PHONGSUONG
20-01-2007, 10:16 AM
:[email protected]
phượng à anh la ngươi con trai thật tệ ,đáng ra hôm nay anh can đảm đên nhà em và rủ em đi coi ca nhạc rùi.
em biết kô buổi chiều hôm nay khi tan giờ anh định... nhưng trong lòng anh ko giám,anh sợ em lại nghĩ là anh đùa , bởi vì mỗi lần chúng mình gần nhau ,hai đứa lại cãi nhau và mỗi lần như vậy anh càng hiểu và khi xa nhau anh lại nghĩ về em nhiều hơn...
tối nay anh đi qua nhà em mấy lần ,mỗi lần như vậy qua lối nhỏ đó trái tim anh lại xao động và cái lòng can đảm kia lại vụt tăt...em biết ko lúc đó anh chỉ ước sao gặp được em...nhưng điêu đó là ko thể sảy ra với một thằng nhát chết như anh đươc...
phượng a ko biết em thì thế nào ,còn đối vơi anh em đã là niềm hi vọng &mong đợi của anh suốt cuôc đơi này , từ ngày gần em cuộc sống của anh trở lên có thật nhiều ý nghĩa và anh trở lên yêu cuộc sống biêt bao nhiêu...
phượng a ko biết từ bao giờ nhưng hinh bóng đã in đậm trong trái tim anh, tình cảm anh danh cho em mãi mãi trong sáng theo suốt cuộc đời anh.mấy ngày nữa em về rồi... anh ở đây chăc buồn lắm...em về... anh mong em hãy nghĩ lai...em hãy quay lại đây,anh và mọi người mong em nhiều lắm đây........
cô bé dở hơi của anh
trước khi chia tay anh tang em bai tho ma em tung nghe anh doc va hay hieu tam chan tinh cua anh
ko can biet em nghi ngoi gi
anh van mong cho va van nho
nu cươi em mai la niem vui
anh mat em lam anh ngay ngat
du cho thang ngay co troi nhanh lang le
anh mai cho van doi mai em
anh ham cua em
PHONG SƯƠNG:heartflower:
phượng à anh la ngươi con trai thật tệ ,đáng ra hôm nay anh can đảm đên nhà em và rủ em đi coi ca nhạc rùi.
em biết kô buổi chiều hôm nay khi tan giờ anh định... nhưng trong lòng anh ko giám,anh sợ em lại nghĩ là anh đùa , bởi vì mỗi lần chúng mình gần nhau ,hai đứa lại cãi nhau và mỗi lần như vậy anh càng hiểu và khi xa nhau anh lại nghĩ về em nhiều hơn...
tối nay anh đi qua nhà em mấy lần ,mỗi lần như vậy qua lối nhỏ đó trái tim anh lại xao động và cái lòng can đảm kia lại vụt tăt...em biết ko lúc đó anh chỉ ước sao gặp được em...nhưng điêu đó là ko thể sảy ra với một thằng nhát chết như anh đươc...
phượng a ko biết em thì thế nào ,còn đối vơi anh em đã là niềm hi vọng &mong đợi của anh suốt cuôc đơi này , từ ngày gần em cuộc sống của anh trở lên có thật nhiều ý nghĩa và anh trở lên yêu cuộc sống biêt bao nhiêu...
phượng a ko biết từ bao giờ nhưng hinh bóng đã in đậm trong trái tim anh, tình cảm anh danh cho em mãi mãi trong sáng theo suốt cuộc đời anh.mấy ngày nữa em về rồi... anh ở đây chăc buồn lắm...em về... anh mong em hãy nghĩ lai...em hãy quay lại đây,anh và mọi người mong em nhiều lắm đây........
cô bé dở hơi của anh
trước khi chia tay anh tang em bai tho ma em tung nghe anh doc va hay hieu tam chan tinh cua anh
ko can biet em nghi ngoi gi
anh van mong cho va van nho
nu cươi em mai la niem vui
anh mat em lam anh ngay ngat
du cho thang ngay co troi nhanh lang le
anh mai cho van doi mai em
anh ham cua em
PHONG SƯƠNG:heartflower: