PDA

Xem đầy đủ chức năng : VỚ VẨn



**qiutian**
23-01-2007, 10:04 PM
Em sẽ chẳng bít buồn
Nếu một ngày vội vã
Lơ đánh rơi tất cả
Iu thương quá vu vơ
Em sẽ chẳng làm thơ
Để tặng riêng ai đó
Lời thơ như cánh gió
Tan biến vào chiều hoang
Em cũng chẳng đa mang
Một tiếng iu vụn vỡ
Níu kéo tình dang dỡ
Có giữ lại được đâu
Và cũng chẳng bít đau
1 con tim hóa đá
Sẽ vùi chôn tất cả
Vào khóc khuất koh tên
Rồi một ngày bình yên
Em vui như trẻ nhỏ
Gửi hoài mong vào gió
Mang nỗi buồn bay xa

Hì , chán wa' viết vớ vẩn chơi:cr:

Đa Tình
23-01-2007, 10:14 PM
Vớ vẫn một ngày xa
Người tìm vui phút chốc
Giật mình trái tim khóc
Chỉ là giấc mơ hoang

**qiutian**
23-01-2007, 10:23 PM
Uh chỉ là giấc mơ
Sao lệ nhòa ướt gối
Tình iu đến quá vội
Nên tình rất mong manh
Chiếc lá úa lìa cành
Cuốn xoay theo làn gió
Em chỉ là ngọn cỏ
Trên đoạn đường anh qua

Đa Tình
23-01-2007, 10:30 PM
Dẫu rằng người đã xa
Nhưng tình còn vương vấn
Em cô nàng nhỏ nhắn
Thắm ướt cả ban mai
Rồi sẽ có một ngày
Người quay về chốn cũ

**qiutian**
23-01-2007, 10:40 PM
Có phải là sự thật
Hay lời hứa hão huyền
Ru trái tim bình yên
Bằng những lời êm ái
Em bít rằng cỏ dại
Chẳng đáng để anh thương
Tình chẳng chút vấn vương
Đành chôn trong vực thẳm

Đa Tình
23-01-2007, 10:44 PM
Chôn hoài nơi vực thẩm
Sẽ ẩm ướt lắm em
Hay người giấu trước thềm
Cho người về nhặt lại

**qiutian**
23-01-2007, 10:47 PM
Người đi koh trở lại
Đợi chờ cũng vậy thôi
Một bóng dáng xa xôi
Vứt đi koh hối tiếc

*pInk horizon*
23-01-2007, 10:52 PM
Chẳng bít đến bao giờ
Người và ta gặp nhau
Sân ga buồn cô lẻ
Đợi người mãi không thôi

Đa Tình
23-01-2007, 10:55 PM
Chữ tình đâu xa lắm
Tại người thích đơn côi
Người đợi kẻ chẳng chờ
Mổi người đi một nẻo

*pInk horizon*
23-01-2007, 10:58 PM
Bít đợi chờ vô ích
Sao vẫn chẳng thể quên
Bóng hình một người dưng
Chưa một lần gặp mặt

Đa Tình
23-01-2007, 11:00 PM
Cũng may là chưa gặp
Mà đã iu thế này
Lỡ mà biết mặt rồi
Tương tư chắc dữ lắm

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:02 PM
Chẳng phải là tình iu
Chỉ là hơi nhớ nhớ
Chỉ là hay nghĩ ngợi
Về những gì đã qua

Đa Tình
23-01-2007, 11:05 PM
Nhung nhớ chẳng phải iu
Vậy mà vẫn nói nhiều
Đúng đây là con gái
Nói nhiều iu chẳng nhiêu

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:09 PM
Nhớ chưa phải la iu
Đừng có mà ngộ nhận
Ăn nhìu dưa bở quá
Gặp Tào Tháo như chơi:so_funny: :so_funny:

Đa Tình
23-01-2007, 11:13 PM
Mới gặp được vài lần
Đã bày đặt học nhớ

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:15 PM
Chẳng bao giờ đoán đúng
Bít người đó là ai
Chắc ko phải là u
Nên đâu phải vài lần

Đa Tình
23-01-2007, 11:22 PM
Thì tôi đoán vậy thôi
Chứ mà gặp phải tôi
Chỉ một lần cũng đủ
Làm người chạy mất tiêu

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:24 PM
Tui chưa gặp được u
Nhưng mới nghe đến vậy
Hồn chạy đâu mất rùi??/

Đa Tình
23-01-2007, 11:25 PM
Tôi nói thấy đúng hông
Chưa gì chạy mất dép

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:29 PM
Đùa vậy thôi cũng tin
Không có người nào xấu
Nên chẳng phải sợ ai

