Xem đầy đủ chức năng : Một thưở yêu nhau
okanobee
18-01-2007, 12:59 AM
01/18/07
Còn nhớ ngày mới quen , nhỏ Mèo bảo : những mối tình nảy sinh từ 4rum HHT đẹp và lãng mạn ; nhưng chưa có mối tình nào đi đến một đoạn kết đầy niềm vui và hạnh phúc. Em đã không tin ! Vẫn hy vọng , vẫn đắp xây và mơ mộng. Gần hai năm trôi qua , bao nhiêu niềm vui nỗi buồn , bao nhiêu hạnh phúc âu lo , tụi mình đều sẻ chia. Hạnh phúc và ấm áp biết bao khi em được anh ôm trong vòng tay , được anh dỗ dành khi em hờn dỗi , được anh quan tâm và yêu chiều. Nhưng rồi tất cả cũng ra đi. Anh và em cũng như bao người khác. Tụi mình chia tay.
Em cứ ngỡ rằng mình là đứa cứng rắn , chuyện gì rồi cũng có thể vượt qua. Sẽ không khóc , không buồn và không nghĩ đến. Nhưng lần này...................... cho dù em đã cố gắng............... em thật sự cố gắng nhiều nhiều nhiều lắm.................. vẫn không thể nào quên anh. Tại sao vậy anh? Tại sao em không thể để mọi chuyện trôi qua? Tại sao em vẫn nhớ , vẫn mong chờ điện thoại của anh?
Em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều. Nhưng mà em cũng biết tụi mình chẳng thể nào ở bên cạnh nhau như tụi mình hằng mong muốn. Và em cũng biết chẳng thể nào hàn gắn lại như cũ một chiếc gương đã bị vỡ. "Everything comes to pass". I hope so.
phamvanthanh
18-01-2007, 07:29 AM
thời gian đã trôi nhanh thật,mới ngày nào tôi cùng em tung tăng dưới mái trường cấp 3,mới đây mà đã 5 năm trôi qua rồi,giờ đây em đ ang vui bên người bỏ mình tôi bơ vơ,em đã quên tôi ,em coi tôi như 1 người xa lạ. moi hy vọng của tôi về em đã tan biến.tại sao vậy ha em,tại sao em ra đi ko 1 lời từ biêt.em có biêt tôi buồn lắm ko.nhưng dù sao tui cũng cầu mong cho em được hạnh phúc.tạm biệt em
Lost.
18-01-2007, 08:35 AM
những mối tình nảy sinh từ 4rum HHT đẹp và lãng mạn
Ôh HHT ơi -- vùng đất của TY đây hử -- đọc - thấm - rồi chợt thấy thanh bình trong một hỗn hợp gì không hiểu -- cũng biết và chắc rằng biết bao nhiêu tình cảm đc hình thành thăng hoa từ mảnh đất ảo này -- lãng mạng và đẹp - uh hẳn là như thế...
Yêu luôn HHT chứ không chỉ bởi yêu những điều "trong HHT" đâu -- đó là sự thật -- vì chợt không dám đi đến tuyệt đối của vấn đề - sợ chính tay mình lột những lớp áo ra thì chúng sẽ trần trụi giống cuộc sống mất ,nên -- cứ để thế -- dù chỉ là mơ hồ -- chỉ là hi vọng -- không dám đi đến cùng thì cũng chẳng sợ tuyệt vọng -- vì thế cứ hi vọng đi -- để an ủi chút gì ....
Mà ta viết cho ai đây -- tất cả -- không phải vì đa tình đâu -- chỉ bởi không biết nó dành cho ai...
player
18-01-2007, 08:48 AM
01/18/07
Còn nhớ ngày mới quen , nhỏ Mèo bảo : những mối tình nảy sinh từ 4rum HHT đẹp và lãng mạn ; nhưng chưa có mối tình nào đi đến một đoạn kết đầy niềm vui và hạnh phúc. Em đã không tin ! Vẫn hy vọng , vẫn đắp xây và mơ mộng. Gần hai năm trôi qua , bao nhiêu niềm vui nỗi buồn , bao nhiêu hạnh phúc âu lo , tụi mình đều sẻ chia. Hạnh phúc và ấm áp biết bao khi em được anh ôm trong vòng tay , được anh dỗ dành khi em hờn dỗi , được anh quan tâm và yêu chiều. Nhưng rồi tất cả cũng ra đi. Anh và em cũng như bao người khác. Tụi mình chia tay.
