pinky_st
18-01-2007, 02:20 AM
Quán càfe nhỏ ở một góc phố khuất dưới mấy tán cây bàng, rất đông. Sáng nào cũng vậy, khách uống càfe ngồi túm năm tụm ba bàn tán chuyện trên giời dưới bể chật kín vỉa hè. Bà chủ quán chừng hơn 50 tuổi, thường chạy lăng xăng te tái lo chỗ ngồi cho khách.
Có không biết bao nhiêu người sống bám vào một đoạn vỉa hè chừng hơn chục mét dài ấy. Nhiều nhất là cánh bán báo, sau đó là đội quân vé số dạo và cuối cùng là mấy thằng bé đánh giày.
Có một thằng chắc hơn chục tuổi đầu, tóc vàng hoe vì dãi nắng. Tôi chưa thấy kiểu đánh giày nào lạ như ở đây: Thằng đánh giày bỏ tiền ra, đưa khách làm tin.
Một lần tôi ngồi, thằng bé sán lại gần: “Đại ca đánh giày nhé!” Thấy tôi chần chừ, nó bồi tiếp: “Chắc sếp không tin tưởng. Đây! Sếp cầm lấy 500.000đ làm tin, lát đánh giày xong đưa trả em”.
Nó dúi vào tay tôi. Đúng 500.000 đồng thật! 5 tờ Polymer màu xanh nõn chuối đặc trưng. Thằng đánh giày chạy vụt đi, tất nhiên là cầm theo đôi giày mà có cho ai, chắc cũng phải nói khéo.
Một lúc sau thằng cu đánh giày quay lại, nó nhoẻn cười: “Ở đây có tiền lệ rồi, trước đã có khách mất giày. Bây giờ em mới tới, phải mua lại lòng tin”.
Cũng may cho nó, ở chỗ này lòng tin vẫn còn mua được!
Một câu chuyện khác cũng về chuyện đánh giầy - cười ra nước mắt
+ OK, đánh bao nhiêu /đôi nhóc?
* Dạ, 6K
+ đùa hay giỡn vậy ông nội, thường ngày đánh có 3K ah. Vậy có đánh k0?
Ông khách ky bo, lương tận mấy vé mà cò kè tiền công đánh giày. Bụng đoán thầm thằng cu kia sẽ đi thôi, ai ngờ nó nói ngon ơ:
* Dạ, đánh. Chú cởi giày con làm.
Nó thản nhiên như không, ngồi tại chỗ bày đồ nghề ra bắt đầu đánh. Sau 1 lúc nó đánh tiếng
* Chú ơi xong rồi. Cho con xin tiền.
Ôi cha mẹ ơi. Đôi giày trông còn tệ hơn trước vì 1 chiếc bóng loáng, có thể soi gương để xỉa nốt mấy cọng rau còn zắt trong răng được. Chiếc kia "y chang" ban đầu. Đặt cạnh ông cáu cạnh kia trong mới càng.... bên tươi bên héo - thê thảm hại. Thằng đệ thấy chưa em. Hết bắt chẹt trẻ con nhé hahaha sướng!
+ Ủa thằng này đánh giày kỳ vậy mày. Đánh nốt chiếc kia đi
* Dạ 6K/đôi --> 3K/chiếc. Chú đừng la con tội nghiệp
+ Lý luận nhiều, đánh nốt chiếc kia đi rồi chú trả tiền
* Dạ bây giờ đánh 1 chiếc giá lên 4K
hahahaha, . Chả lẽ uýnh nó trước mặt người người giữa thanh thiên bạch nhật???? Quê quá, ông khách đành trả tiền, còn hào phóng "bo" cho nó 1K. Ahahaaa hay quá đi, học được 1 bài - thiệt đáng đời ahaha! :so_funny:
Có không biết bao nhiêu người sống bám vào một đoạn vỉa hè chừng hơn chục mét dài ấy. Nhiều nhất là cánh bán báo, sau đó là đội quân vé số dạo và cuối cùng là mấy thằng bé đánh giày.
Có một thằng chắc hơn chục tuổi đầu, tóc vàng hoe vì dãi nắng. Tôi chưa thấy kiểu đánh giày nào lạ như ở đây: Thằng đánh giày bỏ tiền ra, đưa khách làm tin.
Một lần tôi ngồi, thằng bé sán lại gần: “Đại ca đánh giày nhé!” Thấy tôi chần chừ, nó bồi tiếp: “Chắc sếp không tin tưởng. Đây! Sếp cầm lấy 500.000đ làm tin, lát đánh giày xong đưa trả em”.
Nó dúi vào tay tôi. Đúng 500.000 đồng thật! 5 tờ Polymer màu xanh nõn chuối đặc trưng. Thằng đánh giày chạy vụt đi, tất nhiên là cầm theo đôi giày mà có cho ai, chắc cũng phải nói khéo.
Một lúc sau thằng cu đánh giày quay lại, nó nhoẻn cười: “Ở đây có tiền lệ rồi, trước đã có khách mất giày. Bây giờ em mới tới, phải mua lại lòng tin”.
Cũng may cho nó, ở chỗ này lòng tin vẫn còn mua được!
Một câu chuyện khác cũng về chuyện đánh giầy - cười ra nước mắt
+ OK, đánh bao nhiêu /đôi nhóc?
* Dạ, 6K
+ đùa hay giỡn vậy ông nội, thường ngày đánh có 3K ah. Vậy có đánh k0?
Ông khách ky bo, lương tận mấy vé mà cò kè tiền công đánh giày. Bụng đoán thầm thằng cu kia sẽ đi thôi, ai ngờ nó nói ngon ơ:
* Dạ, đánh. Chú cởi giày con làm.
Nó thản nhiên như không, ngồi tại chỗ bày đồ nghề ra bắt đầu đánh. Sau 1 lúc nó đánh tiếng
* Chú ơi xong rồi. Cho con xin tiền.
Ôi cha mẹ ơi. Đôi giày trông còn tệ hơn trước vì 1 chiếc bóng loáng, có thể soi gương để xỉa nốt mấy cọng rau còn zắt trong răng được. Chiếc kia "y chang" ban đầu. Đặt cạnh ông cáu cạnh kia trong mới càng.... bên tươi bên héo - thê thảm hại. Thằng đệ thấy chưa em. Hết bắt chẹt trẻ con nhé hahaha sướng!
+ Ủa thằng này đánh giày kỳ vậy mày. Đánh nốt chiếc kia đi
* Dạ 6K/đôi --> 3K/chiếc. Chú đừng la con tội nghiệp
+ Lý luận nhiều, đánh nốt chiếc kia đi rồi chú trả tiền
* Dạ bây giờ đánh 1 chiếc giá lên 4K
hahahaha, . Chả lẽ uýnh nó trước mặt người người giữa thanh thiên bạch nhật???? Quê quá, ông khách đành trả tiền, còn hào phóng "bo" cho nó 1K. Ahahaaa hay quá đi, học được 1 bài - thiệt đáng đời ahaha! :so_funny: