Xem đầy đủ chức năng : Gió sẽ mang hạnh phúc đến bên em...........
hotaru_216
21-01-2007, 04:18 AM
Em ơi,
Hãy để tâm hồn hoà vào cùng gió.........
Hãy để những muôn phiền theo gió bay xa thật xa...........
Anh gửi vào gió niềm tin và hi vọng..........
Anh gửi vào gió những điều ước nhỏ nhoi...........
Anh gửi vào gió tất cả mọi điều muốn nói cùng em...........
Để gió đến bên em, thù thỉ cùng em , chuyện trò những khi em chỉ có một mình..........
Gió mang đến hình ảnh của em, mang đến nụ cười dịu ngọt, mang đến cho anh ánh mắt hồn nhiên........
Gió nói anh hay những khi em vui cười.........
Gió kể anh nghe những lần em khóc........
Cả những khi em ngồi ngẩn ngơ nhìn nắng, nhìn bầu trời xanh kia thầm ước đang ở cùng anh........
Anh biết em cảm thấy trống vắng khi ta xa cách...........
Anh biết em buồn khi anh không gọi điện cho em...........
Đừng đế u hoài vương trên mắt, đừng để sầu lặng nằm trong tim............
Hãy gửi nó theo gió đến bên anh........
Anh chỉ muốn thấy em cười, muốn ôm đôi bờ vai bé nhỏ của em đang run lên vì hạnh phúc................
Anh hiện giờ chưa thể ngày ngày đưa đón em, chưa thế dẫn em đi ăn kem trong những lúc tiết trời se lạnh, chưa thế cầm ô che cho em khi cơn mưa rào ập đến, chưa thế ở bên em những khi em cần..........
Nhưng........anh vẫn yêu em, tình cảm của anh vẫn hok thay đổi, đừng suy nghĩ vẩn vơ rồi lại bùn nhé.........
Gió sẽ gửi giùm anh lời ước hẹn.............
Chừng nào xong việc, anh sẽ về nên em đừng lo lắng nữa nhé, cô bé của anh...........:huglove:
phamvanthanh
21-01-2007, 07:49 AM
... có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai
... thật khó tìm lại những gì đã mất.
... bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm
... để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra...
...Tối CN buồn ở nhà một mình, lôi lại bài nhạc cũ ra nghe. Bài hát ngày xưa tôi rất thích. Chợt thèm quay lại những ngày xưa...
...Nhớ ngày đầu gặp Em, cô bé nhỏ xíu, cười khúc khích. Tôi lúc đó 16 tuổi, làm sao biết được sau này đó là người con gái mà tôi sẽ yêu thương. Em đã viết "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?". Có lẽ chúng ta có duyên thật nên ... cuối cùng rồi cũng yêu nhau...
...Tôi cũng không biết vì sao đã yêu. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại luôn nghĩ về Em. Ở bên Em tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Cái ngày mà tôi nói tiếng yêu chỉ là để nói, còn thực ra tình yêu đến lúc nào chẳng hay...
Tôi vẫn luôn mong được trở lại những ngày ấy. Được có cái cảm giác lần đầu tiên dám cầm tay Em với tất cả can đảm của một thằng con trai 17 tuổi, cái cảm giác hít trộm mùi hương trên tóc Em để rồi đêm về không thể ngủ yên...
Tôi bây giờ 22 tuổi, nhiều lúc cảm thấy mình chai sạn. Không còn lãng mạn như thủa nào, bây giờ chỉ nghĩ tới việc sắp ra trường, rồi kiếm việc làm, rồi nhà cửa, rồi ăn uống... Khi buồn rủ vài đứa bạn ra quán uống mấy chai bia hoặc làm vài chén rượu, không còn thích đạp xe lang thang ngoài phố như hồi xưa...
...Tối nay cũng có vài ly rượu, chưa đủ say. Tôi nhớ Em! Chưa có lần nào xa Em lâu như bây giờ, đã 5 năm rồi chưa gặp nhau. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ đi xa. Em nói chỉ về được vài ngày về làm gì cho mệt. Tôi "ừ", định dành cho Em một sự bất ngờ...
