Xem đầy đủ chức năng : 1 Điều ước cho 1 tình iu ( anh mãi mãi yêu em là của em )
girl_no_cute
21-01-2007, 04:49 AM
Từng ngày wa thật là buồn đối với em tất cả đến với em rùi đi wa thật mau và anh cũng vậy cũng đến rùi lại đi chỉ để lại cho em tình iu và nỗi nhớ. Có lẽ anh hok bít anh hok hỉu cho tình cảm em đã dành cho anh. Nhưng thật lòng em đã yêu, yêu anh nhìu hơn những gì em đã nói với anh. Em biết trong mắt anh và trong mắt tât cả mọi ngừi em chỉ là 1 cô bé tầm thường và xấu xí em mãi mãi hok thể nào sánh được với những ngừi iu trước của anh ( cả về địa vị lẫn sự xinh đẹp ) và chính điều đó nhìu khi đã làm em bùn em thất vọng và đố kị rất là nhìu. Em đã tự ti đã mặc cảm cho thân fan mình nhìu biết bao nhiu nhưng có 1 điều em biết rất ró rằng tuy hok được bằng họ nhưng em iu anh nhìu hơn họ ( điều này em dám khẳng định đó anh ). Iu anh nhìu nhất nhưng lại hok thể nói lên hết tình iu đó với anh em thật lòng hok bít fai làm sao cho wa đi những ngày tháng đợi chờ trong nhung nhớ này đây. Mỗi ngày wa đi em vừa mong nó wa mau vừa mong nó hãy ngững trôi trong em giờ đây mâu thuẫn rất là nhìu anh ơi ! em mong thời gian wa mau để anh sớm về bên em và em mong thời gian ngừng trôi chỉ đơn giản là vì em thấy sợ.........em sợ vô cùng nếu như anh nói nhưng anh lại hok về bên em nữa lai những lý do và lại những giọt nước mắt âm thầm rơi. Em tự nghĩ sẽ ra sao đây nếu như tuần sau anh vẫn hok về với em. Em iu anh thương anh mong chờ anh thật nhìu nhưng sao anh hok bít và hok hỉu cho em. Em hok bít ở nơi xa ấy anh có nhớ có hỉu cho em hok mà anh để em khổ nhìu đến vậy hãy về bên em nhé anh đừng để niềm hy vọng này tan biến theo hư vô
babylove_hue
21-01-2007, 05:20 AM
Người ta thường nói xếp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi , em không hề biết anh không thể quay về bên em nữa rồi.
girl_no_cute
21-01-2007, 05:46 AM
Điều ước vẫn chỉ là những điều ước
dẫu biết anh yêu hok về bên em nhưng em vẫn luôn luôn tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ về bên em yêu em mãi mãi
ước mơ có bao giờ xa rời hok anh?>
se7engirl_dj
21-01-2007, 06:56 AM
biết làm sao được khi mà trong em chỉ toàn hình bóng của anh.Nhưng trong anh có toàn hình bóng của em ko? điều đó có anh mới biết thui. Đã bao lần em bắt mình phải we^n anh đi , we^n 1 người mà có thể chưa hề yêu thương em nhưng giờ đây tim em nó ko nghe lời chỉ bảo của em mà chỉ nghe theo lời của anh thui. Người ta có yêu anh thật lòng ko hay chỉ xem anh như trò chơi ,??????????
mongemquayvebenanh
21-01-2007, 10:51 AM
tinh yeu mà , duyen toi nhu ko co phậm , đời là vây. doa
babylove_hue
22-01-2007, 12:46 AM
Tình yêu là như vậy , nếu mọi điều ước có thể trở thành sự thật thì trên thế gian này cũng chẳng có ai đau khổ vì tình yêu nữa rồi , thật ngang trái !
phamhatrung1
22-01-2007, 01:07 AM
sai lam nhat khi yeu la khong noi ra va the? hien ra dieu do. vi tinh yeu la 1 thu khong the? nhin thay, xo` thay' hay cam nam' duoc. no chi co the cam nhan no. neu khong quan tam den nguoi yeu minh thi nguoi do se nghi rang ban khong yeu nguoi ta. vi vay dung bao gio kim nen hay dau diem dieu do. dung de moi thu troi qua trong tiec nuoi' . tinh yeu la vay
ame159
22-01-2007, 03:12 AM
Mình đã cố, đã hết sức cố gắng để quên đi người ấy, nhưng mỗi lần gặp chẳng hiểu sao trái tim cứ đập loạn lên, rồi cố gắng tỏ ra thật duyên dáng, dễ thương dù đó không phải là bản chất của mình, để rồi khi về nhà lại thầm trách mình tại sao lại phải làm như vậy. mình thật ngốc làm sao. chỉ nghe thấy tiếng xe của người ấy từ xa mình đã nhận ra, rồi tiếng cười nói, không lẫn đi đâu đươc. mình biết người ấy không tốt như mình tưởng nhưng tại sao vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình cảm mơ hồ này. đây là gì? tình yêu là vậy sao? mình không tin, nhưng mình sợ lắm, sợ rằng mình yêu người ấy , mình sợ đau khổ và hụt hẫng, sợ thất vọng, sợ bị cười nhạo, sợ bị coi thường. nỗi sợ hãi cứ bám riết lấy mình. mình như đang rơi vào một hố cát trên sa mạc, càng cố vùng vẫy để thoát ra càng lún sâu hơn và đến khi nhận ra sai lầm thì đã chết rồi. có khủng khiếp đến như vậy không nhỉ?
