PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hôm trước HN mưa phùn.



=*HennessY*=
20-01-2007, 11:04 PM
cũng nhờ koc ó xe mà tôi đi bộ về nhà
trời mưa phùn nhè nhẹ cuôc sống vần diễn ra bình thường hối hả như bao ngày
những giọt mưa nhẹ làm tôi như đánh mất sự hối hả cuộc sống tôi đi chầm chậm và cảm nhận từng giọt mưa
cảm giác trong người thấy lạ 1 cảm giác yên bình nhẹ nhàng mà từ lâu tôi ko hề cảm thấy
tôi cảm thấy như cuộc sống co thêm thi vị cuộc đời ko buồn chán như tôi thường nghĩ
(ai co cảm nghĩ như tôi ko?)

Lost.
21-01-2007, 12:03 AM
Những hạt mưa cuối mùa Đông những hạt mưa để chào đón một mùa lộc biếc mới, những giọt mưa giao mùa và những giọt mưa rất Hà Nội ...chúng giống với những thiên thần li ti nhè nhẹ đậu trên từng lớp áo dày cộp kia ,,,,đôi phút lơ đãng nên có thể không cảm nhận nổi....

Thanh thản - tất nhiên là một cảm giác rất chung của những ai chạm khe khẽ vào chúng thanh khiết và bình yên - dịu dàng và thuần tuý.

Hẳn sẽ có nhiều người khó chịu với những cơn mưa phùn mùa xuân ướt át và khó chịu , bởi chúng khiến cho nhiều người chẳng muốn ra đường trong cái thời tiết ấy.
Nhưng hãy thử trải lòng để đón nhận thử - hẳn sẽ thấy chúng không hề đáng ghét.:)

Đẹp mà - hay riêng tôi thấy thế nhỉ ? Cũng có thể !!!:)

.March
21-01-2007, 06:10 AM
Mưa mùa đông...một lần nữa lại đựoc gặp chúng - lạnh lẽo nhưng tại sao ta lại cảm thấy vui? Cũng chìa tay ra hứng những giọt mưa ấy - lạnh....chỉ có một cái cảm giác ấy ,lạnh lắm chứ chẳng còn ấm áp như ai đó nói ....

Cứ cho là có người ghét nó đi bởi nó chỉ mang lại cho ta cảm giác lạnh giá - nhưng riêng ta ....dù thế nào vẫn yêu chúng - những giọt Mưa mùa đông :)

! Chấm Than !
21-01-2007, 06:46 AM
đọc dòng chữ " Hoomm trước Hn mưa phùn " nghe thích thật...dường như chỉ 1 chút that đổi của đất trời cũng đả động đến suy nghĩ của còn người

Lost.
21-01-2007, 06:52 AM
Tiện dòng cảm xúc vẫn còn nghe luôn bản Cơn mưa mùa đông (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/345.wma) cho đỡ cô quạnh :)

Có cơn mưa nào về đêm mùa đông
Có đêm đông nào trời không lạnh giá

Còn ai đứng trên con phố vắng tênh
Lòng ôm nỗi nỗi cô đơn ôi quạnh hiu
Có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai
Dáng ai hao gầy chìm trong bóng tối
Tìm không thấy chiếc bóng kia đâu
Chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã.
Giá như người ở bên tôi phút giây này
Giá như mình đắm say như xưa

Mùa đông đã là "khốn" với cái gọi là cô đơn rồi ấy vậy mà lại còn thêm chi tiết "mưa" - hẳn là "khốn" đến cỡ nào nữa nhỉ ,nói cho vui vậy thôi, chứ tại cái khoảnh khắc ấy mọi thứ mới thực sự "ra ngô ra khoai" đấy phải không !?!

Post nốt đoạn nhời của bài hát vậy, chỉ là cho trọn vẹn cảm xúc thôi chứ không có ý định sẽ "cảm nhận lời bái hát đâu" hì hi...

Còn gì cho nhau
Chỉ là thương đau
Người về nơi xa khuất lớp sau màn mưa
Con đường hoang vắng lê từng bước chân
Nghe niềm thương nhớ nghe xa rồi từng giọt buồn rơi
nghe trong cơn mưa mùa đông buốt giá

Ngập tràn tim tôi
Nụ cười đôi môi
Một người tôi yêu
Khuất lớp sau màn mưa

Cho mùa đông sẽ ấm nồng chân tình
Cho tình yêu thắp trong tim người một lần sau cuối
Xa rồi cơn mưa mùa đông đã xa

Có lần mình đã nghe rất nhiều ca khúc này , nhưng cho đến giờ thì chỉ thuộc mỗi câu cuối cùng "xa rồi cơn mưa mùa đông đã xa"....
Sẽ và đã đi qua mùa đông đc rồi với những cơn mưa vội vàng - và cũng thật muộn màng nữa.....đi qua rồi mới níu nó lại để tự vẽ nuối tiếc cho bản thân , hay thật...

