PDA

Xem đầy đủ chức năng : Danh ngôn " Hanh Phúc " cho bạn cho tôi !!!!



TinhMaiTrongToi
16-01-2007, 12:12 PM
Mình sưu tầm được một số câu danh ngôn chia sẻ cùng các ban :)

http://www.locolobo.net/dog15.gif


Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu thương
(Godwin)

Có hai loại người:những người có sẵn hạnh phúc mà không biết gìn giữ và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không tìm được
(Danh ngôn Ả Râp)

Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng
(K.G. Paustopski)

Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồnng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất
(Chamfort)

Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại
(Kinh Udanavarga)

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc
(Levis)

Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc
(Lermontov)


Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho
(Sully Prudhomme)

Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai
(Lord Byron)

Muốn nhân hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc
(The Flight Of Freedom)


Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác
(Bernardin De Saint Pierre)

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được hạnh phúc
(Abbé Delille)

Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình :heartflower:
(G.W. Leibnitz)

Hạnh phúc không ở thiên đình. Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
(Florian)

- Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình
(H. Riviere)

Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến
(Carmen Sylva)

Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt
(Figuiere)

Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
(Pascal)

Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó
(Jerbey Taylor)

Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó
(Edgar Poe)

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc
(Ugo Foscolo)

Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu
(V.Ạ Sukhomlinski)

Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui
(Leon Tolstoi)

- Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ
(Margaret Oliphant)

Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn
(Bà De Giradin)

Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ
(Alberto Moravia)

Cái lạc thú của những tình yêu âm thầmm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết
(X.)

Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn
(Fontenelle)


:::::heartflower: :heartflower:::::::::::>!&@<:::::::::::::: :heartflower: :heartflower: ::::

Khỉ đột
16-01-2007, 09:06 PM
Ôi hay quá, bạn giỏi thật!!!!!!!!!!! sưu tầm nhiều ghê, cho mình làm quen nhé

TinhMaiTrongToi
17-01-2007, 01:15 AM
Hì bạn wá khen roài ,Vừa sưu tầm vừa học thêm cho mình cái càn học ý mà :)

Hoa Hướng Dương
25-01-2007, 08:20 AM
[QUOTE=TinhMaiTrongToi;2549928]Mình sưu tầm được một số câu danh ngôn chia sẻ cùng các ban :)

http://www.locolobo.net/dog15.gif


Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu thương
(Godwin)

- Sống cho kẻ khác, biết yêu thương người ta....Chưa đủ đâu bạn ạ !... coi chừng không khác chi dùi đầu vào chỗ chết !!!

Có hai loại người:những người có sẵn hạnh phúc mà không biết gìn giữ và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không tìm được
(Danh ngôn Ả Râp)

- những người có sẵn hạnh phúc mà không biết gìn giữ bởi vì đối với họ đó không phải là HẠNH PHÚC THẬT SỰ... và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không tìm được bởi vì họ chưa chịu chấp nhận những gì có trong tầm tay !

Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng
(K.G. Paustopski)

- nói như vậy... nếu như không thoả mãn ... thì hạnh phúc chưa mất đi
- nếu như khát vọng... thì hạnh phúc tiếp tục bền vững
nếu như vừa thõa mãn vừa vươn tới khát vọng... thì hạnh phúc lơ lững !

Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồnng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất
(Chamfort)
- hay nói đúng hơn Hạnh phúc giống như 1 chiềc đống hố còn pin !!!???

Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại
(Kinh Udanavarga)
- Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại hay là hạnh phúc đuôi lớn !

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc
(Levis)

- hay nói cách khác , hạnh phúc sẽ bị hủy diệt bỏi những đau khổ , và chính hạnh phúc cũng sễ bị xáo trộn bởi những thú vui... như vậy con người muốn có sự tồn tại hạnh phúc thì ít nhất cần có sự tồn tại đau khổ cùng lẫn những thú vui

Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc
(Lermontov)
- như vậy , hạnh phúc ít ra cần có sự luyến tiếc về tình yệu.... nếu không hạnh phúc cần có sự luyến tiếc về tình dục !!!!????

Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho
(Sully Prudhomme)
- Nếu mình không cho... thì hạnh phúc là từ trên trời rơi xuống ! hay nhỉ !

Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai
(Lord Byron)
- đôi khi phân phát hạnh phúc xong thì cảm thấy lỗ nặng... mất vốn lẫn lời... trời ơi !!
- người nghĩ đến hạnh phúc là người không bao giờ nghĩ đến con số 2, mà luôn nghĩ đến con số 0 hoặc số 1

Muốn nhân hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc
(The Flight Of Freedom)
- lạ nhỉ , hạnh phúc mà đem NHÂN và CHIA !! tưởng tượng hạnh phúc là con số 4, đem nhân cho 1 thì cũng bằng như chia cho 1... số 4 mà nhân cho 0 thì cũng bằng như chia cho 0....

(còn nữa)

Cát
25-01-2007, 10:58 AM
Nụ cười của bạn là hạnh phúc của tôi....

