Xem đầy đủ chức năng : Ti`nh Ye^u
cocongchuanho22
19-01-2007, 12:59 AM
Người ta nói TY là đẹp nhất thế gian này. Nhưng sao tồi thấy nó chẳng đúng tẹo nào, nó làm ng` ta đau đớn tột cùng :timvo:
Đã ai trải qua 1 tình yêu trái đắng hãy nói giùm tôi cái vị của nó thế nào
Type da^'u
ngu_sao_noi
19-01-2007, 01:10 AM
Ây dà , đau khó tả. But vài bữa là vui như mùng 1.
Nói chơi tí thôi , cũng còn tùy độ sâu đậm , và tùy người. Nhưng rồi cũng ok. Nhưng nói chung nếu yêu thật sự thì khi tình tan vỡ còn đau hơn cả bị chó cắn :so_funny: . Cái chính là phải biết nhìn người để khỏi ân hận dù ta có phài chia tay. Chúc vui.
babylove_hue
23-01-2007, 08:29 PM
Cũng không biết nói như thế nào nữa , tình yêu mà. Lúc yêu ai cũng như thế cả mà , làm sao tránh khỏi , chia tay thì dù biết là đau buồn , nhưng mà nếu chia tay sẽ tốt cho cả hai thì mình nên chấp nhận thôi bạn ạ.
nancy015
24-01-2007, 03:30 PM
Tui chưa yêu nhưng củng thấy được nhửng đau khổ và hạnh phúc trong tình yêu, mỗi người một số phận, nhưng nói thiệt, tui ko tin vào tình yêu vĩnh cữu , vì bây giờ có quá nhiều người dối gian
semaiyeuanh59
29-01-2007, 07:29 AM
tình yêu mang đến cho ta hạnh phúc hay đau khổ??????? câu hỏi này không thể hỏi tổng quát như thế đâu bởi từng người đều có tình yêu riêng chứ đâu phải ai cũng yêu như ai đâu......nhưng có một điều là khi yêu ta cảm thấy trưởng thành hơn
Kẹo Me
29-01-2007, 07:50 AM
.........cái rì chứ tình iêu thì em po' tay........:chayle:
*pInk horizon*
29-01-2007, 08:15 AM
Tình yêu vốn có cả vị ngọt và đắng. Bạn là người ko may mắn lắm vì thưởng thức vị đắng đầu tiên. Nhưng càng đắng thì càng nhớ , đúng ko? Vẫn còn nhiều ngọt ngào ở phía trước.
~LiebE~
29-01-2007, 09:08 PM
TY có cả ngọt & đắng...Nhưng ko phải lúc nào cũng đắng đâu, khi nào tìm thấy 1 nửa cảu mình bạn sẽ cảm thấy sự ngọt ngào thôi
sad princess
31-01-2007, 03:07 AM
tình yêu như nước mắt của người con gái.....đắng và mang chút kiêu kì....... ngọt ngào khi mỉm cười.......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.