PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm chợt về



Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:24 AM
nhớ có lần anh định nắm tay em
em không nghe anh nói người xa lạ
và có lần anh đòi hôn nên má
em không cho anh giận mất hai ngày...


mùa xuân về hoa nở bướm rung cây
hái nhành hoa anh cài lên mái tóc
và có lần em giận hờn em khóc
anh vụng về tội nghiệp kẻ ngây ngô


nhớ có lần anh đã viết câu thơ
bao yêu thương anh dành lên nét chữ
nhưng tự nhiên vô tình hay lưỡng lự
thư không trao đẻ lại hòa tro tàn


mối tình đầu ôi! quá chứa chan
nhưng tất cả đã đi vào quá khứ
chỉ mình em đong đầy nỗi nhớ
kỉ niệm xưa theo nỗi nhớ chợt về

Cà ơi! huynh rất thích mấy câu thơ đó của em, hôm nay viết tiếp tặng em nè.

Cà Tím
27-03-2005, 10:45 AM
...."Nhớ có lần anh muốn nắm tay em
Em không chịu anh bảo em xa lạ
Và có lần anh đòi hôn lên má
Em không cho anh giận mất hai ngày"....

Kỷ niệm đầu đẹp quá phải không ai?
Cử chỉ ngày xưa sao đáng yêu quá đỗi
Nhớ làm sao những lần em giận dỗi
Anh lúng túng dỗ dành...ôi thương quá đi thôi!

Ở đâu rồi hỡi ánh mắt bờ môi?
Em thèm làm sao một ánh nhìn bối rối
Để thấy ngày xưa mình thật là có lỗi
Khi chẳng cho anh một giây phút ấm nồng

Biết bao lần em đã trả lời không
Dù chỉ nắm tay....hay nụ hôn trên má
Để anh quay đi dấu nỗi buồn khôn tả
Và riêng em cũng nuốt tiếng thở dài

Rồi một ngày....tất cả bổng đổi thay
Em ra đi theo dòng xoay định mệnh
Bổng giật mình...em trách mình lơ đễnh
Một thuở yêu anh...chẳng một dấu son hồng

hi huynh Nghi, lâu ghê không gặp, anh khoẻ không, không ngờ câu thơ em viết lúc trước em không nhớ nữa mà huynh cũng nhớ được, giỏi ghê....anyways, thanks huynh đã nhớ đến thơ của em gái nha

Seri
27-03-2005, 11:34 AM
Để giờ đây em tiếc lắm phải không ?
Sao hồi đấy không hôn anh cô bé
Em lấy cớ rằng em nghe lời mẹ
Mẹ em bảo em không được hôn giai

Nhớ thuở nào một ai yêu một ai
Tình yêu đầu ngây thờ và đẹp quá
Chỉ có điều một nụ hôn trên má
Chỉ một thôi, mà em cũng không cho

Anh giận em, anh nói em ky bo
Em ngúng nguẩy, đi mà hôn kẻ khác
Rồi em hỏi một câu thật ngơ ngác
Đã là hôn, ai chẳng giống như ai

Anh quay đi, không ngoảnh đầu trở lại
Hopefully, em đã biết rằng mình sai
Nhưng dù sao, tất cả đã quá muộn
Vì lúc này, chúng mình đã byebye

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 09:17 PM
Huynh vào đây thấy chuyện quả đắng cay
Sao như vậy lẽ nào muội cà vậy
Tam đệ hỡi hãy bình tâm lén lại
liệu có chừng đệ nhầm lẫn gì không?

Đã thương nhau sao có sự bất công
đệ coi lại kẻo nói không cà muội
Tội cho cà một thân đơn trôi nổi
Phải hiểu dùm đệ đừng quá làm ngơ!

Huynh vào thấy ba người làm thơ hay quá,mà dạo này huynh sao nhãng với làm thơ,muốn được viết cùng các đệ các muội vài dòng mà sao lòng không thể ,Cà tím muội làm thơ hay quá,huynh đọc thấy mê,nhưng không sao viết lại được,Chán thật,thôi thì vào coi và đọc thơ của các em vậy,viết nhiều vào các đệ các muội nha!Để huynh vào choi cùng với ok ,không là huynh off mất trang hoa này!

hoabantrang
28-03-2005, 12:10 AM
đêm Qua Anh Ngủ Nằm Mờ
Cùng Em đi Dạo, được Cầm Tay Em
Em ơi Nếu Mơ Là Sự Thật
Thì đời Này Anh Quá đổi Thương Anh

Cà Tím
28-03-2005, 11:44 AM
"...Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em lên mười sáu em còn ngây thơ..."

