PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chồng hãy ở bên cạnh vợ nhé



emyeucuaanh12
16-01-2007, 05:45 AM
Một cảm giác của tôi đã quay lại :cr:
Trong lúc tôi buồn và thất vọng anh đã đến bên tôi cho tôi niềm an ủi và niềm hạnh phúc mà tôi tưởng trừng như tôi ko bao h thấy nó nữa. Tôi không biết phải nói lời cảm ơn anh như thế nào nữa???
Chồng ơi !! Không biết bao nhiêu cuộc cãi nhau , không biết bao nhiêu lời cay đắng mà hai người dành cho nhau. Có nhiều lúc vợ biết vợ làm chồng bị tổn thương , đụng chạm đến lòng tự tôn của chồng, nhưng dù vợ có nói như thế nào đi nữa vo cũng yêu chồng nhiều lắm. Vợ muốn cho tất cả mọi người biết rằng chồng chỉ là của vợ mà thui chồng à!!!! :cr:
Chồng mang đến cho vợ 1 cảm giác tuyệt vời như thế nào không? Chắc có lẽ đó chỉ là bí mật của riêng vợ mà thui..........
Hôm nọ vợ làm chồng buồn nhiều lắm phải không??? Chồng ơi !! Lúc đó sau một đêm khóc , một đêm nằm trăn trở vợ thấy thực sự vợ đã yêu chồng , cảm giác trong đầu vợ lúc đó chỉ làm cách nào chồng quay về với vợ mà thôi , vợ sợ đến sáng mai vợ mất chồng hoàn toàn, không bao h có chồng bên cạnh mình..... thì vợ không biết làm thế nào nữa chồng à , không biết đi đâu để tìm chồng nữa , vợ cảm thấy suy sụp.... và không còn tỉnh táo để làm mọi thứ... cảm giác chỉ là một màu đen mà không còn vệt sáng nào để cho vợ bước tới...........
Vợ cảm ơn tất cả mọi thứ để chồng quay lại với vợ , bây h vợ thấy mình hạnh phúc hơn ai hết vì vợ đã có chồng ở bên cạnh vơ.........
Giờ phút này , vợ chỉ nói rằng " Mọi người ơi !! Chồng tôi chỉ là của tôi mà thôi, và tôi yêu chồng tôi hơn ai hết "
VỢ YÊU CHỒNG RẤT NHIỀU CHỒNG À :huglove: