Xem đầy đủ chức năng : Em ơi .
tea_young
20-01-2007, 08:08 PM
Em ơi , biết j` ko ? Sống ở đời cần có một tấm lòng và một chiếc bát . Tôi muốn em dùng tấm lòng để hiểu những con người xung quanh em , để yêu thương thật chân thành , để sống hết mình .. Và một chiếc bát , để hứng lại những nước mắt , những thương yêu của mọi người đáp trả em , ghi nhớ đi em . Một tấm lòng , một chiếc bát . :smile:
Và , em ơi .. Em khóc cũng ko làm người tốn đi một giọt khoáng. Em buồn cũng có làm người ta sút cân nào đâu. Em càng thế người ta lại càng vui mừng.
Vì thế em ơi, em đừng như thế , đừng khóc, đừng buồn. Em cười lên, em nhé .
Luôn là chính mình , luôn vững tâm nhé em :smile:
hà_linh_4ever
20-01-2007, 10:53 PM
khóc chứ..đôi khi phải khóc..đôi khi cần nước mắt để thấy ta thật yếu đuối..nhưng cũng cần nước mắt để ta trở nên mạnh mẽ hơn..đời là tất cả và đời cũng cần nước mắt !!
THUYDOP
21-01-2007, 09:45 PM
anh ơi có bát đó nhưng mà hứng không hết thì có cần hai bát không anh?
anh ơi có bát đó nhưng mà hứng không hết thì có cần hai bát không anh?
NẾU CÓ NƯƠC MẮM
NẾU CÓ CHAI TƯƠNG
HAI CON MỰC KHÔ THI..........NGỒI THÂU ĐÊM::birthday: :dan:
Autumnvillage
22-01-2007, 02:28 AM
Khóc..Cười..:rain: hãy cứ sống thật với tình cảm của chính mình :rain:
Vo Hinh Lang Tu
22-01-2007, 10:16 PM
Em ơi hãy lắng nghe...
Lắng nghe tim mình lên tiếng....
Lắng nghe hạnh phúc đang gần kề.....
Em hãy lắng nghe bản giaoa hưởng tuyệt vời mà thương đế đã mang tặng anh-em và tất cả mọi người...Bản giao hưởng mang tên :Tình yêu...!
Hãy lắng nghe em nhé !
Lost.
22-01-2007, 10:24 PM
Em có nhìn thấy....
Tôi chỉ cần em nhìn thấy mỗi buổi sáng đi ra khỏi nhà với khăn ấm - áo phao - mũ len - găng đẹp, và chịu hướng ánh mắt mình sang bên lề đường đối diện để biết một ngày của em cần phải trải qua trong sự cố gắng nào khi hình ảnh một người lang thang đã ngồi đó từ đêm qua với một mảnh áo mùa đông vừa đủ ấm.
Tôi chỉ cần em nhìn thấy đc điều ấy để - lay thức cái mà người ta gọi là lòng trắc ẩn đóng băng của em - nhỏ nhoi với một cái nhìn nhưng nói lên đc nhiều hơn thế
Em có nhìn thấy.....
tankiet65
22-01-2007, 10:31 PM
đúng là nếu thấy người mình yêu thì trong lòng cứ sao ấy
Hàn Cát Nhi
22-01-2007, 10:52 PM
Em ơi ! Cứ khóc khi lòng mình thấy buồn , cứ cười khi lòng thấy hạnh phúc. Đừng cứng nhắc bắt cái miệng mình phải cười khi lòng không muốn , đừng cố khóc khi lòng không muốn thế.
Em ơi ! Hãy cứ là bé gái 15 tuổi vui tươi , chứ đừng làm một người trưởng thành trước tuổi :D
tea_young
22-01-2007, 11:36 PM
Em ơi em ơi , tại sao em ko là em thế ? Em cứng rắn và đầy nhiệt huyết đâu rồi ? Em đang sống dựa vào cái jì thế ? Tỉnh dậy đi em , ...
Hàn Cát Nhi
22-01-2007, 11:53 PM
Hình như , trời đang dần sang xuân nhưng lòng em lại đang Đông.....đôi khi thấy em giống trẻ con những cũng đôi khi thấy em rất già dặn , vậy....sống dựa vào cái gì vậy em? Dựa vào thương yêu , dựa vào niềm tin hay dựa vào một cái gì đó không gọi được nên lời.
Hãy cứ ngủ yên nếu lòng chưa muốn thức dậy , đừng gượng ép bất kì cái gì cả em nhé , cái gì đến rồi sẽ đến , cái gì đi rồi tự khắc nó sẽ đi.
tea_young
22-01-2007, 11:58 PM
Em khắc khoải , em xoay mình nặng nhọc trong gánh đời , em mâu thuẫn xào xạc tâm hồn . Em ơi , em ơi ... Yêu em quá , thương em quá .. Em ngốc và em dại khờ quá , em đam cảm và nặng lòng quá . Giông tố .
Veronica Nguyên
23-01-2007, 02:42 AM
Em ạ, bớt dại khờ, bớt mênh mang đi một chút! Cái tưổi ô mai, sấu dầm đừng để nó phải mau. Thế nhé em! :)
tea_young
23-01-2007, 03:45 AM
Tuổi ô mai , chờy ơy chua léc hà :( Em ơi em ơi , dẹp đời qua một bên , sống hồn nhiên nhé :)
Nhưng mà em sắp đi rồi , liệu dẹp qua có được ?
Vo Hinh Lang Tu
24-01-2007, 12:01 AM
Hãy sống với những gì ở tuổi 15 của em...
hãy sống vì nhưng gì trong trắng và hồn nhiên nhất ở cái tuổi của em....
Đừng nghĩ nhiều quá hãy coi tất cả là gió em nhé....Gió thoảng qua thôi em à...
Anh ko thích em già đâu một mình anh già là đủ rùi :)
tea_young
25-01-2007, 12:04 AM
Em ơi em ơi ,
Bình tĩnh đối mặt nhé em , khoan suy nghĩ khoan suy nghĩ , sống cho mình đi ..
dungnhinanh_em
25-01-2007, 02:50 AM
em ơi hãy quay về với tuổi thơ dại khờ , với ánh mắt ngây thơ nhưng rất đỗi tuyệt vời
tea_young
10-02-2007, 11:30 PM
Em ơi Em ơi ,
Ra đi đâu fải lúc nào cũng là giải thoát , em ơi em ơi , hết yêu nhau tay đâu fải lúc nào cũng chia tay :so_funny:
~*~ Bụi ~*~
10-02-2007, 11:49 PM
Em ơi...đang gọi em hay gọi chính ta vậy..
Em có biết rằng mỗi lần em khóc khi em hạnh phúc..những giọt nước mắt ấy đẹp lắm ko..nó như những hạt sương lăn trên đôi má hồng...và hòa tan vào đất...lúc đấy mọi thứ như đứng yên và ngưng đọng. Nhưng khi em khóc vì buồn...những giọt nước mắt đấy ko có màu trắng trong...ko pha vị lung linh của nắng...nó xấu...Em ơi..đừng khóc vì buồn...đừng bao h` phải buồn...mặc dù khi em muốn khóc thì cứ khóc nhưng đâu phải lúc nào khóc cũng là xong..
Vang vọng trong gió là tiếng em cười...tiếng em cười nghe thanh lắm...nghe giòn tan...nó như phá vỡ bầu không khí ảm đạm...Em cười và em nói...ôi...khoảnh khắc rộn rã của tâm hồn...
Thik em cười...thik nghe em nói..
ngocsiu1996
11-02-2007, 12:06 AM
cú em ơi hoài nghe chóng cả mặt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.