PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay cảm xúc



Tommy Nguyễn
21-01-2007, 05:24 AM
" Tình yêu là vết đau, để muôn đời nhớ nhau, để muôn đời trái tim ta niềm đau vẫn đau. Dẫu có gắn vết thương bằng những lời yêu đương, chỉ khiến trái tim càng thêm vấn vương... "
Đã lâu lắm T chẳng viết 1 cái jì cả, đúng hơn là T chẳng còn khả năng viết nữa. Do T đã chai với cảm xúc hay do giờ đây T không còn yêu em???
Những ngày đông Hà Nội, lạnh thấu da và mưa fùn. Không muốn loang quanh với công việc, chẳng muốn loanh quanh với coffe và những câu chuyện fiếm , nhưng dường như T cũng chẳng biết làm jì hơn. Ngày từng ngày, chậm và nhạt
T nhớ em, uh, lại nhớ em. Không hiểu sao em luôn luôn đến với nỗi nhớ của T theo cái cách của riêng em, như kiểu đó là 1 dạng thương hiệu. Thấm dần, loang dần như hơi thở. Hôm qua T có cảm giác về 1 câu chuyện của T và em, hôm nay T bắt gặp 1 kỷ vật... lúc nãy T vô tình ngồi đánh đàn, bài hát mà T tặng em, để rồi bây jờ.... T đang viết về em !!!
Sao T cứ loanh quanh loanh quanh , loay hoay bên những kỷ niệm về em mà chẳng thể nào chui ra nổi. 2 năm rồi, quãng thời gian đủ dài để có thể đem bóng hình 1 người nào đó chôn thật sâu vào tim. Em đã làm được, tại sao T thì không????
T yêu mưa, yêu những giọt mưa cứ từng lúc từng lúc tạt vào nỗi buồn rồi lại ra đi, nhường chỗ cho ánh nắng. Mưa cứ như 1 người con gái nội tâm, biết đến và biết đi đúng lúc. Em thì chẳng giống mưa chút nào cả, em tham lam, em ôm hết mớ cảm xúc của T hết ngày này qua ngày khác. T yêu mưa, và T cũng yêu cả em nữa , mâu thuẫn quá.....
Người đó hỏi T : "Anh còn nhớ chị ấy không? "
T trả lời : " Chắc là không "
Người đó lại hỏi : " Vậy tại sao anh cứ nhớ về chị ấy, chị ấy đã có chồng rồi mà??"
T trả lời : " Nhớ đâu mà nhớ, đó chỉ là hoài niệm thôi "
Hoài niệm , suốt ngày T cứ đổ lỗi cho cái cảm xúc về em là hoài niệm , nhưng đến chính bản thân T cũng còn không dám công nhận rằng đó thực ra chẳng fải là hoài niệm jì hết, nói thẳng ra là T vẫn còn yêu em, thế thôi.
Thế đấy, khi T buồn, T nhớ em, T đã chẳng thể kể cho ai nghe, dù đó là người bạn thân nhất. Không fải T không có bạn, cũng chẳng fải bạn T là người nhạt nhẽo, mà đơn giản, T chẳng thể suốt ngày hành hạ người lắng nghe mình bằng cái điệp khúc muôn thủa "tôi nhớ.... "
Tối nay T lại tiếp tục cuộc sống của mình với coffe và những câu chuyện. T lại tự chia tay cảm xúc của mình trong một thời gian nữa để rồi đến 1 ngày nào đó, T sẽ lại nhớ em.

.March
21-01-2007, 05:42 AM
Lâu lắm mới lại thấy anh Tom viết bài ^^
HN hôm qua mưa ,hèn gì có người buồn đến thế :hihi:
Tối nay chắc em cũng hok ngủ được ,có nên làm phiền anh ko nhỉ ^^

Hàn Cát Nhi
21-01-2007, 05:50 AM
Lại mưa...mưa rồi phải không anh....???

Đông Hà Nội có giống như đông của một nơi nào đó ở miền Trung không anh? Chắc là không anh nhỉ ?
Trời lại mưa , lòng ta lại nổi sóng , anh ơi ! Đông này và cả những đông sau nữa , ta mãi chẳng chung đôi. Anh đến rồi đi nhanh quá , chưa cảm nhận được tình anh - một con người đất Bắc , thì anh đã vội rời xa nơi đây.
Mưa và cả những hoài niệm , ừ ! Chắc giờ đây anh đang chung tay với một người khác , và cũng có thể đó là vợ anh . Tại sao biết là không nên mà lòng ta lại nhớ anh , nhớ những mùa mưa qua.

Tommy Nguyễn
22-01-2007, 07:46 AM
Hóa ra trời mưa lại đem đến cho T nhiều cảm xúc đến vậy. Không chỉ đơn thuần mưa là người bạn của T nữa rồi mà mưa còn là 1 tri kỷ. Dẫu sao cũng vậy, lợi dụng mưa cũng chẳng mất mát ji` của ai. Nhỉ?

Angel in love
22-01-2007, 11:27 AM
Ko phải hai năm, mà là hai năm 4 tháng 17 ngày, lâu quá rồi anh nhỉ, nhưng ngần ấy thời gian hình như chỉ đủ làm cho em thôi khóc, thôi dằn vặt, nhưng chưa đủ để em ko hoài niệm, ko nghĩ về những ji` đã qua. Lại một mùa đông nữa đến, em bệnh gần 1 tháng nay, ko có đi ra ngoài đường nên cũng chảng biết đông năm nay có lạnh và nhiều tuyết ko nữa, mà dù lạnh đến đâu chăng nữa chắc cũng ko bao giờ lạnh bằng mùa đông hơn hai năm trước đâu anh nhỉ. Em đã từng thấy anh lấy lại được tự tin, niềm vui trong TY mới kể từ sau ngày đó,em tự an ủi và vui cùng với hạnh phúc của anh vì em biết anh có được hạnh phúc có nghĩa là trái tim em cũng bớt được những dằn vặt và tiếc nuối. Em vẫn nhớ anh có một thói quen chỉ trải lòng mình, chỉ viết khi anh buồn, và hoài niệm, anh sẽ chảng bao giờ viết khi anh vui và đầy tự tin đâu, vậy nên mỗi lần thấy anh viết, em lại thấy rất đau, rất muốn khóc. Đừng viết nữa anh nhé, hãy sống thật vui với những người bên cạnh , em ko bao giờ muốn là kẻ tội đồ tham lam mang hết tình cảm của anh đi mà ko trả lại đâu, em chỉ muốn trở thành một người bạn, một người em gái cũng được để có thể lắng nghe và thâu hiểu anh như ngày nào, và biết đâu một ngày nào đó lại có thể ngồi bênh cạnh anh gọi một ly nước cam để ngắm nhìn anh say sưa bên cốc cafe đen đá ở cái quán cafe 92 quen thuộc của anh. Anh biết ko bây giờ ngày nào em cũng hay nghe lại bài hát " khóc thêm lần nữa ", anh hát vẫn hay như cái ngày anh ôm đàn hát cho em nghe, và em vẫn muốn òa khóc khi nghe lại như ngày nào em gục trên vai anh khóc khi nghe anh hát. Cái video clip bọn anh làm gợi cho em nhiều kỷ niện quá, nhất là trái tim và hai chữ trên cát ấy, nhớ thật nhiều anh nhỉ. chỉ khác là hai chữ viết ko phải là LT và nó được viết lên cát chứ ko phải xếp bằng vỏ xò như ngày xưa của mình. Ko ai có thể thay đổi quá khứ, với lại quá khứ của mình rất đẹp và cả anh, cả em cùng đang hoài niêm, em tham lam lắm vẫn muốn anh nhớ và hoài niệm cái ngày xưa ấy nhưng điều mà em thực sự mong muốn là anh có được hạnh phúc riêng của anh, sống thật vui vẻ để em luôn được nhìn thấy nụ cười trên môi anh như ngày nào. Sống thật vui và hạnh phúc nhé my house, em ko thể mang hạnh phúc đến cho anh nhưng em tin chắc sẽ có một ngày anh thực sự mỉm cười với hạnh phúc của mình, và khi anh hoài niệm sẽ ko còn là nỗi buồn, nỗi nhớ mà sẽ luôn là nụ cười.


Em post cái video clip của anh lên đây nhé ^.*
"Khóc thêm lần nữa" sáng tác and hát Tommy Nguyễn_ Hoang Linh

Khóc thêm lần nữa (http://www.esnips.com/doc/b34496a1-4ca6-4d40-bb14-034c4f097dc8/khoc-them-lan-nua(demo))

Angel in love
26-01-2007, 09:08 AM
Huyền ah, lâu lắm rồi ko gặp em, hồi này sis cũng hay ốm thật, chắc tại già rôi. Em sống thế nào có ji` mơi ko? Làm ji` mà dữ vậy, anh L anh ấy hoài niệm thì anh ấy tìm về đây vì ít nhất chỗ này gắn nhiều kỷ niệm của anh ấy ma. Thôi ko bàn chuyện này nữa hôm nào rảnh rỗi lên yahoo 8 với sis chút coi, hồi này sis thất nghiệp nên rảnh dữ lắm, ^.*

Vịt Ngố
26-01-2007, 03:08 PM
Người xưa nay đã sang sông
Để lại một gã lông bông đứng chờ
Cuộc đời sao lắm cái khờ
Chờ người, người có bao giờ về đâu
Trời mưa mưa đến âu sầu
Không lẽ cứ nhớ cứ sầu tương tư

Con người là vậy, tình cảm mà. Con người sống lý trí nhưng trong tình cảm thì lại sống theo bản năng chỉ mong là thời gian sẽ làm phai mờ dĩ vãng xưa. Có tâm trạng bao nhiêu đi nữa cũng xin cất dấu dù sao cũng không nên để người đến sau buồn vì đó là kẻ vô tội .

