Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ pro`! Nhân tài bốn biển về chung sức !!!!



samsung_sieumong
20-01-2007, 08:58 PM
Ấy ! Tớ có ít sáng tác mới mới giống dưới lắm !Đố các bác dám đối !!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

Thương tình trong trắng thôi tàn tạ
Thay thù ta thét thủng trời thôi !
Thời trước ta tham tiền tròng tréo
Thế thôi trời trả tả tơi tình.

lacquoctri
21-01-2007, 08:45 PM
Da tuy đen như lòng lại trắng trong
Thường ngày yếu đôi lúc đầy nghị lực
Chọc thủng trống đồng phá tan nền phong kiến
Tiền tuy mạnh nhưng không cho ta niềm vui thực sự.
Thơ này không có bậy, chỉ sợ người đọc rồi nghĩ quấy cho tôi !

Mực tàu đen nnhưng lại bài tỏ tấm lòng tôi,
Văn chương yếu nhưng đánh đuổi được quân thù
Đồng tiền mạnh nhưng nó không phải là tất cả
Nó không bao giờ mua được một trái tim yêu.
Thôi để tự tôi nói rõ ra, mắc công ông admin del bài này!

Gió_ấm
23-01-2007, 08:30 AM
Vườn thơ quả lắm anh tài
Nhưng viết thế nài ai cung bó tay
Tuyệt tình từ trước đến nay
Chưa hề lùi bước nay xin thử tài


Thương thương tiểu tử si tình
Thay hòn núi vọng một mình lẻ loi
Thời nay quả thật hiếm hoi
Thế gian sao khéo sinh nòi họ si

lacquoctri
24-01-2007, 01:53 AM
Thương thay thời thế

Thương lạc thú đời người như bọt nước
Thay cái vui hôm nay bằng cái buồn của hôm sau
Thời ngày nay không như thời ngày trước
Thế thới chỉ nghiên về người lắm bạc.

( Bài này có ý là khuyên các bạn đừng vì cái vui, cái lợi trước mắt mà sẽ mang nỗi buồn cho ngày hôm sau )

vuaanmay
24-01-2007, 08:49 AM
Ấy ! Tớ có ít sáng tác mới mới giống dưới lắm !Đố các bác dám đối !!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

Thương tình trong trắng thôi tàn tạ
Thay thù ta thét thủng trời thôi !
Thời trước ta tham tiền tròng tréo
Thế thôi trời trả tả tơi tình.

Thương tôi tiều tụy tình tay trắng
Thay trời thôi thế tại tình tan
Thời thượng tàn trôi thì tình tiến
Thế thường thôi thế teej tình tôi.:birthday:


Ấy ! Tớ có ít sáng tác mới mới giống dưới lắm !Đố các bác dám đối !!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

Thương tình trong trắng thôi tàn tạ
Thay thù ta thét thủng trời thôi !
Thời trước ta tham tiền tròng tréo
Thế thôi trời trả tả tơi tình.

Thương tôi tiều tụy tình tay trắng
Thay trời thôi thế tại tình tan
Thời thượng tàn trôi thì tình tiến
Thế thường thôi thế teej tình tôi.:birthday: