Xem đầy đủ chức năng : Ngày tình yêu đang đến...
kem dâu mút
22-01-2007, 01:58 AM
Tháng 2 đang đến gần. Không phải là tháng tết mà ẩn trong nó còn là tháng của yêu thương, của những người đang say mộng tình yêu...
Nếu như trước kia Valentine là ngày lễ Tình yêu của các nước bạn thì nay - ngay trên chính mảnh đất này, nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta - đó cũng chính là ngày những trái tim cùng chung nhịp đập trao cho nhau những mặn nồng, những khúc hòa tấu của 2 tâm hồn. Dù biết, Tình yêu không có ngày nào không phải là ngày để yêu nhưng chính cái tháng 2, những đôi lứa mới có dịp để bày tỏ một cách công khai hoặc để kỉ niệm lại những điều đáng nhớ, những giây phút ngọt ngào...
*****
Vậy - Ngày tình yêu lại đang đến như đã từng đến trước kia.
Bao năm rồi nhỉ???
Ta đi...và về một mình.
Năm nay, năm tới... cũng sẽ thế thôi. Biết còn phải chờ đến năm nào nữa??? Ai biểu kẻ A, người B mà làm gì! Ông Trời đang trêu đấy! :(
Em là em, anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn Lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .
(Xuân Diệu)
Ngày tình yêu đến gần - Ta có chạm được bàn tay nhau? Hay ta có kề vai nhau, cùng buộc miệng thốt lên lời yêu đã bao lần không thể nói. Cách xa quá, nói chẳng thể nghe - trong khi ấy những yêu thương chỉ nên thỏ thẻ vào tai...
Ngày tình yêu đang đến - Em thèm, em mơ và em mong....:tim:
ừ..đã bao lâu rồi...cái ngày đó kô phãi dành cho mình....vẫn như vậy....Đi ăn 1 mình , ra đường 1 mình....Kô buồn...Nhưng nhiều khi kỹ niệm cũ dội lại.....lại làm con tim đau nhói...
Yêu và được yêu là điều hạnh phúc.....
dangminh_sieuquay
23-01-2007, 05:40 AM
hỏi thế gian tình ái là chi
mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
uocmotimem
23-01-2007, 09:53 AM
huhuhu yêu là gì và tận hưởng ngày đó thế nào mình chưa một lần yêu ai lên không biết nó thế nào cả những ngày đó mình chỉ ở phòng và lên mạng thôi chẳng biết đi đâu cả hixhixhi huhuhu
cuộc đời còn gì chán hơn khi ngày lễ phải ở nhà một mình
đau khổ cho kiếp đời này
Lost.
23-01-2007, 10:34 AM
Tại sao không biến 365 ngày đều là ngày TY như thế nhỉ.
Có lẽ lại là điều mà mọi người vẫn hay nói : nhiều quá cũng không tốt :)
Đôi khi vẫn thấy những trái tim bị chai sạn bởi cái phạm trù Tình Yêu nhưng trên thực tế thì vẫn mãi là một điều thiêng liêng huyền bí nhất của nhân loại - Cái phạm trù mà cho đến ngay bây giờ hiện tại đây chưa hề có một định nghĩa chính xác - Vâng vì đó là Tình Yêu - một chất độc ngọt ngào của trái tim nhân loại
Và ngày mà nó chính thức đc khẳng định mình tồn tại đang đến - đang đến rất gần và rất nhanh - mở lòng ra nào để đón nhân và để dâng tặng.
Đơn giản 2 chữ Tình Yêu !!!
kientapsu
23-01-2007, 08:48 PM
Ngày ấy sẽ đến, rồi cũng sẽ qua !!
Chẳng đọng lại trong ta một chút gì vị đắng, vị ngọt, vị bùi... vô vị lắm ! Bao lâu nay cũng đã thế !! Và sắp đến rồi cũng thế??!
Ta làm sao thế nhỉ??
Thế giới đang ca tụng tình yêu, mọi ngườii đều ca tụng tình yêu, sao ta hững hờ đến vậy??
Cảm giác lạc lõng đi giữa những đôi lứa đang yêu sẽ lại đến với ta.. hay ta sẽ là một trong nhiều đôi lứa đó (ha ha)....
