PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là hạnh phúc và cũng đầy khổ đau



simone
27-03-2005, 08:59 AM
Có phải lúc nào tình yêu cũng la hạnh phuc ko hả bạn ? Tại sao người ta nói tình mang cho ta niềm vui bất tận ? Mà tui lại thấy toàn khổ đau thế này ? Ai có thể nói cho tui biết được ko ?

Lang thang
27-03-2005, 03:59 PM
CÁi đề tài này LTB trả lời chắc phải đến triệu lần rùi á :D
Bạn à, TY chẳng bao giờ hoàn toàn hạnh phúc mà cũng chẳng bao giờ là hoàn toàn đau khổ, người xưa có câu, " Thương nhau lắm cắn nhau đau" chính vì yêu vì thương quá nên suốt ngày cứ tranh cải đâm ra chán, cảm thấy khổ đau, nhưng những chuyện đó là chuyện bình thường, mà không một TY nào mà không có cả, nên bạn cứ yên tâm, LTB không biết làm sao chứ nếu bạn thấy giờ toàn là đau khổ, biết đâu ngày nào đau khổ qua đi và niềm vui hạnh phúc lại kéo đến ào ạt thì sao ? Chuyện đời làm sao biết trước được phải không bạn !
Thội mọi chuyện bỏ qua, LTB mong bạn sớm vui và tin chắc một ngày nào đó bạn sẽ nhận được những quả thơm ngon ngọt của TY

allia_inlove
27-03-2005, 06:26 PM
TRong cuộc sống chúng ta không có gì hoàn hảo cả dù đó là vật chất tình thần hay gì đi chăng nữa ...Tình cảm cũng vậy nó giống như được chia ra ấy có bao nhiêu HP bạn có thì có bấy nhiều đau khổ bạn cũng phải gánh chịu... nhưng về đau khở và Hạnh phúc thì Trong Ty luôn là nguyên nhân gây ra ......Càng đau khổ bao nhiêu càng nhận được HP bấy nhiêu ... đó là qui luật cuộc sống rồi

thang_nhoc_con_lau_ca
27-03-2005, 06:42 PM
tình yêu mà bạn , kho nói lắm , nó là con dao hai lưỡi mà , nếu không cẩn thận , đứt tay như chơi

bọ ngọ nguậy
27-03-2005, 08:40 PM
Bởi vi..... nhiều thứ khiến ta (^_^) nhưng cũng nhiều thứ khiến ta (!_!) đúng không...?
nhưng dù thế nào thì cũng vui lên vì cuộc sống vốn thế mà đúng không..HIIII

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
28-03-2005, 03:33 AM
Nếu mà kí rì cũng hoàn hảo thì đâu còn được gọi là cuộc sống nữa...

¯|¯ïN
28-03-2005, 06:36 AM
Thấy nick mình không bạn?"Tình yêu là nỗi đau" đó,yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi cả 2 người đều muốn mãi mãi vun đắp cho tình yêu ấy,nhưng thường thường chẳng bao giờ nhũng điều tốt đẹp mà ta mong muốn trong tình yêu được trọn vẹn cả đâu bạn à,nếu yêu là phải chấp nhận tất cả những điều đó,hy vọng rằng bạn sẽ có nghị lực để vượt qua được nỗi đau này.

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
29-03-2005, 12:58 AM
litp có vẻ từng trải wa' ha...

tigon_blue
29-03-2005, 08:54 PM
vậy dó bạn ơi, vui roi lai buồn, buồn rồi lại vui, nó cứ xoay quần như thế, và dôi luc nó làm cho con người ta cảm thấy chán ngán và mệt mói.Mong rằng bạn sẽ có đủ niềm tin để đương đầu với những buồn vui trong ty............