát Nhi
24-01-2007, 09:54 PM
Mãi luôn chờ người...


Những ngày đầu cố quên để rồi những ngày sau lại cố nhớ... Valentine này có một người cô đơn. Lâu lắm rồi mới có lại được cái cảm xúc đó , trượt ngã và rồi có một bàn tay kịp kéo nó lại. Không dám tin vào cảm giác của mình , không dám quay đầu lại nhìn vì sợ sẽ vụt mất anh...nhưng " Chị có làm sao ko? " tiếng một cậu con trai đã đánh thức nó dậy , đã đưa nó về với thực tại. "À không ! Cảm ơn em " , đó là những điều mà nó có thể nói lúc này . Người con trai đi khuất , bỏ lại cả một miền kí ức cho riêng nó.


Vẫn nhớ những ngày đông , có một người vẫn thường cầm tay nó , sưởi ấm cho nó. Nhưng giờ đây điều đó đã trỡ thành giấc mơ , người đa ra đi rồi còn đâu. Khi chuẩn bị ngã , bàn tay cậu ấy đưa ra , ấm nóng và mạnh mẽ , cứ ngỡ đó là anh...nhưng không phải.


Valentine là niềm vui của những đôi tình nhân - và cũng là ngày mà một người hoài mong một người...

Cục Kẹo Cô Nương
24-01-2007, 11:59 PM
" Em thấy pháo bông đang bắn tung toé thành những chùm hoa đầy màu sắc trên kia có dễ thương ko , giống e lắm đấy "...... em giật mình tự hỏi.... ngày xưa... có một người cũng đã từng được nghe những lời yêu thương ngọt ngào ấy từ một người...
....."nè suy nghĩ zì zậy nhỏ , hết bắn rồi... về thôi..." trở về với thực tại... em quay mặt đi... giấu những dòng nước mắt đang chảy vội... "Uh, về thôi... hết rồi... kết thúc rồi..."
Đường khuya vắng... lòng lạnh giá... nước mắt rơi... cố quay đi chôn giấu hết... một người xa... một người đau... em cố quên... e lại càng thương nhớ...

Ngọt Ngào - Man Trá
25-01-2007, 05:08 AM
viển vông suy nghĩ về một tình yêu về những gì ta dành cho em....viển vông suy nghĩ mỗi lần online mỗi lần em Buzz ta trong ta cảm giác khác lắm....Ta muốn nói với em nhiều hơn nữa nhưng sao ta ko nói đc sao ta ko làm đ.c??Sao ta ko phá vỡ khoảng trống im lặng giữa ta và em để ta và em đc quay lại với những ngày đầu tiên...Em có biết những gì ta dành cho em??Ta rất buồn vì những lời nói vô tình của em nhưng biết làm sao đc biết sao đc khi ta và em khác nhau quá....Ta ko giận em đâu...ta đang làm kiêu đấy :D ai chả có lúc vậy phải ko em??


Một valentine lại đến nhưng có lẽ là năm nay khác hơn so với những valentine trước kia.4 năm rồi đấy phải không nhỉ??4 năm ta đón valentine online đón valentine trong niềm cô đơn lẻ loi....Năm nay ta cũng phải đón valentine online nhưng ta vui ta vui lắm vì ở một nơi nào đó có ai đang nhớ về ta đang muốn gặp ta, đang dành tình cảm cho ta....Vui và hạnh phúc mỗi khi nhớ đến em....Ta muốn nghe giọng nói dễ thương của em cái cách em trả lời ta hàng trăm hàng nghìn lần cũng đc....Ta ước có em ở bên để sưởi ấm ta trong những ngày đông lạnh giá....Không biết giờ em đang làm gì nhi???Không biết em có nhớ đến ta ko? Vẫn mong chờ một ngày em đến xóa tan những muộn phiên trong ta....
Đi học nhở mặc đủ ấm em nhé....!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
26-01-2007, 07:44 AM
Tình yêu là gì? Em chẳng biết! Liệu có giống viên kẹo bọc đường mà mình hay ăn hồi bé không nhỉ? Hoặc giả, liệu nó có giống như trò cút bắt mà bọn trẻ con hay chơi? 1 kẻ chạy, 1 người đuổi theo. Kẻ kia ngừng chạy thì ngưòi kia lại cúi đầu... chạy trốn?