**qiutian**
24-01-2007, 07:50 PM
Ss ui ngây thơ quá
Koh bít đa tình sao
Cái gã hay làu bàu
Mới nghe danh đã khíp:come:

Đa Tình
24-01-2007, 08:02 PM
Thấy tôi hông có măt
Định nói xấu tôi đây
Nhừng mà đa tình này
Làu bàu gì đâu chứ

fallen_angel8x
24-01-2007, 08:14 PM
Hix, đọc hít trang 1
Thấy thơ hay j` đâu ( nghĩa là rất hay đó ):clap:
Thế mà sang trang sau
Đa Tình lại trở tính
Thế là lại cãi nhau
Trời ơi pun` cười chít :haha:

Đa Tình
24-01-2007, 08:17 PM
Chút vui lại chút buồn
Thế mới là vớ vẫn

*pInk horizon*
24-01-2007, 08:19 PM
Nhưng đừng vớ vẩn quá
Người ta lại cười cho
Tìm topic khác đi
Để mọi người cùng viết

Đa Tình
24-01-2007, 08:37 PM
Đâu đâu cũng là nhà
Thì cứ việc la cà
Chủ đuổi thì ta chạy
Có gì sợ đâu ai

**qiutian**
24-01-2007, 09:36 PM
Chủ nhà koh chỉ đổi
Cầm roi đét tơi bời
Xem có còn ham chơi
Chạy lon ton khắp chốn

*pInk horizon*
24-01-2007, 10:10 PM
Đa tình cứng đầu lắm
Chắc chẳng chịu chạy đâu
Khéo lại còn làm thơ
TRêu chủ nhà tức chít

Gió_ấm
24-01-2007, 11:29 PM
Chủ nhà koh chỉ đổi
Cầm roi đét tơi bời
Xem có còn ham chơi
Chạy lon ton khắp chốn

Đa tình hỡi đa tình ơi
Bị đánh tơi bời
Còn ham chơi nữa
Sao không chịu hứa
Trồng một cây si
Để mưa thầm thì:whis:
Mỗi khi gió lặng

Đa Tình
25-01-2007, 08:28 AM
Cũng muốn trồng cây si
Nhưng hông phải nhà Thị
Thị là cơn mưa ác
Cây si chắc chết đi

**qiutian**
26-01-2007, 07:58 PM
Ai làm gì đâu nèo
Tự nhiên bảo tui ác
Tui hiền chứ người khác
Bắt anh nhốt vô nhà :so_funny:

trái_tim_băng_giá
26-01-2007, 11:20 PM
Hai người quả thật là
Như con nít lên ba
Hồn nhiên vô tư quá
Nếu không chê băng giá
Bắt tay làm bạn nha

Đa Tình
27-01-2007, 01:36 AM
Bạn bè lá cải chung vui
Còn gì hơn nữa tay tui đây nè

fallen_angel8x
27-01-2007, 07:31 AM
Keke tui cũng mún làm bạn
Vậy bắt tay đc hông
Kết thêm huynh đệ mới
Cho zui ze? vườn thơ :D

Cát
27-01-2007, 11:18 AM
>>>luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu >>>
Tui cũng muốn làm quen
Angel nhường chỗ nào
Cho tui đứng xếp trước :D!
>>:D!....lắng nghe +thấu hiểu >>>nhìu lúc khổ lắm...đau đầu lắm...đừng có hiểu quá ko sẽ...lại có 1 người nữa giống.....1 người...

trái_tim_băng_giá
27-01-2007, 07:41 PM
Con người có một trái tim
Trái tim nhân hậu để tìm niềm vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Cùng nhau thử thách nếm mùi đắng cay
Nào các bạn ta bắt tay
Mượn thơ thay rượu nói lời chi âm

m2mnamtuocbongtoi
27-01-2007, 09:54 PM
khi mùa thu về
anh nhớ em nhiều
để mùa đông đến
anh ko có em trong vòng tay
có lần anh nói với em
Rằng anh thích mùa hè
anh ước cho mùa xuân qua
bởi vì anh có thể ước nguyện
cho cuộc sống này
cho tình yêu vẫn hát cho ngày mai
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vở vẩn mà hay...........