Anh cứ trách sao bé cứ dại khờ
"Chuyện lứa đôi sao mãi hoài chẳng hiểu?"
Một nụ hôn...có gì mà chẳng chịu?
Vậy mà lúc nào cũng bảo rằng... YÊU!

Thật đó anh... bé biết bé yêu nhiều
Nhưng nụ hôn có gì mà tuyệt diệu?
Người ta thấy được rồi buông lời đàm tiếu
Bé sẽ buồn...anh có hiểu...hiểu không?

Trót sinh ra là một kiếp má hồng
Hai chử "đoan trang" bé làm sao dứt bỏ
Bước chân đi bé sợ người dòm ngó
Rồi xì xầm...bảo: "con nhỏ thiệt hư!"

Bé muốn mình vui kiếp sống vô tư
Nên một nụ hôn...thật là điều đáng sợ
Biết anh yêu và ôm nhiều nhung nhớ
Nhưng xin hiểu cho em...và hãy cố đợi chờ...

cám ơn huynh Thiêm khen và cỗ vũ muội nha...nhưng nói thật lúc này muội làm thơ kém quá, đôi lúc cũng muốn vào làm thơ thật nhiều...nhưng mà "lực bất tòng tâm", nên cũng đành chịu thôi, còn seri và huynh Nghi thì thất thơ lúc nào cũng hay hết...chắc muội còn phải học hỏi thêm 2 huynh đó quá

MuaPhuongVi_2005
28-03-2005, 02:50 PM
Kỷ niệm chợt về làm run động bờ môi.
Nhớ wá đi thôi. xao xuyến, bồi hồi.
Anh nắm tay mình.. ôi bối rối.
Em thẹn thùng... kg nói được tròn câu.
Kỷ niệm ngày xưa ấy.. đã về đâu?
Xa mấy nương dâu.. bạc mái đầu.
Nay dẫu xa rồi em vẫn nhớ.
khoảnh khắc 1 lần anh nắm tay.

Nguyen Nghi
29-03-2005, 10:09 AM
ngày xưa ấy ai bảo em từ chối
để bây giờ thấy lỗi chưa em
anh nào đâu phải kẻ chết thèm
mà đó chỉ là tình yêu và vị ngọt

trên đường tình giờ đây còn một
anh bơ vơ lạc lõng khôn cùng
con tim anh như muốn nổ tung
như muốn xé tình ra trăm mảnh.....

Cà Tím
29-03-2005, 10:24 AM
Đã là người phải nào đâu thần thánh
Cái tuổi ngây thơ...hỏi ai chẳng dại khờ?
Mới vào yêu...làm sao cho khỏi sợ
Mà bây giờ anh trách...nỡ sao anh?

Phận má hồng...mang số kiếp mỏng manh
Dòng đời đẩy xô làm sao cho khỏi vỡ?
Nên xưa kia em sợ mình lầm lỡ
Dẫu yêu anh...nhưng phải cố ơ thờ

Hiểu cho dùm...anh hỡi...tuổi ngây thơ
Đừng trách làm chi...để em sầu, em tủi
Một kiếp người...cũng đâu là ngắn ngủi
Trên quảng đường dài...rồi cũng sẽ gặp nhau

Em hứa với anh trong thế giới ngày sau
"Em sẽ trao anh một mối tình trọn vẹn"
Anh hãy xem đây là một câu thề hẹn
Và đừng giận hờn em nữa...nha anh!

Seri
29-03-2005, 10:46 AM
Đã là người phải nào đâu thần thánh
Vậy tại sao em không hiểu cho anh
Người vẫn ôm một mơ ước mong manh
Được hôn lên làn môi em bé nhỏ

Trăng mười sáu trăng cũng đâu còn nhỏ
Em mười sáu cũng có nhỏ gì đâu
Nếu thật sự tình ấy em khắc sâu
Đừng tiếc anh một nụ hôn cô bé

Anh nói rồi sẽ hôn em thật nhẹ
Anh nhât quyết sẽ không làm em đau
Anh xin hứa sẽ hôn em thật lâu
Anh xin thề là sẽ phê lần đầu





==============

Nghi huynh ko chơi vậy à nghen, vô đối cùng tụi em đi

Cà Tím
29-03-2005, 10:53 AM
Ôi trời anh nói ghê chưa
Đòi hôn mà nói... như mưa đầu mùa
Chuyện này em chắc...xin thua
Từ nay nhất quyết xin chừa " yêu đương"

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 08:59 PM
Huynh trưởng vô đây đứng gài đầu
Nhíu mày vắt óc chẳng ra câu
Các em bây giờ thơ trội quá
Huynh trưởng giờ đây xin cúi đầu!
==========================
Mới xa một thời gian mà tài đối đáp các em ,quả không thể trê vào đâu được thật hổ cho ta,Ngũ Quậy giờ Huynh an tâm rùi!

chanti
29-03-2005, 09:42 PM
Đã lâu không ghé bước trang Hoa
Vào mấy trang thơ để la cà
Nhủ lòng kiếm Ngũ quậy chọc phá
Gặp lại cừu nhân ,ta dzới ta

Cả nhóm Ngũ quậy vẫn còn đây
Chưa tan rã nhóm, thật là may
Ái chà ,cái "chị" Nguyễn Nghi ấy
"Kỷ niệm chợt về " cũng khá hay

Nhưng sao ngẫm kỹ ,thấy hơi gay
"Đòi hôn ,không chịu ,giận hai ngày"
Yêu người như thế- lợi dụng đấy
Cái kiểu yêu này ,ta bó tay

Bé Cà thì vẫn cứ mông mơ
"Em mười sáu tuổi ,vẫn ngây thơ"
Nụ hôn đầu đời còn bỡ ngỡ
Tình yêu vụt đến ,chỉ một giờ

Seri lại muốn hôn thật sâu
"Anh hôn nhẹ lém ,đừng sợ đau"
Nụ hôn tràn ngập niềm yêu dấu
Mai này chia tay cũng rất mau

Cuối cùng kính cẩn ,chào Thiêm huynh
Đừng xóa bài em ,cho em xin
Huynh giờ là mod ,em là lính
Tay huynh giơ khẽ ,em thất kinh

Gặp nhau ,chỉ biết nói mấy lời
Dù thất lễ ,cũng chỉ đùa chơi
Bởi lâu chẳng làm bài thơ mới
Giờ trút nỗi lòng cho nhẹ vơi

Nguyen Nghi
30-03-2005, 09:36 AM
lâu rồi gặp lại chanti
làm thơ hay quá, mê li lòng người
tứ bộ sao bỏ cuộc chơi
mình nhóm ngũ quậy cũng hơi thấy buồn

ngày xưa hai nhóm diễn tuồng
mọi người cứ tưởng là tuông nhau rồi
thực ra chỉ là cuộc chơi
chứ đâu có vậy , người ơi hiểu giùm

vườn tình giờ lại họp sum
sao nhóm tứ bộ không vun xới vườn
để cho vườn nở hoa thương
bỏ đi không nói để vương lệ sầu

huynh thiêm làm mod đã lâu
huynh ấy chỉ xóa những câu thơ nhàm
phải chăng là bạn còn ham
cái thói trọc phá ...cửa quan đây nè

Cà tím mười sáu trăng thề
seri muốn được thật phê lần đầu
cái này có khó gì đâu
khi mà đệ , muội thương nhau rồi mà

còn riêng về nguyen nghi ta
thơ vẫn như trước ,có là gì đâu
buồn buồn ngồi viết mấy câu
cám ơn bạn nhé để nhau đẹp lòng

thank nha vì đã khen tôi , bữa nào tôi khen lại là huề ..hiiiiiiiiiiiiii

Cà Tím
30-03-2005, 10:25 AM
Ngũ Quậy giờ vẫn như xưa
Thế còn Tứ Bộ sao chưa chịu vào?
Kỹ niệm xưa vẫn dạt dào
Còn người sao mãi nơi nào...nỗi trôi?

NGŨ - TỨ hai nhóm phân đôi
Lúc xưa cũng đã "lôi thôi" một thời
Dẫu từng tranh cãi "tơi bời"
Nhưng mà cũng để vui chơi thôi mà!

Chuyện cũ giờ hãy cho qua
Giờ đây ta hãy làm hòa nhau đi
Cùng nhau làm đẹp vườn thi
Cùng nhau dẹp hết sầu bi, muộn phiền.

Còn riêng chuyện của huynh Thiêm
Bây giờ huynh ấy đã kiêm..."trưởng phòng"
Quậy quạng là kể như xong
Nói năng bậy bạ...đừng hòng huynh tha

Lúc trước huynh nói với Cà
"Liệu hồn...anh sẽ xóa bài của em"
Ông trời ngó xuống mà xem
Chơi trò hù dọa...hổng thèm sợ luôn!