Tình yêu, cũng giống như một ván bài. Khi không cá cựoc, không ham mê, không ngu mưội trước những cám dỗ em lưôn là ngưòi chiến thắng. Nhưng khi có những đặt cược, những cái đích được tính toán, những con số chen vào - ván bài giống như đã bị lật ngửa. Em thua đến mức thê thảm!

Lưôn có những Được - Mất, Hơn - Thua trong mỗi cưộc chơi, nhưng sự tan vỡ trong tình yêu thì liệu ai là kẻ được và ai là kẻ mất? Có trời mới biết! Khi ta yêu nghĩa là đánh cược với vận may hạnh phúc của mình. Giống như đặt tình yêu và hạnh phúc của mình bên ngoài những tính toán thiệt hơn, những so đo đời thường. Đã chẳng còn cái thời hạnh phúc là "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" hạnh phúc giờ là những gì đời thường nhất, đơn giản nhất và hiện hữu thường xuyên nhất. Là ăn ngon, là mặc đẹp, là chơi sang? Hạnh phúc và tình yêu bây giờ đặt trong giữa quá nhiều những âu lo và toan tính.

Tình Yêu là một phạm trù triết học mà chẳng ai người hiểu nổi. Và có lẽ đến lúc con người hiểu được Tình Yêu là gì thì có lẽ họ chẳng còn biết yêu nữa!

Vo Hinh Lang Tu
26-01-2007, 09:49 PM
Tôi thả mây về với núi non Thả thơ treo lửng với trăng tròn Nửa đời mài dũa khung tình mộng Tình chẳng thành khung, mộng chẳng còn

Tôi thả hồn trôi giòng nước biếc Ghé sang bến cũ buổi chiều rơi Hỏi thăm lau sậy còn nuối tiếc Một chiếc cầu tre, chưa ngỏ lời

Hỏi gió bao mùa mưa nắng đợi Giàn mướp bên hiên bông có vàng Nghe con ong trách lời sao vội Em có nghẹn ngào bước sang ngang

Nhìn lại thôi em, đừng vương vấn Đừng chạm tương tư trên đá sầu Tôi sợ lòng tôi còn lấn cấn Đôi mắt người buồn như giọt châu

Tôi thả mưa về với nước trong Thả hoa về chết cội hương đồng Nửa đời xây tình trên cát mỏng Tình vỡ tan rồi , cát mênh mông

Tôi thả mơ về cho bến sông Thả luôn mùa lá lỡ lạc dòng Nước còn trong không ? cho nhắn gửi Áo người em gái thuở sang sông ???

Hỏi mấy mùa rồi em nhớ không ? Đá có xanh rêu ? Có bạc lòng ? Trăng có vời vời màu hư úa Như lòng người cũ một đêm đông ?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
07-12-2008, 06:28 AM
Nếu đánh đổi 6 năm yêu chỉ là lời gian dối...
Nếu đánh đổi 2 năm yêu chỉ bằng lời ngộ nhận...
Tình yêu, nếu có dáng hình chắc sẽ nghẹn đắng những yêu thương mà méo mó đến thảm hại mất rồi!

Vo Hinh Lang Tu
09-12-2008, 11:25 PM
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ

Ta thấy em trongtiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
Mùa xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi


Trống vắng đơn côi!

Tháng Tư
10-12-2008, 07:57 AM
Phải! mang tiếng là "yêu " nhưng em biết mình chưa hiểu được tình yêu
yêu gì mà xa cách nghìn trùng ko có ngày gặp mặt!
yêu gì chỉ biết vòi vĩnh linh tinh
yêu gì chỉ biết chính mình
Em chưa hiểu được tình yêu
Đó có thể chỉ là giây phút rung động đầu đời để rồi nó mời gọi em vào cõi yêu, em say đắm, quên mất bản thân,em tự phong tặng " đó là tình yêu "
Người người bảo em chưa yêu, ngộ nhận!
Em quát !
Đến lúc nào mới tỉnh giấc đây em !!
Xa lắm
Em chưa hiểu được tình yêu