Gặp lại, Em sẽ hỏi "Sao K không ĐT báo trước? Sao bây giờ K đen thế? Sao bây giờ K ốm thế?...". Và tôi chỉ cần có vậy, được nghe giọng nói của Em, để quên đi cái mệt mỏi sau một chặng đường dài...
đường về là gió là mưa là bão lũ,
nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai
Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi mãi. Hợp rồi tan,tan rồi hợp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của anh trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em....
Anh đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh như vốn dĩ, và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em... có lẻ lại tốt hơn! anh không phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em! .
babylove_hue
22-01-2007, 01:03 AM
Nếu một mai em trở về cát bụi
Anh hãy là gió , cuốn em đi
Đừng để em phơi mình giữa sa mạc
Và vô tình chứng kiến cảnh chia ly.
hotaru_216
22-01-2007, 01:39 AM
Em àh......
Anh hok bao giờ mưốn để em một mình, lẻ loi đơn côi hết
Anh biết em bưồn, em khóc nhớ anh nhưng trái tim anh cũng đau xót
Giọng nói thanh thoát từ em, giọng cười tinh nghịch của em, anh nhớ, nhớ lắm em ơi
Vẫn biết bây giờ chưa thể gặp, nhưng rồi sẽ có lúc sum vầy
Em biết không.............
Anh còn mong được ôm em trong vòng tay, được hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của em, được vưốt mái tóc bồng bềnh, được nhìn em thật lâu.........
Cảm giác được gần em, có em bên cạnh sao ấm áp và thật yên bình
Ngồi nơi này, anh lưôn mơ về hình bóng em
Anh ước thời gian sẽ trôi qua thật mau, để anh quay về bên em, được vỗ về em, được thấy em nũng nịu nhõng nhẽo........
Chờ anh em nhé...............
babylove_hue
23-01-2007, 07:41 PM
Tình ơi xin đừng là gió
Đến bên em để rồi lại đi
Hãy nhìn người mình yêu là đẹp
Đừng nhìn thấy người đẹp là yêu.
cchuonchuonot
06-04-2007, 07:58 PM
Nếu ngày mai anh ra đi
Anh hãy đi đi thật xa
Mang theo cả mối tình
Ta đã giành cho nhau
Em yêu anh thật đấy
Nhưng kô thể bước cùng anh
Trên chặng đường phía trước
Vì em yêu anh mà anh....?
emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-04-2007, 11:37 PM
trong này gió mưa rì rào đủ hết nhỉ???? :D !!! tui dỡ làm thơ thí mồ... hix , làm 4 câui zi' tui mất cả ngày luôn... +___+.... gió hok mang hạnh phúc đến choa em... chỉ có anh , ng` đứng đầu cơn gió , nhờ nó gởi tới em......... người đứng cúi hướng gió....... một nụ cười.... một nỗi niềm thương nhớ tới em........... [ sến wa' hixhix......] :D...
man_loveloster
29-02-2008, 02:36 PM
gió có mang hạnh phúc đến bên em?
khi lòng anh đã không còn ở lại
hay gió sẽ cuốn về xa mãi mãi
tình yêu anh - hạnh phúc của lòng em !
gió có mang hạnh phúc đến bên em?
khi đã xa những ngày tháng êm đềm
những ngày tháng ta cùng nhau chung bước...
xa anh rồi... gió lòng thổi không yên !
ôi giá như tình ta mãi vẹn nguyên
thì gió thổi sẽ mang về hạnh phúc
trái tim em...những nhịp buồn trong ngực
gió ru lòng... hạnh phúc ấy...xin quên !!!
†¤ Lạc Lối ¤†
29-02-2008, 06:10 PM
Gió - thoáng wa - mấy ai có thể níu chặt ?
muôn đời Gió vẫn mãi bay..........
mong anh đừng là cơn gió
để em phải nhớ phải mong
Ngày đêm thao thức đợi chờ
gió sẽ quay về bên em :D
Lần đầu xuất khẩu làm thơ , đừng cười nha :D
dante306
02-03-2008, 12:46 AM
Gió sẽ gửi tất cả những gì hạnh phúc nhất đến với bạn của mình !!!!bạn iu wi' nhất của mình ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>>>>>>>>>>>>>>>>Hãy sống thật hạnh phúc nha !!!!!!!!! hi vọng sẽ ko ai hạnh phúc hơn bân cả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????OK MEN*******************>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.