giotnuocmatcuabien
22-01-2007, 10:07 PM
Bé thân yêu!
Giờ anh đã mất bé thật rồi, anh vẫn không tin chuyện đó lại xảy ra dù đã hai mùa đông trôi qua. Ngày đó vui biết bao, anh luôn nghĩ rằng có một cô bé yêu anh như thế thì không bao giờ nói chia tay với anh đươc. Anh cũng thật dại dột vì đã không biết rõ tình cảm của minh. Anh vẫn yêu em như mọi người yêu nhau, nhưng tình cảm của anh có vẻ như không được thực lòng cho lăm. Vì đã có lần em còn thử lòng anh để xem có yêu em không. Nhưng anh không ngờ những điều anh không nghĩ đến nó lại đên. Vào đúng lúc anh buồn nhất, anh cần sự an ủi nhiều nhất thì em lại xa anh. Em đã nói lời chia tay với anh mà chỉ mỗi lý do là "không hợp nhau". Anh cũng không phản ứng nhiều, chỉ cần biết em muốn chia tay thì chia tay. Tình yêu của chúng mình đến đơn giản thì đi cũng đơn gian. Nhưng điều không ngờ nhất lại là điều làm anh đau khổ nhât. Khi chia tay em rồi, anh mới biết thực ra anh đã yêu em, yêu rất thực lòng và yêu hơn bao giờ hêt. Anh đã không ngừng nhơ đến em, nhớ lại những ngày chúng ta bên nhau, dù không có nhiều lăm. Hai mùa đông vừa qua là hai mùa đông lạnh nhất mà anh đã từng trải. Anh rất hối hận vì đã để em xa anh, đã không làm được gì cho em khi chúng ta còn bên nhau. Giờ đây em thế nào rồi "Thỏ trắng dễ thương" của anh. Ở một phương trời nào đó có người nhớ đến em nhiều lắm đấy, và anh ta mãi mãi yêu em dù tất cả đều đã thay đổi. Xin lỗi bé yêu của anh thật nhiều.
Giờ anh đã mất bé thật rồi, anh vẫn không tin chuyện đó lại xảy ra dù đã hai mùa đông trôi qua. Ngày đó vui biết bao, anh luôn nghĩ rằng có một cô bé yêu anh như thế thì không bao giờ nói chia tay với anh đươc. Anh cũng thật dại dột vì đã không biết rõ tình cảm của minh. Anh vẫn yêu em như mọi người yêu nhau, nhưng tình cảm của anh có vẻ như không được thực lòng cho lăm. Vì đã có lần em còn thử lòng anh để xem có yêu em không. Nhưng anh không ngờ những điều anh không nghĩ đến nó lại đên. Vào đúng lúc anh buồn nhất, anh cần sự an ủi nhiều nhất thì em lại xa anh. Em đã nói lời chia tay với anh mà chỉ mỗi lý do là "không hợp nhau". Anh cũng không phản ứng nhiều, chỉ cần biết em muốn chia tay thì chia tay. Tình yêu của chúng mình đến đơn giản thì đi cũng đơn gian. Nhưng điều không ngờ nhất lại là điều làm anh đau khổ nhât. Khi chia tay em rồi, anh mới biết thực ra anh đã yêu em, yêu rất thực lòng và yêu hơn bao giờ hêt. Anh đã không ngừng nhơ đến em, nhớ lại những ngày chúng ta bên nhau, dù không có nhiều lăm. Hai mùa đông vừa qua là hai mùa đông lạnh nhất mà anh đã từng trải. Anh rất hối hận vì đã để em xa anh, đã không làm được gì cho em khi chúng ta còn bên nhau. Giờ đây em thế nào rồi "Thỏ trắng dễ thương" của anh. Ở một phương trời nào đó có người nhớ đến em nhiều lắm đấy, và anh ta mãi mãi yêu em dù tất cả đều đã thay đổi. Xin lỗi bé yêu của anh thật nhiều.