Mưa phùn...đón giọt mưa xuân thôi !!!!

yun
22-01-2007, 06:34 AM
Hôm trước HN mưa phùn à? Buồn và nhớ quá.....nhớ HN nỗi nhớ khó hiểu ở trong lòng...mấy hôm nay trời lạnh quá..... cứ như cái lạnh ở trên ấy....lạnh buốt ở trong tim cô đơn và mong chờ.....
HN ơi Yun nhớ !!!

=*HennessY*=
22-01-2007, 09:06 PM
tâm sự của những người xa quê hương à buồn quá

caykeomut
26-01-2007, 03:39 AM
tự nhiên mấy hôm nay trời sài gòn hơi hơi lạnh
sao mà nhớ cái lạnh nơi phương bắc đến nao lòng
uh , hà nội mưa phùn.......cho ta gửi chút nắng

=*HennessY*=
26-01-2007, 03:47 AM
nhân chút nắng nha chảlai. cho SG chút ạnh nừa của miền bắc vào xuân

caykeomut
27-01-2007, 04:44 AM
đã nhận đc rùi, thanks nhìu nha
14 ngày nữa thôi là ta sẽ đc cảm nhận hương vị quê nhà , nhận thấy đc mùi nước lá mùi thơm thoảng trong gió , cả mùi nhang nữa chứ , gặp lại tất cả những j2 thân thuộc nhất ngày xưa

=*HennessY*=
27-01-2007, 04:47 AM
sao lại 14 ngày nữa là tế hả tăng thêm 1 chút gió lạnhc ho không khí thêm vui vẻ

caykeomut
27-01-2007, 04:51 AM
thì tết đc về nhà để ăn tết cùng cả nhà chứ , ko lẽ lại ở lại sài gòn sao
xa nhà cũng lâu wa' rùi , còn tết thì những 20 ngày nữa cơ

yun
27-01-2007, 05:43 AM
Đang tuyển vợ hả , thế bao tuổi rùi đã ss làm chồng chưa :))

=*HennessY*=
27-01-2007, 10:01 PM
ừ tí làm topic chúc tết mọi người thui sắp đến năm mới rùi

! Chấm Than !
29-01-2007, 06:44 AM
HN mưa phùn...SG mấy hôm nay cũng lạnh !

=*HennessY*=
29-01-2007, 10:14 PM
thế sao nè cảm nhận dc cái lạnh mùa này mấy mem sài gòn thấy có gì khác ko

vantuancnn
29-01-2007, 10:21 PM
hà nội một ngày mưa
đi dưới cơn mưa tôi nhớ em người con gái tôi yêu
nơi em cũng có những cơn mưa nhưng lại không có những cơn mưa hà nội
em ơi anh muốn gởi cho em chút lạnh mùa đông chút nắng mùa xuân ha nội quê anh
anh muốn gởi cả trái tim mình đên em QUỲNH ƠI ANH YÊU EM

caykeomut
30-01-2007, 06:37 AM
sg mấy hôm nay làm ai cũng ngạc nhiên sao bỗng dưng lạnh đến lạ , cảm giác như tìm đc chút gì wen thuộc , dẫu ko thể lạnh bằng phương bắc ,.... cứ như này lâu lâu nữa nhé........

=*HennessY*=
30-01-2007, 07:25 PM
chúc các mem sài gòn có 1 mùa đón tết vui vẻ hãy nhận lấy tình cảm của các mem miền bắc từ những cơn gió lạnh nha

hoangnhatgiang
04-02-2007, 08:59 PM
mọi người nói chuyện cảm động quá
thật sự cảm nhận được đều đó
ai cũng được về nhà bên gia đình, chúc mọi người hanh phúc đón mùa xuân vui vẻ
Mình rất thích trời mưa, đúng vậy trời mưa làm mình cảm thấy lòng nhẹ nhỏm, thanh thản, nổi buồn nhường như trôi hết
Thời tiết xuân năm nay trong TPHCM lạnh hơn mấy năm trược. Sáng sớm thức dậy không dám bước xuống giường luôn, đí ra đương thì run như chưa từng đươc run. NHƯNG MÌNH THÍCH KHÔNG KHÍ NÀY, THÍCH LẮM.............

caykeomut
05-02-2007, 12:21 AM
mùng 10 này là đc về nhà rùi , lại được tận hưởng những điều thân thuộc , được khoác chiếc áo len to sụ , được những cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt , được ăn những món ăn mẹ nấu.........đi đón giao thừa cùng tụi bạn