tinhyeu_chicomot
19-01-2007, 12:29 AM
anh à ! từ khi anh lên gia lai đến nay
gần 2 tháng rồi em vói anh chưa gặp nhau nhĩ ? em biết trong thời gian đó , anh rất nhớ em...nhưng em ko một chút nào nghĩ về anh cả ?... trong thời gian 2 tháng dó em dã vui cùng người con trai khác...em vẫn biết rằng chính bản thân mình dang lừa dối anh.. vậy mà em vẫn nhắn tin rằng em...rất yêu anh và nhớ anh nhiều ! em ko dám nói thẳng em và anh nên chia tay di... vì em biết anh còn yêu em rât nhiều...nếu em nói như vậy thì công việc của anh sẽ ra sao...cuộc sống của anh sẽ thế nào ......vì vậy em đành lừa dối anh !
anh ơi ! khi ở bên vòng tay khác , em thấy mình sao sao ấy....ko giống như cái cảm giác khi em ở gần anh !! giờ thì người ta chán chê em...thì em mới nhận ra ko ai co thể đối xữ với em tốt như anh....anh ơi giờ thì em mới nhận thấy mình sai thật rồi ! ko biết khi anh về em có còn tư cách ỡ cạnh anh nữa ko ?
xin lỗi anh ! em sai thật rồi !!!
gần 2 tháng rồi em vói anh chưa gặp nhau nhĩ ? em biết trong thời gian đó , anh rất nhớ em...nhưng em ko một chút nào nghĩ về anh cả ?... trong thời gian 2 tháng dó em dã vui cùng người con trai khác...em vẫn biết rằng chính bản thân mình dang lừa dối anh.. vậy mà em vẫn nhắn tin rằng em...rất yêu anh và nhớ anh nhiều ! em ko dám nói thẳng em và anh nên chia tay di... vì em biết anh còn yêu em rât nhiều...nếu em nói như vậy thì công việc của anh sẽ ra sao...cuộc sống của anh sẽ thế nào ......vì vậy em đành lừa dối anh !
anh ơi ! khi ở bên vòng tay khác , em thấy mình sao sao ấy....ko giống như cái cảm giác khi em ở gần anh !! giờ thì người ta chán chê em...thì em mới nhận ra ko ai co thể đối xữ với em tốt như anh....anh ơi giờ thì em mới nhận thấy mình sai thật rồi ! ko biết khi anh về em có còn tư cách ỡ cạnh anh nữa ko ?
xin lỗi anh ! em sai thật rồi !!!