bàn tay mình lúc nào cũng lanh. người ta bảo những người như vậy rất lạnh lùng, rất mạnh mẽ. vậy tại sao mình thấy mình quá yếu đuối. mình không đủ tự tin để tiếp tục giành tình cảm cho người ấy, lại càng không đủ tự tin để tiếp tục thứ tình cảm này. mình không biết phải làm sao nữa.
người ấy là người duy nhất nắm lấy bàn tay mình khi mình rất lanh. là người duy nhất đối xử với mình rất dịu dàng, là người duy nhất nói với mình những lời nói khiến mình cảm động vô cùng. nhưng cũng là người duy nhất làm cho mình buồn ghê gớm. đó là khi mình nhận ra tất cả những cái duy nhất mà mình nhận được từ người ấy đã có rất nhiều kẻ bất hạnh khác giống mình cũng từng được nhận.
mình phải làm sao đây?
se7engirl_dj
22-01-2007, 03:33 AM
làm sao hả , bạn ơi 1 tình yêu chân thật ko phải là cố tạo ra những thứ mà mình vốn ko có đâu. Nếu người đó yêu mình thật lòng thì dù mình có là ai thì người đó cũng yêu mình thui. Cái đó mình hiểu rất rõ vì bây giờ chính mình cũng đang ở trường hợp như bạn. Bạn có cảm thấy mình là chính mình vẫn hay hơn và thoải mái hơn khi mình cố gắng tạo ra cái gì đó ko bạn? Mình chỉ biết tặng bạn 1 câu này :'' mình tin , mình có thể làm được " hãy nói với chính mình như thế đi rùi bạn sẽ làm được.HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
girl_no_cute
22-01-2007, 03:45 AM
có những chuyện biết là hok thể gượng ép mà sao lòng cư...............wa khứ là 1 cái gì đó thật mơ hồ mà con ngừi ta hok tài nào hỉu được đôi khi cố wen là gợi nhớ đó bạn ơi !
se7engirl_dj
22-01-2007, 04:43 AM
mình có nghe qua 1 câu nói hay lém :"ko ai trưởng thành mà ko có 1 lần vấp ngã , dũng cảm nhìn vào lỗi lầm quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn " Câu nói đó là 1 người bạn mình mới wen tặng cho mình đó mình thấy nó rất hay và rất đúng
babylove_hue
22-01-2007, 06:54 PM
Ừ , thấy Trúc nói đúng đó , nếu người ta yêu mình thật sự thì dù mình có là ai đi nữa thì người ta vẫn yêu thôi. Hãy tự tin lên ở chính mình.
dream_chien
23-01-2007, 02:40 AM
nếu gấp hạc giấy mà thực hiện được điều ước thì mình có thể gấp hàng ngàn con lun hịc nhưng chắc chắn 1 điều nàng không bao h về với mình nữ rồi !!!
babylove_hue
23-01-2007, 06:00 AM
Đức tưởng người ta nói xếp 1000 con hạc giấy thì điều ước đó sẽ thành hiện thực à , chỉ nói một cách ví von như thế thôi. Chứ thật sự thì khi xếp xong 1000 con hạc giấy thì người ta sẽ tạm thời lãng quên sự đau khổ mà mình đang có thôi.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-01-2007, 04:26 PM
Níu ng` ta iu bạn, thì bao nhiu thứ kia hok cần nhắc tới nữa.... còn níu hok, thì có hy zong. cũng là tự gạt mình một chút
babylove_hue
23-01-2007, 07:24 PM
Ừ , thì sự thật vốn như thế mà , nếu người ta thật sự yêu mình thì người ta đã quay về rồi , cần gì phải có những cái đó. Tình cũ không rủ cũng tới mà.
nhímcon
26-01-2007, 04:00 AM
ước vẫn chỉ la ước cũng chỉ là hoài công thôi nhỏ à !
babylove_hue
27-01-2007, 03:20 AM
Thì cũng cần có niềm tin chứ , cũng cần phải hy vọng chứ?
quảng cáo pantine co câu
tỏa sáng vì bạn tự tin ở chính mình
trước dây tôi ko tự tin và bạn bè chê tôi xấu
nay tôi dã tự tin và bạn bè tường xuyên khen tôi xinh
chỉ dơn giản là bạn có dủ dũng khí để tự tin hay ko
saocodon104
27-01-2007, 11:55 AM
CỨ CỐ QuÊn NhƯng Trong LÒng VẪn NhỚ CÓ NhỮng ChuyỆn TrÁi Ngang VẬy ĐÓ
lilo_hihi
28-01-2007, 01:54 AM
Đừng cố wen,vì càng cố wen sẽ càng thấy nhớ !!!!!
girl_no_cute
28-01-2007, 04:18 AM
emhok bít thật long hok bít fai làm saokhi trong lòng có wa nhìu câu hỏi hok thể trả lời nổi làm sao đây em bối rối vô cùng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.