Xem đầy đủ chức năng : Một Nửa....
Cục Kẹo Cô Nương
21-01-2007, 11:39 PM
Nếu một ngày... người mà bạn yêu thương chọn một người khác mà không phải là bạn. Thì bạn cũng đừng nên tuyệt vọng, rõ ràng người ta không phải là một nữa của bạn... Hãy cứ mỉm cười với mọi việc... và nên cố gắng quên đi người ấy...Rồi một ngày nào đó , sẽ lại có một người khác bất ngờ xuất hiện và nói với bạn rằng... bạn đáng yêu trong mắt người ta biết chừng nào... Có thể đó mới chính là một nửa thực sự của bạn...
có 1 người con gái đã nói với tôi thế này " Anh rất giống Ba của em , giống nhiều lắm..và Ba em rất thương va lo lăng cho em như anh vậy...e cũng thương anh lắm..." Nhưng tại sao..hơn 1 tháng....em đã không liên lạc với anh cơ chứ....em biết là anh lo cho em thế nào kô?? < cô ấy đang học bên Nhật mà >
Cục Kẹo Cô Nương
22-01-2007, 11:25 PM
thời gian... khoảng cách.... thước đo dành cho những ai yêu thật lòng... dành cho những gì chân thật xuất phát từ trái tim...
Hàn Cát Nhi
22-01-2007, 11:29 PM
Một nữa - một mảnh vỡ - và rồi một lần...lỡ hẹn ...nêu như lầm lỡ.
Có thể nói tình yêu như một con tàu tốc hành , bạn là người lái tàu còn người ấy là hành khách. Có thể chuyến tàu đi sẽ có rất nhiều người , có thể đi được nữa đường họ sẽ chuyển tàu , có thể có người lên tàu khi tàu đã đi quá nữa chặng đường...nhưng duy nhất chỉ có một nữa thực sự sẽ đi cùng bạn đến hết hành trình cho dù họ là người lên trước hay lên sau
Cục Kẹo Cô Nương
22-01-2007, 11:38 PM
To Nhi : thật sự chỉ mong... trên chuyến tàu ấy... chỉ có một người khách duy nhất... cũng chỉ mong tìm được một nữa cho riêng mình... của mình mà thôi... mà sao mãi vẫn chưa tìm ra...
Hàn Cát Nhi
22-01-2007, 11:42 PM
Chuyến tàu này cũng giống như con thuyền lênh đênh tìm bến đỗ mà thôi. Nếu như thực sự chuyến tàu đó chỉ có một hành khác duy nhất , và nếu như thuyền chỉ đỗ một bến...thì đó được coi là hạnh phúc trọn vẹn không EG :D
Cục Kẹo Cô Nương
22-01-2007, 11:59 PM
nhưng chắc sẽ khó vì thời buổi này... EG thấy người ta sống với nhau dựa trên vật chất nhiều hơn là trên tình cảm... giống như con thuyền khi cập bến... đã vào được bến là 1 chuyện và... bến có giữ được thuyền hay ko lại là một chuyện khác... hạnh phúc chỉ là khoảng thời gian đầu để bước vào đoạn đường đau khổ... SP đã nói như zậy đó :D
Vo Hinh Lang Tu
23-01-2007, 12:07 AM
Mây là một nửa của trời
Hương là một nửa tuyệt vời của hoa
Véo von một nửa sơn ca....
Thơ là 1 nửa thăng hoa của tình
Sóng là một nửa bồng bềnh
Bờ là nửa để sông thành phiêu diêu
Giận hờn nửa của thương yêu
Bão giông nửa của những chiều đắm say
Em là nửa thế gian này....
Nhưng la tất cả....Đắng...Cay....Ngọt...Bùi!!!
Đọc đc bài này trong những bài thơ của một người mẹ...
Những cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn mỗi khi ta nghĩ về nó...
Hàn Cát Nhi
23-01-2007, 12:10 AM
Rất khó..uhm , bây giờ cho dù có hỏi ai đi chăng nữa thì câu trả lời cũng sẽ là " rất khó ". Hồi trước đọc tiểu thuyết " Gót hồng lạc bến " , nhưng cho đến bây giờ mới cảm nhận được cái hay và cái đúng của nó. Yêu nhau sâu đậm 4 năm , một người đến sau , yêu trong im lặng và..... Những biến chuyển bất ngờ và rồi người con gái đã tìm được bến đỗ của mình , bến đổ thứ hai - bến đỗ đích thực và bình yên - khác xa với bến đỗ đầu \tiên...một bến của lầm lỡ :D
Cục Kẹo Cô Nương
23-01-2007, 12:22 AM
EG cũng có đọc "Gót hồng lạc bến " rồi , lúc đầu quả thực cũng ko nhận ra... nhưng đến khi đọc được ở đâu đó dòng tìm kiếm một nữa thực sự thì Eg cũng cảm thấy giống N đó :D
tìm được một nữa thật sự... có khi quá khó khăn... và đôi khi ở trước mắt nhưng lại ko nhận ra...N nhỉ :)
only_loveyou_4ever
23-01-2007, 02:53 AM
Kái này có vẻ đã wen với mọi người rồi...đó là phương châm của tớ đấy:Khi bạn trao iu thương cho một ai đó...có lẽ kái mà bạn nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.Nhưng bạn đừng bùn vì điều đó bởi đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm được nửa thật hợp với bạn và thật sự là của bạn,bạn sẽ nhận lại iu thương đó một cách đầy đủ và có thể là còn hơn vậy...Và vấn đề còn chỉ là thời gian thôi!^_^Vì thế tại sao bạn ko mỉm cười thật tươi là tin rằng...đến một lúc nào đó!!!!!!!!!^_*
Cục Kẹo Cô Nương
24-01-2007, 11:43 PM
To only_loveyou_4ever : có thể... nhưng thật sự rất khó... mỉm cười tự tin... là rất khó...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.