Em cứ ngỡ rằng mình là đứa cứng rắn , chuyện gì rồi cũng có thể vượt qua. Sẽ không khóc , không buồn và không nghĩ đến. Nhưng lần này...................... cho dù em đã cố gắng............... em thật sự cố gắng nhiều nhiều nhiều lắm.................. vẫn không thể nào quên anh. Tại sao vậy anh? Tại sao em không thể để mọi chuyện trôi qua? Tại sao em vẫn nhớ , vẫn mong chờ điện thoại của anh?
Em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều. Nhưng mà em cũng biết tụi mình chẳng thể nào ở bên cạnh nhau như tụi mình hằng mong muốn. Và em cũng biết chẳng thể nào hàn gắn lại như cũ một chiếc gương đã bị vỡ. "Everything comes to pass". I hope so.
Đã là quá khứ rồi sao còn vương vấn giữ lại làm gì.Sao cái ngày ấy bạn không cố mà níu kéo lại nó ,sao không yêu hết mình ,yêu cho đến khi nào mình gục ngã để giờ đây lại ngồi nhớ người xưa.Giữa cơ hội yêu và cơ hội kiếm tiền thì bạn sẽ chọn cơ hội nào. Nhà doanh nghiệp già đã trả lời rằng :"Tôi chọn cơ hội yêu.Bởi cơ hội kiếm tiền mất đi thì còn cơ hội khác.Nhưng cơ hội yêu có khi chỉ có một lần trong đời ,chỉ một lần và một lần duy nhất là ta thật sự yêu ,và cái cơ hội ấy có khi đến tuổi già vẫn mãi mãi không bao giờ đến được ". "Yêu không phải là hôn ,không phải là thoả cái dục vọng của con người "."Chỉ bởi khi yêu là con người ta chịu bỏ ra mọi thứ để đánh đổi nó ".Bởi thượng đế đã ban ra tình yêu là điều đẹp nhất trên cõi đời này. Cho dù chúng ta là một tỉ phú ,nhưng nếu không tìm ra được một nửa của mình để yêu và được yêu thì cuộc đời của bạn thật sự thiếu đi rất nhiều ^_^ .Mong rằng bạn sẽ có một cơ hội được yêu lần nữa lúc đó hãy yêu hết mình và đừng dễ gì bỏ cuộc nhé ,đừng vì cơn giận nhất thời chỉ trừ trường hợp người đó không còn yêu bạn thôi
joyangel
18-01-2007, 09:33 AM
tình yêu rồi sẽ quên..nhưng ván đề là khi nào.....muốn quên đi mau thì đó đã kô gọi là tình yêu....hãy cứ để thơi gian giúp bạn xoa đi niềm đau
okanobee
19-01-2007, 07:14 AM
Đã là quá khứ rồi sao còn vương vấn giữ lại làm gì.Sao cái ngày ấy bạn không cố mà níu kéo lại nó ,sao không yêu hết mình ,yêu cho đến khi nào mình gục ngã để giờ đây lại ngồi nhớ người xưa.
Uhm , chẳng nên vương vấn gì. Quá khứ mãi sẽ là quá khứ , dẫu buồn hay vui , dẫu đắng cay hay tràn đầy hạnh phúc. Trách ai? Trách điều gì? Để làm chi? Chỉ tại bản thân oka không đủ tự tin và sự can đảm để vượt qua những khó khăn và thử thách. Chẳng nên nhớ làm gì. Người ta cũng vô tình đến thế cơ mà. Nhảm nhí thật !
Miu lười
19-01-2007, 07:45 AM
Oka... :) Có lẽ hơi thừa cho những lời này, khi chính mình cũng là kẻ lận đận, nhưng... :) "Nỗi nhớ như những cơn gió, mà nào có ai buộc được gió bao giờ. Vì vậy gió cứ tràn về, mang theo nỗi nhớ..." Chẳng ai ép được bản thân phải nhớ về một ai và phải không được nhớ về một ai. Càng ép phải quên, lại càng nghĩ đến nhiều hơn mà thôi... Theo M (M hen -.-) thì cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên vốn có của nó, đừng gượng ép, đừng miễn cưỡng, nhớ, cứ nhớ, mong chờ, cứ mong chờ... Sẽ rất khó... nhưng rồi thời gian sẽ làm phai nhạt dần mọi thứ... Hãy tin là như vậy đi ! :)
Uhm huh... những mối tình từ HHT, bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn, lung linh... nhưng chỉ như ngôi sao trên bầu trời đêm thôi... toả sáng một lần rồi vụt tắt...
babylove_hue
20-01-2007, 09:00 PM
Ôi , lãng mạn quá , mối tình đầu của chị đó hả?
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Một lần thôi khi tình yêu phản bội
Còn mong gì tim nở lại hoa xưa.
Yêu=>Nhớ => Yêu : quy luật muôn thuở.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.