khachbohanh
19-01-2007, 07:04 AM
em ra đi
Hồn băng giá
mất em rồi
Sỏi.. đá.. !
Buồn trông
Giữa đất trời lồng lộng
Em là gió
Tôi - hư không
Tình yêu nối liền mạch sống
Cà fe đắng
Khói thuốc trắng cuồng bay
Vàng đôi tay
Khói thuốc cay , không lòng tôi dậy sóng..
Nổi nhớ mong
Chiều bỗng rộng
Người bỗng xa
Chỉ còn ta , buồn gác nhỏ
Từng cánh gió
Mãi vô tình..
Đếm lá rơi mùa thu tới
Tìm đâu hỡi
Những ngày qua ??
Khachbohanh
Hồn băng giá
mất em rồi
Sỏi.. đá.. !
Buồn trông
Giữa đất trời lồng lộng
Em là gió
Tôi - hư không
Tình yêu nối liền mạch sống
Cà fe đắng
Khói thuốc trắng cuồng bay
Vàng đôi tay
Khói thuốc cay , không lòng tôi dậy sóng..
Nổi nhớ mong
Chiều bỗng rộng
Người bỗng xa
Chỉ còn ta , buồn gác nhỏ
Từng cánh gió
Mãi vô tình..
Đếm lá rơi mùa thu tới
Tìm đâu hỡi
Những ngày qua ??
Khachbohanh