sieuquayhp
16-01-2007, 03:58 AM
Quang à,đã rất lâu rồi mình và cậu không gặp nhau phải không?Mình đã rất nhớ cậu,không phải nói là đã từng rất nhớ cậu!Thực ra mình đã luôn chờ đợi Q,chờ đợi trong 6 năm........nhưng cái điều mình mong mỏi từ nơi cậu có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ nhận được!Cậu cũng đã từng nói thích mình nhưng mình luôn luôn tự hỏi:liệu cậu có đang lừa dối mình???Bởi lẽ dù cậu nói vậy nhưng chưa bao giờ cậu quan tâm tới mình!Mình đã nói rồi mà,mình sẽ cho cậu 1 năm để trả lời câu hỏi của mình:cậu có thích mình ko?cậu có từng thích mình ko?Nhưng cậu lại trả lời ngay lập tức và cậu có biết mình hạnh phúc ntn khi cậu nói ra cái từ tuyệt vời ấy!Và cậu có biết mình đau khổ thế nào khi chỉ sau hôm đó thôi cậu lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra,như chưa từng nói gi......Đã bao lần mình nuôi hi vọng rồi lại thất vọng...rồi lại nuôi hi vọng...và thất vọng......Đã bao lần cậu biết ko???Cậu cứ "vô tình" làm tổn thương mình rồi quay đi cứ như thể cậu chẳng gây ra chuyện gì cả!Mình đã cố gắng rời bỏ cậu,cố gắng quên cậu,cắt đứt liên lạc với cậu....nhưng tất cả chẳng ăn thua gì....Trái tim mình vẫn........khi gặp cậu!Nhìn thấy cậu cười,dường như tất cả mọi sự tức giận đều vụt bay hết.........chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi cậu đang ở bên mình!Nhưng Q à,mọi chuyện có lẽ đã chỉ là quá khứ!Mình đã quá mệt mỏi rồi,mình không còn sức chịu đựng nữa đặc biệt là sau hôm đại nhạc hội trường mình.......Cậu đã vì C mà bỏ rơi mình......vậy mà mình đã đi tìm cậu,đã chờ cậu,lo lắng cho cậu,đã định tặng cậu 1 món quà........Đã nhiều người khuyên mình nên rời khỏi bạn để không còn đau khổ nhưng mình không thể........Ôi sao mà mình ngu ngốc thế,sao mình lại đi tin vào lời của 1 kẻ đào hoa như cậu chứ??!Mình đã tự làm khổ mình suốt bao nhiêu năm qua......tại sao cứ mỗi lần mình gần như quên được cậu thì cậu lại xuất hiện,lại gây cho minh bao nhiêu đau đớn.....tại sao tại sao hả Q???Nhưng thôi,tất cả đã qua rồi.Giờ đây mình không còn vướng bận gì nữa.Mình không còn muốn nghe gì nữa.Thời hạn 1 năm của mình đã hết và cho dù sau này cậu có nói gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa.Có lần Chang đã hỏi mình:quyết định như vậy liệu sau này có hối hận?Mình đã nghĩ và mình nhận ra rằng mình nên rời khỏi bạn thì tốt hơn.........tốt cho bạn và tốt cho cả mình nữa!Tạm biệt!