**qiutian**
29-01-2007, 07:31 PM
Hai người quả thật là
Như con nít lên ba
Hồn nhiên vô tư quá
Nếu không chê băng giá
Bắt tay làm bạn nha

Xin chào ông băng giá
Nick hơi bị đụng hàng :timvo:
Béc tay cái lèm bạn
Tui ông là đồng minh:cr:

Đa Tình
29-01-2007, 11:03 PM
Nick người ta hay vậy
Nick Thị dở ẹt à
Lại còn muốn người ta
Làm đồng minh của Thị

**qiutian**
29-01-2007, 11:09 PM
Hay là ông ghen tị
Koh được làm đồng minh
Ui cái lão đa tình
Hum nay hâm kinh dị:so_funny:

*pInk horizon*
30-01-2007, 12:25 AM
Đa tình chắc bởi cô đơn
Nên ghen với Thị có gì lạ đâu
Hoạn thư vì tính đàn bà
Ghen tuông là chuyện bình thường thế thôi
Đa tình là đấng nam nhi
Cớ sao để Thị nói cho thế này :so_funny: :so_funny: :so_funny:

**qiutian**
30-01-2007, 12:39 AM
Ss nói hay we' à
Cho 1 tràng pháo tay:clap: :clap: :clap:
Iem nghe sướng cả ngày
Iu iu ss nhìu nhắm :flower:

*pInk horizon*
30-01-2007, 12:45 AM
Đa tình vào đây
Chắc giận chít mất
Nếu tìm tôi oánh
Mọi người ngăn nha

trái_tim_băng_giá
30-01-2007, 01:41 AM
Là bạn của tất cả
Đâu riêng gì của ai
Thấy các bạn có tài
Tính lai dai học hỏi

Đa Tình
30-01-2007, 06:54 AM
Tôi đâu phải ghen tỵ
Tại Tôi thấy ả Thị
Thấy anh nào đẹp trai
Là áp sáp lá cải

Mèo Lười Cô Đơn
30-01-2007, 08:45 AM
Hay là ông ghen tị
Koh được làm đồng minh
Ui cái lão đa tình
Hum nay hâm kinh dị:so_funny:

Đa tình hay bịnh nị
THích những kẻ thẩn thơ
Đích thị thích thị ngơ
Nhưng mà...Đa tình ngại!:anhPha:

fallen_angel8x
30-01-2007, 07:30 PM
Đa tình mà bít ngại
Có mà sợ đấy thôi
Sợ nói năng lôi thôi
Mưa lôi ra téng chít :anhPha:

**qiutian**
30-01-2007, 07:45 PM
Đa tình vào đây
Chắc giận chít mất
Nếu tìm tôi oánh
Mọi người ngăn nha

Ss đừng có lo
Đa tình béc nạt
Em oánh:guoc: giùm cho


Là bạn của tất cả
Đâu riêng gì của ai
Thấy các bạn có tài
Tính lai dai học hỏi

Hic tài cán gì đâu
Chỉ vào đây giải sầu
Nhưng nếu muốn học hỏi
Thì cũng chìu lòng nhau:so_funny:

fallen_angel8x
30-01-2007, 07:47 PM
Đấy bảo rùi mà
Mưa rất năng động
Cứ thấy le te
Là cho en guốc :guoc: :haha:

**qiutian**
30-01-2007, 07:52 PM
Tôi đâu phải ghen tỵ
Tại Tôi thấy ả Thị
Thấy anh nào đẹp trai
Là áp sáp lá cải

Chỉ được mỗi cái tài vớ vẩn
Suy bụng ta rồi ra bụng người
Tính tui vốn hay thích cười
Ai ai cũng dzậy kể gì đẹp chai
Đa tình còn nói dông dài
Tui cho chiếc dép mang dzề xài chơi:guoc:


Đa tình hay bịnh nị
THích những kẻ thẩn thơ
Đích thị thích thị ngơ
Nhưng mà...Đa tình ngại!:anhPha:

Thích dzới chả thọt
Iem thì koh dám
Chỉ dzào đây 8
Anh tha cho iem




Đa tình mà bít ngại
Có mà sợ đấy thôi
Sợ nói năng lôi thôi
Mưa lôi ra téng chít :anhPha:

Hic sao fallen nói dzậy
Đổ tiếng ác cho mưa
Mưa hiền lành từ xưa
Đâu dzám téng bậy bạ:meo:

trái_tim_băng_giá
30-01-2007, 08:40 PM
khi xưa tiểu lý phi đao
Ngày nay phi guốc cũng nào kém chi

**qiutian**
30-01-2007, 09:53 PM
Phi đao xưa quá là xưa
Bây giờ phi guốc mới vừa nữ nhi:cr:

Đa Tình
30-01-2007, 10:30 PM
Chơi dao có ngày đứt tay
Phi guốc thì cũng có ngày guốc ăn

**qiutian**
30-01-2007, 10:45 PM
Trình độ đã đẳng cấp cao
Đã phi chẳng có ngừi nào thoát thân

Đa Tình
30-01-2007, 10:48 PM
Có ngày người sẽ thoát thân
Còn Thị thì trúng ngay chân la trời

**qiutian**
30-01-2007, 10:51 PM
Ngay chân chuyện chẳng nhằm nhò
Ta phi người # là đầu to bất thường :guoc:

Gió_ấm
30-01-2007, 11:24 PM
Guốc xinh nâng gót chân xinh
Nay thêm chách nhiệm phi mình trên không
Bay đâu lại chúng đâu ông
Ôi trời cái guốc thật không ra gì

