PDA

Xem đầy đủ chức năng : người xưa ơi !



Hoa Đào 2005
16-01-2007, 08:52 AM
Chiều nay trả gió về trời
Bâng khuâng nhớ ánh mắt người thiết tha
Một mình đứng giữa sân ga
Mắt cay vì khóc hay vì khói sương
Tôi về hỏi có còn thương ?
Vầng trăng khuyết nửa có còn chờ nhau
Chờ cho đôi mắt hút sâu
Cho sương trĩu vạt cỏ non ướt mềm
Người đi bỏ áo bên thềm
ngẩn ngơ tôi đứng mà nhìn người đi ?

Đa Tình
16-01-2007, 09:03 AM
Người xưa nay đã đi rồi
Nên vui vì đã thoát rồi chữ thương

**qiutian**
16-01-2007, 08:09 PM
Chữ thương dễ thoát dzậy sao?
Đa tình một kiếp má đào - tàn phai

Đa Tình
16-01-2007, 10:51 PM
Dẫu rằng khó thoát chữ thương
Nhưng cũng lắm lúc có đường gô ao

NHớ Ngày Xưa
16-01-2007, 11:40 PM
NHớ lại năm tháng đã xa
Người xưa cũng chẳng thiết tha mặn nồng
Dặn lòng ...nhớ nhớ ..không không
Lời thơ thắm thiết ..tươi hồng ...mất đi!

Cát
16-01-2007, 11:44 PM
Nhớ gì quá khứ xưa kia
Người xa sao cứ nhớ thương làm gì

Đa Tình
16-01-2007, 11:49 PM
NHớ lại năm tháng đã xa
Người xưa cũng chẳng thiết tha mặn nồng
Dặn lòng ...nhớ nhớ ..không không
Lời thơ thắm thiết ..tươi hồng ...mất đi!
Nhớ quên quên nhớ làm chi
Chữ duyên trời định những gì ngày nao

NHớ Ngày Xưa
16-01-2007, 11:53 PM
Dặn lòng ..quên hết ...tốt sao?
Héo hon lá rủ ..ước ao ngày cười

Đa Tình
17-01-2007, 12:01 AM
Em cố quên đi nhớ làm gì
Một người lặng lẽ.... một người đi

Cát
17-01-2007, 12:07 AM
Người đâu xa mãi xa rồi
Mình ta lẻ bóng..một mình nơi đây
Người ơi! Có nhớ tháng ngày
Vui đùa 2 đứa tháng ngày bên nhau
Bữa qua...chạy vội sang nhà
Mà sao anh đã đi rùi người ơi!
Chăng1 dòng nhắn..chẳng lời tạm biệt
Hỏi sao người lỡ vô tình ra đi!

NHớ Ngày Xưa
17-01-2007, 05:23 AM
Em cố quên đi nhớ làm ji`
Lòng anh cũng đã ...dã từ vậy sao?

Hoa Đào 2005
17-01-2007, 06:17 AM
vây sao là cớ làm sao ?
đã yêu thì lỡ bước vào khổ đau
thôi thì yêu trước ghét sau
đời là thế đó có gì lạ đâu !

Đa Tình
17-01-2007, 08:23 AM
Em cố quên đi nhớ làm ji`
Lòng anh cũng đã ...dã từ vậy sao?
Chữ tình muôn vẹn nẻo
Anh nào muốn thế đâu
Vẫn mong nối nhịp cầu
Đưa em anh về lại

*pInk horizon*
17-01-2007, 08:34 AM
Chữ tình muôn vẹn nẻo
Anh nào muốn thế đâu
Vẫn mong nối nhịp cầu
Đưa em anh về lại
Nhịp cầu ấy bây giờ không còn nữa
Em đã vui với hạnh phúc riêng mình
Chẳng biết lẽ gì mà phải chia li
Phải chăng bởi tình đầu vốn không trọn vẹn
Thôi anh nhé ! Chúng mình đành xa mãi
Nếu có kiếp sau xin nguyện nối lại nhịp cầu

Đa Tình
17-01-2007, 08:43 AM
Có phải người muốn thế...?
Hay mệnh trời đành mang
Chuyện tình ta dở dang
Muôn đời người than khóc

*pInk horizon*
17-01-2007, 08:52 AM
Có phải người muốn thế...?
Hay mệnh trời đành mang
Chuyện tình ta dở dang
Muôn đời người than khóc
Ai lại mong tình yêu tan vỡ
Để bây giờ lại nuối tiếc khôn nguôi
Để trong tim còn mãi chiếc dằm
Dằm của mối tình chưa trọn vẹn
Đến bây giờ em vẫn còn chưa hiểu
Vì sao... anh ra đi?

Đa Tình
17-01-2007, 08:55 AM
Chắc em nhầm ai mất
Anh chẳng phải ra đi
Anh là kẻ tình si
Nào phải người phụ bạc

*pInk horizon*
17-01-2007, 08:57 AM
Đa tình là anh đó
Nào đâu phải si tình
Mới nghe danh đã hiểu
Vì sao phải chia li

Đa Tình
17-01-2007, 09:01 AM
Nhưng em hiểu hiểu gì
Vì sao phải chia ly...?
Em chỉ giùm anh với...

**qiutian**
17-01-2007, 09:39 PM
Dzì sao hả , nghe nè

Là con trai anh mang dòng máu đểu
Cuộc tình nào cũng trót lưỡi đầu môi
Nói đi anh cuộc tình này gian dối
Iu 1 ngừi chưa đủ phải ko anh?:ham: :ham: :ham:

>>>Mèo Lười<<<
18-01-2007, 04:08 AM
Nhịp cầu ..ơi hỡi còn đâu
Mơ xanh cũng đã ...tan mầu đục - trong?

Đa Tình
18-01-2007, 06:05 AM
Duyên về trong những cơn mơ
Chữ tình mộng ảo....xưa ơi đừng buồn

*pInk horizon*
18-01-2007, 07:07 AM
Ảo ảnh - vụt qua
Niềm yêu lắng lại
Mãi mãi chẳng phai
Xưa ơi buồn lắm

Đa Tình
18-01-2007, 08:51 AM
Đã vào lá cải rồi
Mọi cái buồn điều trôi
Người bật cười người nói
Cố giấu giấu hết thôi

*pInk horizon*
18-01-2007, 09:49 AM
Những vần thơ lá cải
Ngoài tưởng cười đùa chơi
Biết đâu tim lại khóc
Một vần thơ vô tình

Đa Tình
19-01-2007, 03:19 AM
Vô tình mặc kệ vô tình
Đã vào lá cải thì mình phải vui

*pInk horizon*
19-01-2007, 05:13 AM
Ừ ! thì miệng vẫn cười
Mà sao nước mắt lại đầy trong tim

Đa Tình
19-01-2007, 06:28 AM
Đầy rồi sẽ hết chứa thôi
Hơi đâu mà sợ cứ cười cười thôi