Anh em mà chẳng chịu thương
Chanti thấy đó...thiệt buồn ghê đi!
Còn riêng cái gã Seri
Gặp Cà là nói "yêu thì...hôn nha"

Huynh Nghi cũng đã nghe qua
Thế mà chẳng giúp...còn la muội hoài
Trách mình phần số đắng cay
Cả nhà mà chẳng có ai...thương dùm!

Seri
30-03-2005, 12:03 PM
Em không hôn tức là em không yêu
Em không yêu em đừng lý sự nhiều
Em còn bé có những điều em không hiểu
Em không hiểu là em thật có yêu

Anh muốn hôn bời vì anh đang yêu
Vì anh yêu anh muốn hôn thật nhiều
Chỉ có vậy tại sao em không hiểu
Hay đơn giản bởi vì em không yêu

Cà Tím
30-03-2005, 12:17 PM
Đã mấy vạn lần...bé nói yêu
Bé nhớ..bé mong...thật..thật nhiều
Anh đã tỏ tường...anh đã hiểu
Vì cớ gì... lại nói: "bé chẳng yêu?"

Có nghĩa gì đâu một nụ hôn?
Mà anh thất thiểu...dạ bồn chồn?
Yêu...hôn...hai chử nào chung nghĩa
Mà anh bảo rằng...yêu phải hôn?

Seri
31-03-2005, 05:30 PM
Đã biết yêu người ta sẽ phải hôn
Nếu không hôn trong dạ sẽ bồn chồn
Lâu không hôn sẽ cực kỳ thiếu thốn
>> Khi đã yêu dứt khoát là phải hôn

chanti
01-04-2005, 06:19 AM
Coi bộ seri thích hôn wá nhỉ ,nhưng cho ông biết nè ,khi yêu ,người ta không chỉ hôn đâu.He he ,khi yêu ,ta cần phải..... cắn nữa ,tặng ông 1 bài thơ để học hỏi kinh nghiệm nè


Yêu nhau....cắn đau

Người ta bảo ,yêu nhau...phải cắn
Cắn làm sao để lại dấu ..răng
Dấu mờ nhạt,ân tình càng ngắn
Dấu khắc sâu ,tình khó cách ngăn

Người ta bảo ,cắn nhau...tình thắm
Cắn mấy lần,tình thắm bấy năm
Cắn ít,thuyền tình thường dễ đắm
Cắn nhìu ,tình khó lặn mất tăm

Người ta bảo ,cắn nhau...khó lắm
Chuyện hên xui ,tựa thể rút thăm
Gặp người dữ ,coi chừng ăn đấm
Rụng hết răng ,bởi tội cắn nhầm

Chúc ông khi hôn hay cắn người ta cũng không bị ăn đấm ,hehehe

soledad_1811
01-04-2005, 06:38 AM
Trời ơi chanti ơi hay ghê !
10 điểm!

Yêu nhau nhiều lắm cắn nhau đau!
Dấu răng của ai càng khắc sâu!
Thì tình yêu ấy càng sâu đậm
Nhưng mà cẩn thận kẻo ăn đấm
Có thể là bị ... luôn

Phải không chanti? kakakakaka!

Nguyen Nghi
01-04-2005, 08:54 AM
nụ hôn đầu đời đã trao anh
bằng cả tình yêu rầt ngọt lành
hôn song anh nhoẻn cười anh nói
em vừa ăn cá nên hơi tanh

nụ hôn đầu đời đã trao anh
vì còn e thẹn nên hơi nhanh
chỉ tại em là phận gái
nên sợ một ngày sẽ "xuống dốc không phanh"

nụ hôn đầu đời đã trao anh
vì nhớ anh nên chẳng học hành
ngày đêm cứ nhớ rồi cứ nhớ
lực học càng ngày xuống càng nhanh

Cà Tím
01-04-2005, 10:52 AM
nghe mấy huynh này làm thơ thấy mà sợ quá đi...Cà không biết đường mà đáp luôn đó

Đời em phận gái vốn mong manh
Sợ nợ...sợ duyên sẽ không thành
Nếu người thật dạ yêu sâu sắc
Xin chớ chê cười...tội em anh!

