PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgƯỜi Mang LỖi..........ko Mong Tha ThỨ



_ Girl Buồn _
20-01-2007, 09:12 PM
21............01.............2006


Trung ah` !..........
Có bất ngờ ko???...........
Khi một người gọi đúng tên anh..........


Liệu anh Trung đang nghĩ đến ai ???.............Liệu có phải em ko ???............
Thôi !......cứ để như vậy.........Nhưng Anh Trung hãy đọc hết........dành thời gian đọc hết những dòng này nhé........Anh Trung vẫn luôn cố gắng vì em mà....phải ko????.............


Có một câu chuyện như thế này !:
" Một buổi tối trời mùa thu thật đẹp.............anh đến tìm gặp 1 cô...cô gái anh chưa từng biết mặt........Anh kể thật nhiều chuyện.........thật vui.......Chỉ hai buổi tối thôi....thời gian đã thật ngắn ngủi.........Anh về nghỉ hè theo lịch của nhà trường........6 tuần sau quay lại.......Cô đã chuyển ra khỏi ký túc đến một nơi nào đó mà sao Anh đã tìm mãi....tìm mãi............vẫn ko thấy........Và rồi..........Một người quen giúp anh sau bao nhiêu nỗ lực ko thành công........

Liệu đó có phải là thất bại đầu tiên.......

Thời gian đó thật đẹp trong mắt bao nhiêu người.........Tối nào Anh cũng đến và trò chuyện........ Anh kể cho cô nghe về buổi tối đầu tiên.........Anh gặp cô....Về nụ cười vô tư của cô........đã làm anh nhớ thế nào........đã làm anh hạnh phúc ra sao??....Anh.....làm cho cô gái nhỏ bé và ngốc nghếch mới xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ vui và hạnh phúc biết bao nhiêu..........Đã nhiều lúc.....thật nhiều lúc cô đã cảm ơn chàng trai.....cảm ơn thật nhiều...........
Thế rùi một chuyện ko may đã xảy ra....một chuyện mà ngay cả trong mơ......cô cũng chưa từng nghĩ đến..........Cô bị một người đàn ông đến làm phiền mỗi tối Anh bận học ko thể đến...........Cô sợ hãi..........và lúng túng.........Cô cảm giác như mình đang bị dồn vào ngõ cụt........cô khóc.........
Rùi Anh cũng đến ........... Và Cô kể.........bởi cô cảm thấy có một niềm tin tưởng rất lớn , rất lớn vào Anh.....cũng chẳng hiểu vì sao???.....

Rùi Anh đến sớm hơn mỗi tối..........ra về muộn hơn để giúp cô tin rằng cô sẽ ko bị làm phiền nữa khi có Anh bên cạnh....Những tháng ngày hạnh phúc vẫn tiếp tục...............cô hay kể cho mẹ nghe về Anh..........Kể trong niềm hạnh phúc khó tả.........Thậm chí có lúc cô đã hỏi mẹ : " Nếu một ngày nào đó cô Yêu anh thì sao?......Mẹ cô chỉ mắng nhẹ một câu : Trẻ con..........Vớ vẩn.....Lo mà học. " cô ko hiểu : Anh tốt lắm..mà ...sao mẹ ko hiểu.........mẹ chẳng hiểu gì cả...............

Cô vui bên anh vô tư...........chẳng nghĩ suy........Chẳng nghĩ suy chút gì........Khi anh đến..........ủ ấm đôi bàn chân lạnh lẽo của cô mỗi tối..........

Rồi nụ hôn đầu tiên trao anh một buổi tối trời mùa đông lạnh lẽo...........Phải chăng cô yêu anh...........Yêu thật rồi...........Cô thấy vui vui trong lòng...........và ngày tháng cứ thế trôi đi trong hạnh phúc...........chẳng khổ đau.......

1 buổi tối !
Bố bắt gặp Anh nằm nghỉ trên giường của cô ( vì anh mệt ).........May mà hôm đó còn có bạn gái của cô đến chơi..............nếu ko bố đã mắng nhiều hơn..........
1 buổi tối khác
Bố lại thấy anh bên cô...........bố giận..........giận thật nhiều.......anh và cô có làm gì đâu.chỉ ngồi thôi mà..........Cô đã khóc......khóc trong tiếng nấc......hữa với bố sẽ ko bao giờ bên anh nữa...............lần thứ 2...........Bố tin..............

Cô đã cố tỏ ra thật lạnh lùng mỗi khi thấy anh..........khi chạm phải những câu hỏi quan tâm của anh......mỗi khi đến trường...........Chị gái cô cũng bị anh chặn lại trả lời cho những thắc mắc của anh về cô..............Cô thấy lòng mình thật nặng..........mệt thật mêt..........Nhưng cô ko dám nói cho anh thấu...........

Tình cảm cô dành cho anh........có phải là tình yêu.........
Rùi anh lại đến chơi..............cô nghĩ mình vẫn có thể vô tư như ngày xưa..............Nói anh hãy hạn chế đến thăm cô........co ko muốn làm bố buồn.......bố bệnh tim mà........Anh đồng ý......Đôi lúc thật buồn......muốn nghe giọng nói của ai đó.....mà ko dám gọi cho anh........chỉ để nghe 1 câu chúc ngủ ngon của anh............Có phải cô Yêu anh ko???

Sao cô thấy bối rối quá !!!!!!!!!

Giá có ai đó có thể giúp cô...........

Những nụ hôn thật ấm nồng........Nhưng anh đâu biết.......Mỗi lúc như vậy......cô lại thấy lo sợ biết nhường nào............sợ 1 buổi tối...........
Cô muốn nói gì đó với anh............Nhưng cứ thấy nụ cười của anh..........Cô lại ko thể nói nhưng gì mình đang nghĩ và đang muốn nói.......Anh đâu biết cô khổ tâm thế nào......Anh ơi !!! "


Thời gian đang trôi............Cô ko muốn tình cảm của mình và của anh lớn dần thêm nữa...........cô muốn.............nói :

" Anh ah` !..............Em ko biết tình cảm của mình dành cho anh...........có dc gọi là tình yêu..........Liệu đó có phải là tình yêu ko anh??........Em bối rối lắm.....Hình như đó ko phải là Tình Yêu............Em ko biết mình nên làm gì lúc này...........Xin lỗi vì đã ko thể cho anh biết sớm............. những gì em đang nghĩ.....Em xin lỗi..........

Đó có phải là thất bại lần thứ hai...........Thất bại cuối cùng

Em ko muốn ba mẹ buồn vì em nữa.............Em cũng ko muốn sống trong sự mệt mỏi.......... do chính em gây ra nữa.........Và cũng ko muốn bị anh làm phiền mỗi tối nữa.........từ khi gặp và quen anh ..............Nụ hôn đầu vội vã em sẽ quên...........Những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau..........em cũng sẽ quên........."

MÌNH ĐỪNG GẶP NHAU NỮA ANH NHÉ !

TA CHIA TAY NHAU TỪ ĐÂY , NHÉ ANH !

Câu chuyện thật buồn phải ko TRung..........Nhưng cả hai nên chấp nhận............và phải chấp nhận mà thôi............

.Chúc Trung có những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ.
Ký tên



Một người có lỗi với TRUNG thật nhiều , nhiều thật nhiều !!!




Cô ko mong ai có thể đọc dc những dòng này.................. mà mong anh có thể...chỉ mình anh có thể mà thôi !!!





22...01...2006


Hôm nay ko biết anh có lên............Có lại cười nói với em nữa ko???............Chắc vẫn thế..........Vì anh chưa lên mạng mà.........Anh chưa biết.......chưa thấu những gì em đang nói...........Chúng mình xa nhau...........Chắc anh sẽ rất buồn..........NHưng chúng ta vẫn có thế nói chuyện mà.............vẫn có thể cười với nhau mà.........Chỉ là dành sự quan tâm ít đi cho nhau mà thôi...........Anh nhé !
Người khổ tâm sẽ là anh.....hay là em.........Hay chăng là cả hai..........
Anh ah` !
Anh lên mạng sớm anh nhé !

