Xem đầy đủ chức năng : sao anh không nói
traitimxanh
24-01-2007, 02:25 AM
đã có lần bạn lén để lời yêu thương nơi hộc bàn mình,vậy mà chẳng bao giờ bạn dám nói thành lời cả.tại sao tại sao vây???? mình không còn hiểu bạn nữa ,trong thư bạn là một người vô cùng tốt ,còn thực tế mình không thể hiêu bạn nôir.mình luôn hy vọng rồi sẽ có ai đó giải thúch cho mình... vậy mà...liệu có bất công cho một cô gái như mình không hả???/:mecry:
ngu_sao_noi
24-01-2007, 04:35 AM
Đi mà hỏi nó , đừng đoán mò mà làm gì. Đời còn nhiều thứ đang đợi ,ko phải chỉ có mỗi iu đâu.
zeo_jrjn
24-01-2007, 08:01 PM
ờ ! đừng sống trong mộng tưởng nữa
traitimxanh
07-02-2007, 08:06 PM
có thể mình không giống suy nghĩ của mọi người nhưng dú mình có là mình hay là một ai khác mình cũng sẻ chia sẻ với những ngưòi như mịnhcó thể mọi người sẻ noia tôi dỡ hơi nhưng trong hoàn cảnh này tui cần nhưng lời đong viên hơn là nhưng câu nói mất lòng như của mọi ngượì.biết đâu một ngày nào đó bạn ấy sẽ nói ra những gì mình mong đợi thi sao nhỉ
ngu_sao_noi
07-02-2007, 08:14 PM
"Mất lòng" ? Có thể lắm , ở cái tuổi thích mơ mộng và mới biết yêu lần đầu thì bạn sẽ cảm thấy vậy , chán, các cô khi yêu toàn ở trên mây.......có lẽ chỉ khi nào chính bạn trả giá cho chuyện đó bạn mới hiểu , trăm nghe ko bằng 1 thấy , thử nhào vô tình ái liều 1 phát xem sao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.