Mười sáu tuổi đời bước vào yêu
Ai chẳng đắn đo...nghĩ suy nhiều?
Sao cứ trêu đùa....người có hiểu?
Em bây giờ...lo sợ biết bao nhiêu

Seri
01-04-2005, 12:13 PM
Thật dạ anh đây thật có yêu
Anh yêu em anh, yêu thật nhiều
Lời thơ diễn tả còn thấy thiếu
Ôi chao, yêu em, biết bao nhiêu

Em anh còn bé, chưa biết yêu
Vậy mà anh cố, tình không hiểu
Nụ hôn với em, thật lộ liễu
Thôi chờ em lớn, nhé em yêu

Nguyen Nghi
02-04-2005, 07:52 AM
nụ hôn đầu đời em trao anh
ở trước nhà em rõ rành rành
số 36 Trần Hưng Đạo
sao anh bảo ở Phan Bá Vành

nụ hôn đầu đời em trao anh
hương vị nồng nàn mùi sâm banh
sao anh lại bảo là không phải
mùi vị ngọt ngào nước đá chanh

nụ hôn đầu đời giống đá banh
con tim dạo rực đập hơi nhanh
sao bảo lần đầu mà khéo thế
mắt nhắm môi kề, lưỡi lượn quanh

thach_anh_tim
03-04-2005, 01:19 AM
Nhìn em anh muốn Hôn em
Nhìn em anh muốn Cắn em thật nhiều
Cắn-Hôn thì biết bao nhiêu
Không bằng anh đã yêu em rất nhiều

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 03:51 AM
Như vậy thiệt khổ em tui
Không yêu không cắn liệu rồi tương lai
Em ơi rồi tới ngày mai
Liệu rằng ở vậy mãi hoài sao em?
======================
Trả lời đi nào vecon lonton02!?

Tình Nhat Phai
06-04-2005, 07:46 AM
khi yêu ai chẳng trao duyên
duyên dây ý nói nụ hôn dầu dời
em thời tuổi tám mộng mơ
sao không mơ một nụ hôn dầu dời
khiiiiiiiii

Nguyen Nghi
06-04-2005, 09:19 AM
yêu anh yêu mối tình đầu
nhưng còn nụ hôn ...chẳng dám đâu
bởi em e ấp điều lo lắng
như thế tình yêu chóng nhạt màu

Tình Nhat Phai
06-04-2005, 09:29 AM
sao em mãi cứ âu sầu
hai câu một nụ ....có gì dâu
âu là cảm giác tình yêu thật
nói thật anh dây muốn hôn rồi
hiiiiiiii

Nguyen Nghi
06-04-2005, 09:32 AM
hông được đâu anh ơi có lẽ
em phải về kẻo mẹ em ra
hẹn anh lại bữa khác nha
chứ nay hông được bởi cha cho đòn

Tình Nhat Phai
06-04-2005, 09:41 AM
không sao em cứ an lòng
mẹ rầy cha dánh ánh chịu thay
hay em kiếm cớ thờ ơ vậy
nói thật anh nghe ... nói anh nghe

Nguyen Nghi
06-04-2005, 09:44 AM
cha em học võ lâu năm
lơ vơ anh bị...gãy răng anh à
phận gái phải theo mẹ cha
thôi chào anh nhé ,em vào nhà đây

Tình Nhat Phai
06-04-2005, 09:49 AM
yêu em anh chẳng ngại ngần
một lần răng rớt tốt chứ sao
bao giờ em nhớ chiều hôm ấy
lúc ấy anh trao nụ hôn dầu
hiiii **chẳng lẽ bị gãy răng mà không dược hiiii......sao ?

Nguyen Nghi
06-04-2005, 09:52 AM
trời ơi ! anh thật "hắt_xì_ngầu"
em thấy nụ hôn có gì đâu
bởi em đã nhiều lần như vậy
rồi gặp ai em nói cũng là đầu

lần này thì rớt tim chưa anh, tin sét đánh đó

Tình Nhat Phai
06-04-2005, 10:13 AM
Đi cho trót đoạn đường gian khổ
chịu thương dể dối lấy gì dây
Dù tình nay đã xa vời
Nghĩa ân phai nhạt với lời chua cay

giờ vào làm thơ thiệt nè nãy giờ hôn hút nhìu gồi giờ quê rồi không hôn nữa khiiiiiii

nguyenanhsang
06-04-2005, 12:30 PM
Đã lâu rồi không trở về nơi ấy
cớ sao lòng lại ái nái làm sao
anh yêu em anh thương nhớ biết bao
lòng thổn thức lúc nào cũng muốn gặp

và hôm nay em nói lời chia biệt
anh thẩn thờ như cách biệt 9 tầng mây
va giờ đây biết nói sao khuây
và thổn thức những đêm rồi không ngủ