Em quay lưng bỏ đi........
Và anh đừng mơ nữa.......Giấc mơ sẽ ko có em đâu.........vì con tim em giờ đây.........đang cất tiếng ko cần anh...........Dù sao đi chăng nữa tình yêu ngày xưa....cũng chỉ là 1 lời hứa........Dù cho anh có yêu em như ngày xưa.......Thì giờ đây......anh vẫn phải quay trở về với hai bàn tay trắng.............Đừng trách anh...hãy trách em vô tình..........hãy trách em chỉ coi tình yêu anh như một trò chơi..........HÃy trách duyên số ko cho anh đến bên em......và anh hãy quên em như quên 1 trò chơi........1 trò chơi đã trở nên nhàm chán



Anh có còn nhớ trước cái buổi tối........ anh chuẩn bị về nhà ko??.......Em đã bảo anh đừng lên chỗ em nưa.........chỉ thứ 7 và chủ nhật mà thôi...........Anh đã đồng ý..........NHưng giờ.............ko cần lên nữa đâu anh ạ.......Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau trên lớp thôi anh nhé.............Vô tình cho nhau nụ cười gượng gạo thôi anh nhé...........
Dẫu biết rằng khi xa anh sẽ rất buồn.........Nhưng thời gian rồi cũng sẽ xóa nhào đi tất cả mà thôi..........Anh và em........... nhẹ nhàng thôi anh nhé...........đừng để ai biết là em ra đi anh nhé..........Anh hãy cứ coi như em là người mang lỗi..............Nên anh phải ra đi..........Một lỗi lầm ko thể nào thứ tha...........Và ta xa nhau.........xa thật xa.......

Ko biết lúc nào anh mới lên mạng............Nếu đọc dc những dòng này............xin đừng vào chỗ em hỏi lý do......tại sao em ra đi................em xin lỗi vì ko thể trực tiếp nói cho anh hiểu..........Xin lỗi.............Hãy coi như anh và em chỉ như những người bạn..........NHững người bạn trên lớp......trên trường mà thôi.........chỉ là những người bạn quen biết mà thôi...........Anh nhé !

Thôi..............cũng muộn rồi...............Em dừng đây................


Tạm biệt anh !



Ký tên :

Người mang lỗi với anh thật nhiều , nhiều thật nhiều !

hà_linh_4ever
20-01-2007, 10:14 PM
GB à..linh đã từng như gb ,đã từng bị papa gặp cảnh như thế ,đã từng bị chị 2 có thái độ như thế ,những lúc ý ,linh thấy mình thật thảm hại,mọi người nhìn mình với ánh mắt thế nào ý..khổ tâm và mệt mỏi ,đã chia tay nhưng mà...buồn lắm...mình tin thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương...

Mr.S
20-01-2007, 10:49 PM
Chia tay em nhe....
Chiều xuống 1 mình....
Tình như sương khói.........
Đi về mong manh......
ôi !!!! Buồn quá :((

timchongdn
20-01-2007, 11:19 PM
Shikwqhduiwqyhoryhq3wkhfaqwf

=*HennessY*=
20-01-2007, 11:25 PM
ko gặp em măt trời ko còn mọc ( ko nhầm với bún mọc nha)
chia tay rùi mong em tha thứ
tất cả lỗi làm chỉ tại anh thui
khi chia tay mới biết
em là số 1 trong cõi đời cô đôc
!!!!!!!!!! nỗi buồn sâm chiếm T_T

_ Girl Buồn _
21-01-2007, 07:50 AM
Uhm.....phải cố gắng chứ biết làm sao???......Chiều nay nhìn thấy anh ấy vừa về nhà.....vào chỗ mình...nét mặt vui vẻ của anh mà mình chẳng biết nên làm gì và nên nói gì.Mình thương anh....thương nhiều chứ......Nhưng.......mình vẫn phải ra đi thôi

Gặp anh rùi. sao em lại ko thể nói , ko thẻ nói những gì minh đang nghĩ hả anh.
em biết làm thế nào bây giờ chứ......Giá anh biết em đang nghĩ gì......Liệu em sẽ đau hay anh sẽ là người đau đây...........

