Xem đầy đủ chức năng : Gửi mối tình đầu của anh!
boy_handsome_87bs
20-01-2007, 11:14 PM
H à ! thế là đã hơn 2 năm rồi kể từ ngày anh va em yêu nhau,và hơn 3 năm rồi,từ cái ngày mà anh đã bất chợt bị tiếng sét tình yêu giáng xuống con tim tội tình của anh.Anh vẫn không sao quên được hình bóng của em,ko quên dc nu cười thiên thần,ánh mắt dịu hiền của e,nhưng anh nào đâu biêt được đó là cạm bẫy...Ngày ấy con tim ngây ngô của anh chỉ biêt có mình em,và anh vẫn tin t/c của em dành cho anh là"tình yêu",như em vẫn nói với anh"em yêu anh",ngày ấy anh ngây ngất trong men tình mà ko biêt dc bây giờ con tim anh lai bi tổn thương như vậy.Em coi anh chỉ như mot thứ trò chơi,một thú tiêu khiển của em trong thời gian mà em và người ấy chia tay nhau thôi sao?E coi anh như một nơi đê con tim em trú ngụ trong cơn báo tình giữa e và ng` ấy sao e?E coi t/y cua anh như trò chơi,và khi chán rồi em lại đến với người ta,bỏ anh voi con tim tộ tình ngu dại của anh.Lân cuối cùng anh viêt thư cho em,anh đã nói " em là môt ng` con gái ich kỉ , em cứ đến với ng` ây , anh sẽ ko yeu môt ng` con gai ich kỉ như em ",nhưng H oi , em co biêt anh viêt nhu thê đê e không cam thây co lỗi voi anh và đên voi ng` e yeu môt cach nhe nhang, nhu the là tôt cho ca 2.Thưc sự trong trai tim anh, em vãn mãi là nàng tiên trong trắng và diu hiền hơn bất cư ng` con gai nào anh tưng gặp, em mãi mãi là ng` duy nhat trong trai tim anh e co biêt ko em?...Và rồi em với ng` ấy cũng chia tay,phải chang vì ng` ây mà bây giơ em đã xa mãi nơi chân trời...?E vân thường xuyên lien lac voi anh qua nhũng dòng tin nhắn...E ke voi anh về tinh cam cua em dành cho ng` ấy và những nỗi khổ khi sống cuộc sống nơi phương trời, e co biêt moi khi doc tin nhan cua e , lòng anh nhu thăt lại...a chua xot cho e , chua xot cho mối tình đầu của anh...A biết rằng trong tim e vẫn còn hình bóng ng` ấy , nhung chac em chang bao giờ biet dc rằng anh sẽ chang bao giờ quên được ánh mắt của e...E chẳng bao giờ biết được..".ANH VẪN MÃI YÊU EM ", anh vấn yêu e như ngày nào, a vân đợi e..." Nêu ng` ay ko yêu em như anh đã từng yêu ,chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời, để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi ,hãy về với anh,ta xây lại tình yêu mới.Nêu ng` ấy yêu em nhu anh đã từng yêu,thì em hãy quên anh như quên một trò chơi,trò chơi ái ân không yên vui giữa ba người,anh xin chấp nhận tiễn đưa e về bên người..."
H à ,anh hy vọng nơi phương trời em biêt rằng anh vẫn yêu em như ngày nào
toan khung
21-01-2007, 01:53 AM
chị nào bà ko chọn anh chac tiếc lắm hi!!
ngu_sao_noi
21-01-2007, 02:10 AM
Ngu quá , nó đã coi chú như 1 món đò chơi thế rồi thì vương vấn làm gì.Vậy mà dám xưng là 1 thằng đàn ông. Nếu chú mày đã biết mình dại thì nên lấy đó mà làm khôn để tỉnh táo hơn vào lần sau đi. Tuy nhiên đừng bao giờ đánh đòng tất cả mọi người nhá ,chúc chú vui.
* bim ky *
21-01-2007, 02:19 AM
Khổ......yêu đương chi mà mù quáng gà vậy..................Chốt hạ câu cuối........BỎ
oishichuacay
21-01-2007, 03:25 AM
bài này hay tuyêt.....ai đọc chắc cũng cảm động
nhưng mà,càng đọc càng thấy đau
boy_handsome_87bs
21-01-2007, 11:24 PM
Ngu quá , nó đã coi chú như 1 món đò chơi thế rồi thì vương vấn làm gì.Vậy mà dám xưng là 1 thằng đàn ông. Nếu chú mày đã biết mình dại thì nên lấy đó mà làm khôn để tỉnh táo hơn vào lần sau đi. Tuy nhiên đừng bao giờ đánh đòng tất cả mọi người nhá ,chúc chú vui.