**qiutian**
30-01-2007, 11:28 PM
Có trách thì hãy trách ông
Già ở nhà nghỉ ai bảo vô trong này
Guốc đâu guốc cứ bay bay
Đến khi đáp xuống trúng ngay cái đầu

Vịt Ngố
31-01-2007, 08:44 AM
Có trách thì hãy trách ông
Già ở nhà nghỉ ai bảo vô trong này
Guốc đâu guốc cứ bay bay
Đến khi đáp xuống trúng ngay cái đầu


Khổ thân nhà guốc
Bị gán tội to
Người đời khéo lo
Nên làm khổ guốc
:fi: :fi: :fi:

**qiutian**
31-01-2007, 07:08 PM
Ss đang thương guốc
Hay thương tuyệt tình
Chạy nhảy linh tinh
Ăn oan 1 guốc:dien:

*pInk horizon*
01-02-2007, 08:27 AM
Nói vớ vẩn vu vơ hờn dỗi
Giận giận nhau có nói chuyện cùng nhau
Nhưng mà tức tức thật là tức
Không là bạn bè bít nói chuyện gì đây?

**qiutian**
01-02-2007, 07:41 PM
Ss đang giận ai dzị
Hay chính là gã ta
Lão cứ mãi la cà
Bỏ ss lại 1 mình:hihi:

*pInk horizon*
01-02-2007, 08:10 PM
Ừ giận lão ta thật
Nhưng không phải một mình
Lão chẳng rõ ràng chi
Cứ lấp la lấp lửng
Làm ss tức chít :dapcom: :dapcom:
Em ơi cho ss nick YH đi

**qiutian**
01-02-2007, 10:32 PM
Thui ss ui bình tĩnh
Để về nhà nói sau
2 ngừi đóng cửa bảo nhau
Oánh ở đây ngừi ta cừi chít :hihi:

************************************************** ***************
Nick yh của iem là nick đoa lun ss ^^

Vịt Ngố
02-02-2007, 10:58 AM
Nước thích đa tình
Lại thấy bực mình
Vì đa tình hấp
Lấp la lấp lửng
chưng hửng có ngày

:fi: :fi:

fallen_angel8x
02-02-2007, 10:27 PM
Lâu ko thấy ss ngố
Ss lặn đi đâu ta?
Làm anh(of) em nhớ đó
Nhớ thiệt đóa ss ơi

Em thề có chúa! caca em nhớ ss nhìu nhìu, iu ss lém lém :D

**qiutian**
03-02-2007, 02:34 AM
Hai ngừi này vui thiệt
1 ngừi vào 1 ngừi lại ra đi
Nếu đã có cái gì gì
Hẹn vào đây cho bà kon nghe dzới:secret:

*pInk horizon*
03-02-2007, 02:59 AM
Chắc em chẳng còn nghe
Đa tình cãi chí choé
Chị cũng sẽ ít vào
Vườn lá cải dạo chơi
Em ở lại làm thơ
Cùng mọi người nha bé
Cũng lâu rồi không gặp
Đa tình đi lang thang
Chắc là đã có nơi
Không còn vào đây nữa

**qiutian**
03-02-2007, 04:06 AM
Hơ hơ sao dzậy ss
Nỡ bỏ em 1 mình
Ss lại đi linh tinh
Em chơi với ai nữa :ohno:

conanthamtu
03-02-2007, 10:37 PM
Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
Chỉ nói yêu em và cứ thế Enter.

Và hai người cứ yêu thế trong mơ
Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm càng khuya họ càng mê mải
Nói chuyên trăng sao mật ngọt thiên đường

Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương
Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mẩt
Chàng vội vã: Ơ kìa anh nói thật
Anh bị ao (out) vừa lập tức log vào.

Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
Chat mãi chat hoài khong hết chuyện
Tình yêu cứ theo tháng năm vơi đầy.

Và bên kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc Modem mối tình đầu vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I love U" rồi cứ thế enter

Chuyện tình qua Modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
Chàng Romeo cảm thấy hơi buồn

**qiutian**
12-02-2007, 05:06 AM
Ss thủy trốn mất tiêu
Ss Ngố bị bắt cóc
Để mình mưa ngồi khóc
Nhớ mấy ss quá đi :meo:

*pInk horizon*
25-02-2007, 08:38 PM
Ss đi về quê
Nên không vào đây được
Nín đi nhé Mưa ơi
Ss về rùi nè
Mà mưa đi chơi đâu
Sao chẳng thấy đâu nữa
Hay là fallen làm gì mưa
Để ss kiếm về
Cho nhóc ta một trận