PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao????



zeo_jrjn
22-01-2007, 05:53 AM
tại sao....tại sao lúc tớ bắt đầu quên cậu....lúc mà vết thương của tớ bắt đầu lành lại.....lúc mà tớ bắt đầu một cuộc sống mới thì cậu lại xuất hiện.....cậu lại làm vết thương tớ lâu lành hơn....cho dù nó có lành đi nữa nhưng nó vẫn cứ làm tim tớ đau nhói và âm ỉ....mãi hok dứt....tớ đã cố quên cậu....cố tránh câu....và cứ giả mù hok thấy cậu....tớ đã quá đau khổ rồi.....
thế đấy.....tớ cãng xa cậu càng muốn gần cậu......nhưng thế này là hok ổn....tó chỉ xin cậu một điều rằng hãy để tớ yên....hãy xa tớ ra...để vết thương của tớ lành lại....để tớ vui vẻ như trước và để cho tớ suy nghĩ về thời gian qua....và tương lai......hok bik tớ có nên thích cậu nữa hok

sweet_lemon_34
22-01-2007, 11:20 AM
hjx
tâm trạng of ss gần jống tui đoá
tui đã từng iu người ấy
đang cố wên người ấy = cak tìm 1 boy #
nhưng tui cũng sắp : tay với boy đó
lúc tui đang pùn zầu đứng ở pến xe bus thì ngưòi ấy lại x/hiện
hỏi thăm tui, an ủi tui.. và tui lại...
tui cũng hẻm bít za sao nữa

babylove_hue
23-01-2007, 07:34 PM
Tình yêu là thế mà

Hoa chỉ đẹp khi lòng ta rung động
Hoa sung sướng khi lòng nghĩ đến anh
Đời huy hoàng khi anh đã đến
Đới phũ phàng khi đã mất anh.

Mr.S
23-01-2007, 08:07 PM
bắt đầu mới chưa hẵn đã tốt hơn....biết nói sao bây giờ..phãi cố gắng thôi

zeo_jrjn
24-01-2007, 12:42 AM
làm sao đây nhỉ....khi tớ hok thể là người yêu của cậu vậy thì tớ có thể làm một người bạn tốt hoặc bạn thân _ đặc biệt càng tốt.....có thể chia sẻ bùn vui với cậu...tớ chỉ hy vọng vậy....nhưng ông trời thật quá bất công......đến cả một người ban thân tớ cũng hok làm được bởi vì bên cậu đã có một người bạn rất tốt....và bây giờ tớ chỉ là một người bạn bình thường của cậu thôi.....bùn dã man

vantuancnn
24-01-2007, 02:05 AM
chuối quên thì quên đi việc gì mờ phải nhớ

semaiyeuanh59
24-01-2007, 07:28 AM
bạn ơi , thà là không nhìn thấy nhau nữa còn hơn là đứng bên cạnh làm bạn thân với hắn , để rùi những vui buồn gì của hắn với ng kia cũng kể với bạn , mình nghĩ lúc ấy bạn cũng mong hắn hạnh phúc nhưng bạn sẽ đau lắm đấy , thui thì dứt khoát để cả bạn và hắn đều có hạnh phúc ,,,,,,,,,,,

zeo_jrjn
24-01-2007, 07:59 PM
làm sao khi tôi và người ấy cứ hay gặp nhau trên net......chẳng lẽ phải xóa nick người ấy đi....rồi...uihm....học cùng trường mà khác buổi nữa mới ghê.....nói chung là sẽ cố quên người ấy....vấn đề ở đây là....sớm hay muộn mà thôi

Cục Kẹo Cô Nương
25-01-2007, 12:40 AM
em đã cố... cố quên anh lâu rồi...người ơi...
lời bài hát này cũng thật giống tâm trạng... vì sao... càng cố quên... vết thương... lại càng nhức nhối...đã cố... cố gắng nhìu vậy mà...
... thôi...thôi đừng tìm nhau...

vantuancnn
31-01-2007, 09:58 PM
tiếc nhơ làm chi khỏi bận lòng
chắc ji nối lại nưa mà mong
quên đi người hơi quên đi nhé
tiếng gọi xa xăm của cõi lòng
nhưng người ơi quên làm sao nhớ làm sao
quên thì cũng buồn nhớ cũng tội
quên thì chẳng lỡ nhớ thì đau
quên được thì lên quen zeo a kỉ niệm rồi cũng sẽ qua thôi dù 2 đứa có ở cùng nhà thì cũng như không quen mà

email123
09-02-2007, 08:13 AM
''sống cùng nhà thì cũng như kô quen là sao ''?
người ta còn ngốc xít còn mày thì ranh sớm thích người ta làm j` cho đau lòng?:D làm bạn thì vẫn được chứ sao kô , còn nếu kô làm bạn được thì gửi thư khiêu chiến với nó làm kẻ thù đi :D nói chơi thôi chuyện j` cũng sẽ trôi qua hết àh :D tao biết tính mày mà , nhớ niềm vui và quên đi nỗi bùn ( như tao zị nè ).
Buồn làm chi , suy nghĩ làm j` khi bên cạnh mày còn có 1 người bạn tốt như tao :D hehehehe mày bùn thì tao cũng buồn mà , vui lên nhá , tao ghét thằng đó vì nó làm cho mày buồn :D thằng tôn ngộ không đó ( tao thấy nó y chang con khỉ á :D ). Cười lên nào , khi mày khóc tao kô thể nói những lời này được chỉ biết ngồi im nghe mày nói mày khóc thôi :( mày biết tính tao oài mà :D. Vui lên nha :D con ranh con :))

zeo_jrjn
10-02-2007, 12:26 AM
hạnh phúc khi có mài bên cạnh..thanks nhiều nha...công nhận....jo` sao ta thấy ghét thằng đó quá......

email123
10-02-2007, 08:20 AM
đừng ghét nó , vì khi ghét nó thì chỉ làm cho mày nhớ nhìu đến thằng quỷ đó hoài thôi hà , cứ bình thường 1 cách bình thường coi nó như bao người khác vậy đó :D vì nó chỉ coi mày như bạn thôi mà mắc j` fai? bận tâm zi` nó hả ^^ mày phải bận tâm là zi` sao mày có được 1 ng` bạn tốt như tao nè. Đó là điều mày cần bận tâm đóa hheeheh