hoathuytinh_tt
21-01-2007, 07:12 AM
Trong cuộc sống có những sự thay đổi khiến chúng ta phải suy nghĩ và lo lắng , nhưng không phải ai trong chúng ta đều thấy được sự thay đổi đó.Vậy tại sao chúng ta lại không ngồi lại và suy nghĩ những sự thay đổi mà chúng ta đã va đang trải qua khiến chúng ta nhớ nhất và những gì chúng ta rút được qua những lần thay đổi đọ
Đầu tiên ,tôi xin được kể hai sự thay đổi mà tôi đang gặp phải,nếu các bạn có cao kiến gì đóng góp cho tôi thì tôi rất cám ơn:
_ Tôi là một anh chàng năng động và sôi nổi nhất trong lớp từ thời mới sinh ra.Bất kì hoạt động nào trong lớp tôi đều tham gia dù là nhỏ nhất chính vì vậy mà tôi được thầy phê trong học bạ là người có đóng góp trong công tác tập thể lớp nhiều nhất mặc dù tôi không phải là cán bộ lớp gì cả. Nhưng nay ,khi tôi đang là sinh viên trường đại học thuộc trường đại học quốc gia thì tôi thụ động cự kì,không còn như xưa mặ dù chẳng có gì tác động đến tôi.Rõ ràng đây không phải là sự thay đổi tốt ,tôi cần tìm lại chính mình ,không những thế tôi còn muốn phát huy hơn nữa. Đó là sự thay đổi lớn nhất mà tôi từng gặp trong đời mình.
_ Hồi còn ở phổ thông, tôi có quen một bạn gái rất thân thiết và ân ái. Lúc đó tôi còn nhớ cô thật đúng là một cô gái quê,một nét thật khó tả,tôi tin rằng cô sẽ giữ mãi được tính dể thương ấy. Mỗi tuần sau khi rời quê nhà lên tp học đến nay,hàng tuần tôi và cô đều gặp gỡ và nói chuyện trên mang.Tôi cứ tưởng rằng những anh chàng ham vui như tôi khi lên đây sẽ thay đỗi theo chiều hướng model và mới lạ , nhưng nào ngờ giờ đây chính người bạn gái thân thương ngày nào đã không còn,cô đã khác xưa rất nhiều rồi,model va mới lạ là những từ tả về cô,mỗi lúc gặp cô trên mạng tôi thấy ngại ngùng gì đó.Vì tôi vẫn là anh chàng nhà quê ngày nào nhưng lại nói chuyện với một cô (!!!!!).Tôi có cảm giác một ngày nào đó bạn ấy cũng sẽ bỏ tôi và chạy theo những phù du , hi vọng rằng tôi đã quá lo xa .
Tôi cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy mà có quá nhiều sự thay đổi khiến tôi cảm thấy chưa quen thuộc đươc.Tại sao cuộc sống lại thay đổi nhanh đến thế,tại sao chúng không như xưa để chúng ta tận hưởng nó được lâu hơn nhỉ.Dù sao bây giờ tất cả mọi việc đều đã thay đổi , không thể nào níu kéo lại được nữa.Tôi chỉ biết cố gắng quen dàn với những sự thay đổi đó.
Đầu tiên ,tôi xin được kể hai sự thay đổi mà tôi đang gặp phải,nếu các bạn có cao kiến gì đóng góp cho tôi thì tôi rất cám ơn:
_ Tôi là một anh chàng năng động và sôi nổi nhất trong lớp từ thời mới sinh ra.Bất kì hoạt động nào trong lớp tôi đều tham gia dù là nhỏ nhất chính vì vậy mà tôi được thầy phê trong học bạ là người có đóng góp trong công tác tập thể lớp nhiều nhất mặc dù tôi không phải là cán bộ lớp gì cả. Nhưng nay ,khi tôi đang là sinh viên trường đại học thuộc trường đại học quốc gia thì tôi thụ động cự kì,không còn như xưa mặ dù chẳng có gì tác động đến tôi.Rõ ràng đây không phải là sự thay đổi tốt ,tôi cần tìm lại chính mình ,không những thế tôi còn muốn phát huy hơn nữa. Đó là sự thay đổi lớn nhất mà tôi từng gặp trong đời mình.
_ Hồi còn ở phổ thông, tôi có quen một bạn gái rất thân thiết và ân ái. Lúc đó tôi còn nhớ cô thật đúng là một cô gái quê,một nét thật khó tả,tôi tin rằng cô sẽ giữ mãi được tính dể thương ấy. Mỗi tuần sau khi rời quê nhà lên tp học đến nay,hàng tuần tôi và cô đều gặp gỡ và nói chuyện trên mang.Tôi cứ tưởng rằng những anh chàng ham vui như tôi khi lên đây sẽ thay đỗi theo chiều hướng model và mới lạ , nhưng nào ngờ giờ đây chính người bạn gái thân thương ngày nào đã không còn,cô đã khác xưa rất nhiều rồi,model va mới lạ là những từ tả về cô,mỗi lúc gặp cô trên mạng tôi thấy ngại ngùng gì đó.Vì tôi vẫn là anh chàng nhà quê ngày nào nhưng lại nói chuyện với một cô (!!!!!).Tôi có cảm giác một ngày nào đó bạn ấy cũng sẽ bỏ tôi và chạy theo những phù du , hi vọng rằng tôi đã quá lo xa .
Tôi cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy mà có quá nhiều sự thay đổi khiến tôi cảm thấy chưa quen thuộc đươc.Tại sao cuộc sống lại thay đổi nhanh đến thế,tại sao chúng không như xưa để chúng ta tận hưởng nó được lâu hơn nhỉ.Dù sao bây giờ tất cả mọi việc đều đã thay đổi , không thể nào níu kéo lại được nữa.Tôi chỉ biết cố gắng quen dàn với những sự thay đổi đó.