Hàn Cát Nhi
23-01-2007, 10:01 PM
Dạo này cứ thấy một người thơ thơ thẩn thẩn , hết xuân rồi lại nghĩ đến chuyện tình yêu. Hình như mùa xuân là mùa của tình yêu phải không nhỉ :D , cảm xúc dạt dào , ý tâm ngọt ngào :D.
Biết người ta à không, biết XD nói ji` không :
"Dẫu tin tưởng một đời một mộng
Em là em ,còn anh vẫn cứ là anh " :D
Không biết ai đó có nghĩ như vậy khi tháng 2 kề bên không nhỉ ? :D
papagei
24-01-2007, 02:24 PM
đối với papagei thì cõ lẽ valentin sẽ đến và đi như 1 ngày bình thường và k để lại 1 ấn tượng gì trong papagei hết...
papagei đang cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống ta và ta của papagei...
k bị phụ thuộc , k bị ràng buộc....
uhm...Phãi chi không có cái ngày đó....Cái cảm giác ra đường 1 minh vào ngày đó chắc chịu không nỗi....Phải tập cho ta cuộc sống 1 mình thôi
Cục Kẹo Cô Nương
25-01-2007, 12:09 AM
Valentine - ngày tình yêu....
sao e bước ra đường một mình... nhìn quanh...bất giác thấy lòng lạnh lẽo... ngày xưa đó.. có a bên e... tay e yên lành trong tay a... và mỗi ngày như một ngày... đều là ngày tình yêu... hiện tại, đã ko còn a rồi...e một mình... bất chợt... ngày tình yêu... cũng bình thường như mọi ngày bình thường... tại vì sao...?
kem dâu mút
25-01-2007, 12:19 AM
Ngày của Tình Yêu, cũng giống như tiếng kẻng báo hiệu đã đến thời khắc mà những đôi lứa đang yêu kịp thời cùng nhau lau chùi, dọn dẹp cho trái tim mình mới mẻ và bóng bẩy yêu thương. Nó cũng như một cái stick mới vào tấm lịch 365 ngày yêu thường thường như nhưng ngày thường.
Bắt gặp đâu đó câu này:
và cũng là ngày mà một người hoài mong một người...
V-Day vẫn nguyên vẹn với ý nghĩa và giá trị của nó. Có mấy đôi lứa đang hạnh phúc ngập tràn cám cảnh và đồng cảm cho những người đang mãi mong chờ, giương mắt về nơi xa xăm để thần Cupid cắm một mụi tên xuyên lồng ngực để họ được một lần biết đến mùi vị của tình yêu. Có mấy đôi dập dìu yêu nhau biết được rằng vẫn còn có những kẻ lang thang, cặp kè cùng với chiếc bóng hanh hao của chính mình trên đường phố về đêm, cũng còn có những kẻ mong hoài một trái tim đã ra đi không ngày trở lại hoặc thoảng đâu đó có những người mong hoài một trái tim đã thuộc về thế giới khác... chơi vơi....
...
...
...
và cũng là ngày mà một người hoài mong một người...tức là còn có những người đang chờ mong một hình bóng, một hạnh phúc đang chờ ở phía trước vô định...mong manh...nhưng vẫn chờ..., phải chăng là thế?
Lại bắt gặp:
Mơ chỉ là mơ nhưng nào ko ai mơ....
Vâng, vậy thì cứ mơ đi, hãy mơ những điều tưởng chỉ là trong mơ. Xét kỹ thì, dù đời thực hay không thực thì mọi thứ vẫn diễn biến như một giấc mơ. Giấc mơ tình yêu là những khúc nối ráp, những bôi xóa và tô vẽ cho cái phạm trù tình yêu chưa được định nghĩa. Hãy cứ để mơ trong mộng và mơ trong đời...
*****
Cho riêng một người:
Vẫn thèm, vẫn mơ và vẫn mong...:tim: dù có thế nào, dù có cách trở, dù.... thì :tim: vẫn hướng về :tim:. Ở xa đó, ngày tình yêu cũng đang đến...cùng không chờ hay cùng chờ??? Đừng trả lời, Tình yêu là sự im lặng thay cho câu trả lời...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.