anhhieucundeptrai
21-01-2007, 09:48 PM
sao truyện của cậu giống tui wa vậy tôi cung muốn được chia se hay liên lac với tui nhe 0917375383

phamhatrung1
22-01-2007, 01:26 AM
hic that kho? cho nguoi con trai yeu ban va kho? cho ban nua~. minh cung da o trong hoan canh? do khi ma` bo' co^ ay cham khong cho 2 dua yeu nhau. me co ay thi bao rang may chon no hay chon tao. hic la con gai thi DG la quan trong nhat. co ay cung da~ noi loi chia tay mac du ca 2 khong he muon. nhung ma chuyen do da duoc gan 1 nam roi`. bay gio bon toi van yeu nhau. ko ai co the ngan can? ngoai ban than 2 nguoi` ca?. tai sao ban lai phai tu doi' long minh nhu vay. tai sao lai phai cat vao trai tim anh ay. de anh ay wen ban di sao. khong the? nao tinh yeu co the de wen vay sao. cang ngan can? no lai cang troi~ day lam sao ngan can? duoc. toi biet that long ban dau mong nhu vay. nhung lieu ban co lam duoc khong. neu anh ay lam dung nhu loi ban noi ban se khong chiu duoc dau. ban se thua trai tim minh ma thoi. chang bo' me nao hieu? cho con cai ma chang co nguoi con nao hieu cho bo me ca. do la cai vong luan? quan? kho' co the dut ra duoc. neu khong yeu cong khai duoc thi hay yeu ngam`. co sao dau. khi noi` ta khong biet thi chuyen do se la khong co. co len ban nhe. dung` lam trai tim anh ay ton thuong. kho? than lam' ban oi.......

Mèo Già
22-01-2007, 04:11 PM
:D Yêu nhiều quá nhỉ? CHỉ khổ thôi ! Vô tâm , lạnh lùng đôi khi lại thoải mái hơn nhiều đấy ! Và biết đâu , càng vô tâm, càng lạnh lụng Cái chả ba giờ cố gắng làm để làm cho đc nó lại tự đến với you thì sao? Right?

*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
22-01-2007, 09:00 PM
bại trai em cũng ten Trung..........bon em vừa chia tay nhau tối qua..........chị biết k0 yêu nhau được 3 tháng , đến thang thứ 3 thi chia tay. em yêu anh ấy nhiều nhiều lắm...........nhưng có lẽ chia tay sẽ tốt hơn.

http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/emyeu-1.jpg

giotnuocmatcuabien
23-01-2007, 12:47 AM
Chia buồn cùng bạn, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng chia tay rồi sau này sẽ hối hận không.Yêu một người thật lòng thì khó có thể chia tay dễ dàng như vậy lắm.Đừng như mình chia tay rồi mới hối hận. Lúc đó thì muộn mất rồi. Chúc bạn sẽ sẽ vui hơn!

trove
23-01-2007, 01:18 AM
Thôi em à quên anh Trung đi.Yêu nhau như vậy khổ lắm.Hay em qua yêu anh Hà nghe hihihihi
Anh Hà đùa thôi
" Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau ta vẫn cười " *****^_^*****

_ Girl Buồn _
23-01-2007, 04:02 AM
Bao nhiêu ý kiến.......và biết bao nhiêu sự lựa chọn..........Dẫu vẫn biết sẽ rất buồn..........Và chắc chắn biết rằng mình sẽ hối tiếc.........UH............ko yêu công khai thì ta yêu thầm thôi......chỉ là yêu thầm thôi...............NHư vậy liệu có giải quyết dc gì...........Và ròi mọi chuyện ra sao đây...........Tốt nhất là ko nghĩ tới những chuyện ko tốt phải ko anh.................Người ta nói : Phải tin vào chính bản thân mình...........Tin vào tình yêu của mình.............Chỉ cần mình chứng minh cho bố mẹ thấy.......mình vẫn ổn..........Vẫn tốt khi có nhau là dc......Anh nhỉ.............

*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
23-01-2007, 05:27 AM
Thôi em à quên anh Trung đi.Yêu nhau như vậy khổ lắm.Hay em qua yêu anh Hà nghe hihihihi
Anh Hà đùa thôi
" Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau ta vẫn cười " *****^_^*****

ủ sao anh biết em tên Hà vậy ??? anh giỏi vậy ta.
yêu chán lắm rồi..........giờ chỉ biết học học và học , co lẽ sẽ quên được anh.:timvo:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-01-2007, 04:50 PM
tình đến... tình cũng phải đi... wa nhìu lần mới bik... iu nhìu mới hỉu... chừng nào tình mới là tình cúi!

babylove_hue
23-01-2007, 07:26 PM
Quen làm chi, biết để làm chi
Quen rồi biết đó để chia ly
Một mai xa cách mang thương nhớ
Một phút chia ly vạn nỗi sầu.