huy_tieulong
18-01-2007, 06:22 AM
Em à !
Đã bao giờ em biết là anh yêu em chưa, đã rất nhiều lần anh viết thư cho em nhưng vì không đủ tự tin vào bản thân nên anh không dám gửi cho em, anh chỉ còn biết viết xong rồi đốt chúng đi thôi, trươc đây anh chưa bao giờ anh yêu ai như yêu em những năm học cấp ba nếu có thì cũng chỉ là những rung động đầu đời của một cậu trai mới lớn thôi. Nhưng từ khi gặp em anh đã biết là trái tim mình đã thuộc về em, em biết đấy như lời một bài hát đã tưng nói " trái tim không thẻ yêu hai người" và anh cũng vậy anh chỉ có mình em thôi như hành tinh này chỉ một mặt trời. Từ khi gặp em anh thấy cuộc sống này thật đẹp và có ý nghĩa biết bao,đã có những lúc nhìn em anh muốn nói lên ba tiếng mà bất cứ một boy nào cũng co thể nói được nhưng anh lại không có cơ hội để nói lên ba tiếng thiêng liêng đó vì em đã cướp mất cơ hội đó của anh. Vì em đã bật đèn đỏ mà.Em đã đến như một cơn gió thoảng qua làm dịu mát tâm hồn anh trong những ngày hè oi ả và sưởi ấm trái tim anh trong những ngày giá rét mặc dù " đã bao giờ em là của anh đâu ".Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn cuộc sồng vì đã cho anh được gặp em ,quen em.Nhưng dù mai này anh có ở bên một người náo đó thì sâu thăm trong trái tim anh vẫn có hình bóng em. Nếu sau này không có ai ở bên em thì anh sẽ là người đến bên em
Đã bao giờ em biết là anh yêu em chưa, đã rất nhiều lần anh viết thư cho em nhưng vì không đủ tự tin vào bản thân nên anh không dám gửi cho em, anh chỉ còn biết viết xong rồi đốt chúng đi thôi, trươc đây anh chưa bao giờ anh yêu ai như yêu em những năm học cấp ba nếu có thì cũng chỉ là những rung động đầu đời của một cậu trai mới lớn thôi. Nhưng từ khi gặp em anh đã biết là trái tim mình đã thuộc về em, em biết đấy như lời một bài hát đã tưng nói " trái tim không thẻ yêu hai người" và anh cũng vậy anh chỉ có mình em thôi như hành tinh này chỉ một mặt trời. Từ khi gặp em anh thấy cuộc sống này thật đẹp và có ý nghĩa biết bao,đã có những lúc nhìn em anh muốn nói lên ba tiếng mà bất cứ một boy nào cũng co thể nói được nhưng anh lại không có cơ hội để nói lên ba tiếng thiêng liêng đó vì em đã cướp mất cơ hội đó của anh. Vì em đã bật đèn đỏ mà.Em đã đến như một cơn gió thoảng qua làm dịu mát tâm hồn anh trong những ngày hè oi ả và sưởi ấm trái tim anh trong những ngày giá rét mặc dù " đã bao giờ em là của anh đâu ".Nhưng dù sao anh cũng cảm ơn cuộc sồng vì đã cho anh được gặp em ,quen em.Nhưng dù mai này anh có ở bên một người náo đó thì sâu thăm trong trái tim anh vẫn có hình bóng em. Nếu sau này không có ai ở bên em thì anh sẽ là người đến bên em