Angel in love
30-01-2007, 09:03 AM
Trời lạnh nên sis cảm lạnh hoài ah, tết sang năm sis mới về chắc là ko gặp được em vì nghe nói em về hè phải ko? Sis rảnh mà, thấy nick sáng thì cứ nhào vô , sis bây giờ đang thất nghiệp nên đâu có busy cái ji` đâu, hôm nay cũng thấy haff nhắn tin nói y như cưng vậy đó, đúng là hai vợ chồng nhà này thông đồng nhau nói chung một câu hehe.

that's_a_no_no
30-01-2007, 09:51 AM
Bài viết của T hay lắm...rất ngắn gọn nhưng chan chứa tình yêu và cảm xúc, yêu là chết trong lòng một ít, nhưng tình yêu cũng như chén thuốc bắc...rất đắng và rất khó chịu khi uống nó nhưng khi cố gắng uống hết rồi thì tự nhiên sẽ thấy khoẻ hơn... cái cũ ko đi cái mới làm sao tới hả Tommy, có những thứ có thể bỏ xuống chỉ coi rằng mình có muốn bỏ xuống hay không thôi... đửng để phải đánh mất thời gian vì người xưa mà không thấy được người bên cạnh cũng đang rất yêu mình....hy vọng T sẽ uống được chén thuốc bắc đó... khó lắm nhưng gán lên nha.

speaker
31-01-2007, 06:08 PM
Hehehe đã lâu rồi ko nghe anh Tom tâm sự. Nghe bài của anh mà trong đầu em vọt ra câu hát : Khi bít em mang kiếp cầm bơm , đêm ra ngoài đường bơm lốp cho mọi người hỏi rằng em ơi còn iu anh nữa ko.....
@ huyền béo : cái con ma haff đó ah , hay em về với anh đi anh chăm sóc cho

Angel in love
01-02-2007, 08:49 AM
Heo quay : Sao gặp ông ở đâu cũng thấy 8 linh tinh ko vây? hèn chi ế vơ.
Huyền: Khổ thân lão haff nhà em , chắc dạo này học hành busy quá ko có thời gian lo cho vợ ý mà, đừng trách thằng em sis mà tội nghiêp. Dừng 8 trong này nữa, có ji` nhắn tin Pm hay yahoo cho sis ko thôi 8 quá bị mang tiếng là ko gương mẫu, hehe.

speaker
02-02-2007, 03:09 AM
Mèng , người ta vui tính thì kêu là xì pam , đã thế ghét hoh thèm nói chiện nữa :meo: :gian:

Tommy Nguyễn
10-05-2007, 11:03 PM
Ủa, anh làm jì mà em kêu anh sở khanh hả trời?
Nghe nói anh chưa bao jờ động chạm jì vào em cả mà Huyền

phăng_love
11-05-2007, 12:05 AM
hì các anh chị cho em gửi lời hỏi thăm sis với nhé !!! hì hì
mau chóng khoẻ mạnh còn nói chuyện chứ nhỉ hì

"!Mưa!"
11-05-2007, 03:25 AM
- Hơ hơ hơ lâu ko vô, giờ đọc được bài này thấy chũm choẹ vui ghê a, Còn Tôm đòi : Động chạm mới gọi là Sở Khanh thì ...... Mà sao tự dưng lôi ra làm gì thế Tôm hay ca năm nay mới vào được HHT vui quá lôi bài cũ ra đọc à, khổ thân thằng bé xa cach văn minh lau quá rồi còn gi` ^_^!

hoatrungnguyen
22-05-2007, 12:28 PM
Vâng ạ, cái mạng nhà anh ý nó không vào được HHT, cũng may hôm trước em cho anh ý cái proxy vào ngon lành nên anh ý phấn khởi cũng đúng thôi.
Bài này lâu rồi mà anh Linh, cảm xúc cũng đã chai đi nhiều, nhưng em biết từ sâu thật sâu trong lòng anh vẫn nhớ "Người ấy" mà phải không? Be strong !!!

Tommy Nguyễn
22-05-2007, 12:32 PM
Không 8 ở đây nhé Tuấn