Là đàn ông có nghĩa là ko được si tình sao anh?ông trời sinh ra em là một thằng đàn ông nhưng lại nặng tình như phụ nữ vậy,chắc cũng chẳng ít người giống em đâu anh à,có điều, chắc chăn là em không quá đau khổ như mấy chị em đâu,cánh chị em,đã bị phụ tình là đau lắm á,còn e , chắc chăn e ko đau khổ, dù gì cũng là đàn ông mà ^^!,em vẫn sống,vẫn yêu,vẫn hy vọng mà anh.
phamhatrung1
22-01-2007, 01:01 AM
hic dung la tren doi nay chi co 1 minh ong la nhu vay do. si tinh qua dõi no dã coi ong la tro troi. co yeu ong dau ma phai nhu vay. neu no co quay lai thi cung se ra di ma thoi. tiec nuôi lam chi. hay noi 1 loi tam biet thoi. la dan ong phải manh me chú
Kim Hoàn
22-01-2007, 01:11 AM
híc ! đoc bài của bạn cảm động wua' à ! Nhưng có điều môt người con gái như vậy thi không nên tiếc bạn à !
be mai
22-01-2007, 09:50 AM
[QUOTE=boy_handsome_87bs;2568438]Là đàn ông có nghĩa là ko được si tình sao anh?ông trời sinh ra em là một thằng đàn ông nhưng lại nặng tình như phụ nữ vậy,chắc cũng chẳng ít người giống em đâu anh à,có điều, chắc chăn là em không quá đau khổ như mấy chị em đâu,cánh chị em,đã bị phụ tình là đau lắm á,còn e , chắc chăn e ko đau khổ, dù gì cũng là đàn ông mà ^^!,em vẫn sống,vẫn yêu,vẫn hy vọng mà anh.chuc ban se co tinh yeu dẹp toi mong se gap dc 1 ng nhu ban nhung that kho,trong toi luc nao cung day ray noi buon khi nghi ve ng` ay..yeu ma ko that long
be mai
22-01-2007, 09:51 AM
[QUOTE=boy_handsome_87bs;2568438]Là đàn ông có nghĩa là ko được si tình sao anh?ông trời sinh ra em là một thằng đàn ông nhưng lại nặng tình như phụ nữ vậy,chắc cũng chẳng ít người giống em đâu anh à,có điều, chắc chăn là em không quá đau khổ như mấy chị em đâu,cánh chị em,đã bị phụ tình là đau lắm á,còn e , chắc chăn e ko đau khổ, dù gì cũng là đàn ông mà ^^!,em vẫn sống,vẫn yêu,vẫn hy vọng mà anh.chuc ban se co tinh yeu dẹp toi mong se gap dc 1 ng nhu ban nhung that kho,trong toi luc nao cung day ray noi buon khi nghi ve ng` ay..yeu ma ko that long
joyangel
22-01-2007, 10:27 AM
trời ơi....joy thích bài nhạc ấy lắm...rất có ý nghĩa...
joy thấy bạn là người đặc sâu tình cảm....nhưng người như vậy sẽ gặp được hạnh phúc sau này vì họ là người yêu rất chân thanh...
cho joy hỏi bài hát đó tựa gì vậy quên rồi
boy_handsome_87bs
22-01-2007, 11:25 AM
mình không biết sau này sẽ thế nào ban à.hix chỉ vì mình quá nặng tình mà thui,à bài hát dó là " tình yêu đâu phải trò chơi" của TUẤN HƯNG ban à
babylove_hue
23-01-2007, 07:32 PM
Mối tình đầu là mối tình dang dở
Kỉ niệm đầu là kỉ niệm khó quên.
Rồi một ngày bạn sẽ tìm ra 1/2 của mình thôi , hãy vui lên đi.
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
23-01-2007, 08:16 PM
ông anh ơi !! ông yêu bà chị tên gì thế ?? người yêu em lại tưởng anh viết tặng em nè :((
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.