PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh - Em Và Chúa



chieuanhlong
18-01-2007, 07:43 AM
Anh và Chúa : hai anh em kết nghĩa
Chúa là trời, Anh là đất nhân gian
Tình huynh đệ ngàn đời không thay đổi
Suốt một đời, điều tốt chúa trao Anh
Hạnh phúc gì bằng, đời Anh đầy sung sướng

Rồi em đến bên Anh - tình chấp cánh
Hạnh phúc này Anh biết nói sao nguôi
Nhưng thật chuối khi Chúa thấy em cười
Và thế rồi Chúa cũng fall in love
Màn đêm về Chúa thức suốt vì Em

Chúa muốn Anh đem Em trao cho Chúa
Chúa thề rằng đổi tất cả vì Em
Em biết đấy, Anh đây sống vì Chúa
(thưở ngày nào Chúa đã sống vì Anh)
Sao cũng được Anh gởi Em cho Chúa

Dẫu như thế Anh sẽ sầu thiên thu
Anh biết chứ : Như thế Em cũng khổ
Nhưng nỡ nào Em để Chúa cô đơn???
Thôi em nhé xin em về bên Chúa
Hãy tin rằng : Chúa sẽ tốt hơn Anh

tieubachlongtctn
18-01-2007, 07:51 AM
cậu bé ơi cậu tự tin ghê nhỉ
khi nghĩ mình được là đất nhân gian
và chúa trời là anh em sinh tử

chieuanhlong
18-01-2007, 07:57 AM
Ý! xin thưa em đây nào dám thế
Kẻ nghèo hèn nào dám nói sa hoa
Bài thơ này em lỡ lời viết ra
Bởi lòng man mác khi nghe bài "Lệ Vui"

Là Eo Kay (Lil' Knight) hát cùng miss Pee A (Phương Anh)
Bài thơ hay có thể đem phổ nhạc
Vậy lẽ nào nhạc không thể phổ thơ???
Em xin lỗi vì giọng thơ hơi "láo"
Xin chớ đừng chê trách tội thân em :D

Vịt Ngố
19-01-2007, 12:29 AM
Người ta phổ nhạc thành thơ
Bạch long ngốc nghếch ngáo ngơ hỏi hoài
Thiên tài đúng thật thiên tài
Thế gian được mấy người tài phổ thơ

Đa Tình
19-01-2007, 03:35 AM
Em và anh gặp nhau
Em cười bảo nhờ Chúa
Rồi tình không còn nữa
Tại chúa phải không em?

NHớ Ngày Xưa
19-01-2007, 04:17 AM
Hình như chúa quá quen
Với mối tình ly - biệt
Con tim quen thêu dệt
Đã chết ...hết ..còn chi?

yahoo: ...lủng goài ..híc không vô được nữa!

Đa Tình
19-01-2007, 04:20 AM
Chắc tại kẻ tình si
Hay nói lời giả dối
Bây giờ lại đỗ lỗi
Là tại Chúa gây ra

NHớ Ngày Xưa
19-01-2007, 04:24 AM
Ước muốn bỗng vỡ oà
Tan ư ..là mây khói
Tình chợt ...như lời nói
Gió thoảng đã bay qua
Lữ khách ...bước đi xa
Ngỡ như là tại chúa
Quỳ xin và lậy nữa
Cũng ...là ..cuộc biệt ly
Tình đến rồi lại đi
KHông còn chi để nhớ!

Đa Tình
19-01-2007, 04:27 AM
Vậy thì người xưa hỡi
Hãy cố cố quên đi
Nhớ mãi để làm gì
Một chữ tình gian dối

kakasi
23-01-2007, 10:55 PM
đời người sống vì yêu
tên chúa thật lắm điều
đường tình phải song phảng
anh chẳng phải nhường ai
nếu chúa còn lải nhải
chỉ mặt tôi cho đai

Mèo Lười Cô Đơn
30-01-2007, 08:53 AM
Chúa ơi xin tạ lỗi
Con đã ..phá tình duyên
Của chúa đã ban lên
Rồi anh nỡ tìm quên
Bên một người khác nữa
Tình duyên chia hai nửa
Xin chúa ...cố thứ tha
Một mối tình đi qua
Em - Anh ...người xa lạ!

bebao3000
30-01-2007, 09:14 AM
Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con. kekeke

fallen_angel8x
30-01-2007, 07:28 PM
Ngày xưa anh là bạn thân của chúa
Còn bây giờ là thù hận ngàn năm
Sao chúa dám cướp em trong tay anh
Mang về chốn thiên đàng chán ngán
Chẳng để cho đôi ta hạnh phúc
Sống cuộc đời tươi đẹp ở nhân gian

Đa Tình
31-01-2007, 06:23 AM
Chúa ơi xin tạ lỗi
Con đã ..phá tình duyên
Của chúa đã ban lên
Rồi anh nỡ tìm quên
Bên một người khác nữa
Tình duyên chia hai nửa
Xin chúa ...cố thứ tha
Một mối tình đi qua
Em - Anh ...người xa lạ!
Em- Anh người xa lạ
Chúa có muốn vậy không
Em có dối dang lòng
Anh có còn tiếc nuối
....Vô tình ngọn gió thổi
Bay rồi phải không em....?