Thanh Dương
26-01-2007, 12:35 AM
trời đất! Nếu buồn chán mà vẫn cười được thì em chịu thui! Lúc buồn em thường tâm sự với bạn hoặc là... KHÓC chứ không thể cười được đâu! Hic...hic

=*HennessY*=
26-01-2007, 12:40 AM
yêu la chết ko yêu là sống

TinhMaiTrongToi
26-01-2007, 12:42 AM
Đây là những câu danh ngôn mình sưu tầm được có thắc mắc gì xin liên hệ tác giả :):) ( tác giả đã gi chú ở dưới chữ màu blue đó :) )

Nó đúng với người này nhưng sai với người khác chắc là vây :(

toan khung
28-01-2007, 08:08 PM
Mình sưu tầm được một số câu danh ngôn chia sẻ cùng các ban :)

http://www.locolobo.net/dog15.gif


Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu thương
(Godwin)

Có hai loại người:những người có sẵn hạnh phúc mà không biết gìn giữ và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không tìm được
(Danh ngôn Ả Râp)

Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng
(K.G. Paustopski)

Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồnng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất
(Chamfort)

Tiêu diệt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, Đấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại
(Kinh Udanavarga)

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc
(Levis)

Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc
(Lermontov)


Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho
(Sully Prudhomme)

Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để hưởng thụ hạnh phúc. Người nghĩ đến hạnh phúc là người luôn nghĩ đến con số hai
(Lord Byron)

Muốn nhân hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc
(The Flight Of Freedom)


Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác
(Bernardin De Saint Pierre)

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được hạnh phúc
(Abbé Delille)

Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình :heartflower:
(G.W. Leibnitz)

Hạnh phúc không ở thiên đình. Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
(Florian)

- Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình
(H. Riviere)

Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến
(Carmen Sylva)

Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt
(Figuiere)

Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
(Pascal)

Không có hạnh phúc tột đỉnh nào trên cõi đời này mà không bị trĩu nặng bởi những tai họa, cũng không có hạnh phúc nào lên đến tận cùng mà không ngả xuống vì tai ương của nó
(Jerbey Taylor)

Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó
(Edgar Poe)

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc
(Ugo Foscolo)

Kẻ nào không chịu đựng được đau khổ trong tình yêu thì không xứng đáng để hưởng hạnh phúc của tình yêu
(V.Ạ Sukhomlinski)

Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui
(Leon Tolstoi)

- Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng ít nhiều đau khổ
(Margaret Oliphant)

Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn
(Bà De Giradin)

Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ
(Alberto Moravia)

Cái lạc thú của những tình yêu âm thầmm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết
(X.)

Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn
(Fontenelle)


:::::heartflower: :heartflower:::::::::::>!&@<:::::::::::::: :heartflower: :heartflower: ::::

Hay wa' !! còn nữa ko bạn. Post tiếp nha...:Baby:

Miss.Ka
28-01-2007, 09:14 PM
baby thấy hay hay !!!!!!!.....mấy mem cho baby xem với nha

Hoa Hướng Dương
08-02-2007, 08:13 AM
Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc sän sóc đến hạnh phúc của người khác
(Bernardin De Saint Pierre)

- nghĩa là chịu HY SINH từ một ít cho tới nhiều lắm lắm.... nhưng đôi khi để người đó cảm thấy người hy sinh vô nghĩa ấy trông rất là tội nghiệp dẫu có xảy ra !!... các bạn có chịu nghĩ dậy không?... để mong có sự thương hại mà được YÊU !!

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được hạnh phúc
(Abbé Delille)

- Điều này cũng có nghĩa rằng ' chính người ấy là người hoàn toàn không có HẠNH PHÚC thật sự !! '

Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình :heartflower:
(G.W. Leibnitz)

-... nói như vậy , bạn không dám đối diện... mà chỉ núp sau lưng của cái bóng hạnh phúc của người ấy mà thôi !

Hạnh phúc không ở thiên đình. Ở ngay bên cạnh người mình đang yêu
(Florian)

- nghĩa là Hạnh phúc đang ở dưới đất... ở ngay ben cạnh người mình đang yêu... giống như chuyện tình Lương sơn bá + Chúc Anh Đài hay Romeo + Rulet

- Bí quyết để sống hạnh phúc là biết chờ đợi hạnh phúc của mình
(H. Riviere)

- giống như anh chàng nằm dưới gốc cây , há họng , chờ sung rụng...

Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến
(Carmen Sylva)

- vậy là còn đỡ... chứ nhiều nhiều khi chẳng nghe thấy gì hết trơn hết trội á... mà đôi khi thấy hạnh phúc đừng chần dừng trước mặt mà không bao vờ , không bao vờ VỚI được !!

Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt
(Figuiere)

- Hạnh phúc mà chỉ có 1 khoảng khắc ?? là Hạnh phúc gì nhỉ.... hay là thấy người Đẹp cười hết sức có duyên , hay là được người đẹp nựng cho 1 cái rồi đi , hay là được chàng tặng cho cục KIM CƯƠNG to tổ bố !!.........................

Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
(Pascal)

- chưa được ... phải nói là TÌNH YÊU và TIỀN TÀI là hình với bóng.....mà hạnh phúc là do 2 cái đó quyết định bù trừ lẫn nhau !

(Còn nữa)

bbaaoolloonngg22
26-02-2007, 12:36 AM
nghe thì cũng ko đến nỗi nào nhưng mà :D:D hì hì chẳng hỉu gì :D:D